Akatsuki No Yona – Ly Kỳ Chuyện 1 Nàng Công Chúa Phiêu Bạt

Akatsuki No Yona - Ly Kỳ Chuyện 1 Nàng Công Chúa Phiêu Bạt
Đánh giá post

Akatsuki No Yona là một bộ truyện tranh “kỳ lạ” vì người xem sẽ thấy nhiều điểm đặc trưng của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản được kết hợp lại với nhau, kể về một nàng công chúa thất thế và cuộc đời phiêu bạt của nàng.

Nội dung bài viết

  • 1 Thông tin truyện Akatsuki No Yona
  • 2 Sơ lược cốt truyện Akatsuki No Yona
  • 3 Nhân vật trong truyện Akatsuki No Yona
  • 4 Review Akatsuki No Yona

Thông tin truyện Akatsuki No Yona

Thông tin truyện Akatsuki No Yona

Truyện được tác giả  Mizuho Kusanagi sáng tác dài kỳ và đăng trên tạp chí shoujo manga Hana to Yume của nhà xuất bản Hakusensha từ tháng 8 năm 2009. Bộ truyện shoujo này đã được phát hành trọn bộ 33 tập và cũng đã được Pierrot chuyển thể thành anime truyền hình. 

Ở Việt Nam, bộ manga đã được nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và phát hành với tên gọi là truyện Yona Công chúa bình minh, bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2017. Bản truyện dịch online có mặt ở SharingFunVN và đã được dịch đến chương 177.

Sơ lược cốt truyện Akatsuki No Yona

Sơ lược cốt truyện Akatsuki No Yona

Truyện Akatsuki No Yona đặt bối cảnh ở một đất nước giả tưởng có tên gọi là Kouka – Cao Hoa. Nữ chính của truyện là Yona, một nàng công chúa xinh đẹp và duy nhất của đất nước ngày. Cô đã từng có một cuộc đời vô tư thoải mái ở lâu đài Hiryuu với cha nàng là đức vua IL. cùng người anh họ Soo Won – người mà cô thầm mến mộ từ lâu.

Cuộc đời của nàng tưởng rằng sẽ yên bình như thế cho đến mãi mãi về sau, nhưng bất hạnh bất ngờ ập đến vào đúng ngày sinh nhật thứ 16 của nàng. Soo Won, người mà Yona thầm mến lại bất ngờ trở mặt, ám sát đức vua và đẩy Yona cùng Hak vào một cuộc đời đầy hiểm trở. 

Hak, Yona và Soo Won là ba người bạn thân từ thuở bé, nhưng giờ đây cuộc tháo chạy chỉ có Hak và Yona. Hak dẫn công chúa về nơi cậu sống là thành Fuuga và diện kiến ông nuôi của Hak – Son Mundok.

Người ông này bảo rằng hai người phải tiếp tục chạy và hãy đến tìm thần quan Ik-soo. Gặp gỡ với Ik-soo hai người họ lại được chỉ dẫn đi tìm sức mạnh của Tứ Long trong truyền thuyết, nhằm giải cứu đất nước của Yona khỏi ách thống trị của kẻ được gọi là “vua” mới – kẻ thù giết cha của Yona – Soo Won.

Nhân vật trong truyện Akatsuki No Yona

Yona

akatsuki no yona 4 nhân vật yona

Trong truyện Akatsuki No Yona, nữ chính là cô công chúa có mái tóc đỏ đặc biệt nhất của vương quốc Kouka – Cao Hoa. Từ khi cô còn rất nhỏ thì mẹ của cô đã bị quân phản bội hãm hại, để lại cô cho một mình nhà vua nuôi nấng. 

Yona không có nhiều bạn bè, trong cung cô chỉ quen biết với Soo Won và Hak, hai người cùng trang lứa và đã từng đối xử rất tốt với cô. Cho đến khi sinh nhật tuổi 16 đầy hứa hẹn đến, lại là một ngày tồi tệ nhất đời Yona, cha ruột bị người anh họ – cũng là bạn thân nhất ám sát. 

Yona giờ đây đã mất tất cả, cô không còn cách nào khác là phải cùng với Hak tháo chạy. Trong cuộc trốn chạy đó, Yona không ngừng nuôi quyết tâm mạnh mẽ hơn và một ngày nào đó sẽ trở lại. 

Kỹ năng bắn cung và sử dụng kiếm thuật của Yona sau này được người ta nhìn thấy là nhờ học được ở Hak, nhưng Yona giỏi bắn cung hơn. Với mái tóc đỏ nổi bật, người ta đồn rằng Yona là sự tái sinh của Hiryuu – vị vua đầu tiên của Kouka, vì thế mà Tứ Long có thể sẽ ban cho cô sức mạnh.

Hak

akatsuki no yona 5 nhân vật hak

Hak là một chiến binh trẻ tuổi và là một người lính được cả đất nước thừa nhận. Anh là một đứa trẻ mồ côi nhưng đã được Mundok nhận nuôi và xem như cháu trai của mình. Với thân phận là người hộ tống của công chúa, từ nhỏ Hak đã vào cung để bảo vệ cho an nguy của Yona. 

Từ năm 13 tuổi thì tài năng của anh đã được công nhận, nhờ vào việc đánh thắng Geun-tae – tộc trưởng Thổ tộc với kỹ năng sấm chớp của mình, đồng thời có biệt danh “Lôi thú” kể từ đó. Năm 18 tuổi anh được giao giữ vị trí tộc trưởng của tộc Gió và là một trong những vị tướng quân trẻ tuổi nhất. 

Để không liên lụy đến người trong tộc mà sau này Hak đã trả lại họ Son cho ông nuôi của mình và để lại chức thủ lĩnh cho Tae-woo – người chỉ mạnh sau anh trong tộc Gió.

Soo Won

akatsuki no yona 6 nhân vật soo won

Cha của Soo Won là anh trai của nhà vua IL – cha của Yona, vì thế nên từ nhỏ họ đã chơi đùa cùng nhau và Yona cũng rất quý người anh họ này. Bề ngoài là một chàng trai 19 tuổi có nụ cười vô tư và ấm áp, đối với anh thì con người luôn là một điều tuyệt vời và anh tỏ ra thích tất cả. 

Với bất kỳ ai anh cũng có thể nở nụ cười thật đẹp với họ, nhưng không ai biết rằng người đem đến tai ương cho đất nước sau này lạị chính là Soo Won, giết đức vua IL trong ngày sinh nhật của Yona. 

Sau khi bị Yona phát hiện mình là người ra tay với đức vua, anh đã nói với cô rằng nếu có ai đó cản đường, thì anh sẽ thẳng tay loại bỏ họ. Thế nhưng có vẻ như động cơ của anh còn có gì đó ẩn giấu, bằng chứng là khi biết được cả Hak và Yona đã rơi xuống vực thì anh đã có nét mặt đau buồn.

Review Akatsuki No Yona

akatsuki no yona 7 review

Truyện được đánh giá cao về mặt nội dung, tác phẩm shoujo thời kỳ này thường nói về đề tài tình yêu, tuổi học trò thay vì lấy trả thù làm gốc. Tác phẩm khắc họa một thế giới và hoàn cảnh nhân vật hết sức tươi đẹp ngay từ đầu, và rồi phá vỡ tất cả để “đẩy” nữ chính ra khỏi hoàng cung, sống đời phiêu bạt và âm thầm. 

Đồng hành với Yona, người xem sẽ thấy được bao cảnh đời khốn khó, thấy được rằng một cô gái rồi cũng sẽ học được cách để mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có thể giúp đỡ được người khác. 

Truyện vẫn có nhiều tình tiết “mềm tim” với những rung động đầu đời nhẹ nhàng, chân thành và lãng mạn. Đó là khi cô nhận ra được tình cảm của mình thật sự là dành cho ai và những bối rối của cô khi phải đối mặt với người mình thích. 

Như vậy, có thể thấy bộ truyện Akatsuki No Yona là một hành trình thú vị, nếu bạn thích truyện shoujo nhưng đồng thời cũng thích truyện phiêu lưu, báo thù… thì hãy đọc ngay tác phẩm này.

Theo Truyenvn

Facebook