Dạ Ký Chap 58 – 59 – 60: Bất Ngờ Xuất Hiện Tam Giác Tình Yêu Ngang Trái

dạ ký 1
Đánh giá post

Dạ ký những chap mới nhất đã không làm cộng đồng fan thất vọng, khi tình tiết câu chuyện ngày càng trở nên kịch tính và cũng nhiều cảm xúc hơn với những câu chuyện quá khứ của Seung Ho đại nhân đang dần được hé lộ.

Tóm tắt diễn biến truyện Dạ Ký

dạ ký 2

Bộ truyện đam mỹ xứ Kim Chi mang màu sắc cổ trang Dạ ký trong thời gian đầu ra mắt đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng người đọc yêu thích thể loại truyện boylove. Kết thúc phần 1 với 44 chap truyện, tựa truyện manhwa này đã để lại nhiều tiếc nuối cho người xem với khung cảnh Na Kyum dằn vặt nhận ra bản thân không còn chốn dung thân, đành lặng lẽ tìm về căn phòng nhỏ mà Đại nhân Seung Ho đã chuẩn bị cho mình. 

Nỗi đau bị phản bội, sự thật bản thân chỉ là một nam nhân hèn mọn thân phận thấp bé và không được học nhiều đã khiến cho Na Kyung chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và Đại học sĩ quá xa vời, mối tình đơn phương của cậu không thể nào có được kết thúc đẹp. Trong đau khổ, Na Kyung dường như đã mất trí mà cầu mong nhận được một cái ôm của Seung Ho. 

“Thật không thể hiểu nổi. Vừa ăn tát rồi lại đòi ôm?” – Seung Ho là người từ đầu nhìn thấu được trái tim đơn thuần của Na Kyung, nhìn thấy tất cả tấm lòng cậu dành cho Học sĩ, cũng là người bên cạnh Na Kyum khi cậu “thất tình”. 

Từng ngày trôi qua với sự chăm sóc Na Kyum ân cần mà chính bản thân mình còn không nhận ra, Seung Ho cho đến lúc đó vẫn không hay biết mọi thứ đều xuất phát từ chân tình của mình.

Spoiler chap 58 – 59 – 60 truyện Dạ ký

dạ ký 3

Ji Hwa vì yêu mà mù quáng, nghe theo lời xúi bậy của Min Do Ryung, tìm đến một tên đồ tể có tiếng để hãm hại Na Kyum, nhưng sự việc không có tiến triển, Ji Hwa ngày một vật vã chờ đợi một tin tức gì đó từ kẻ sát nhân này, điều gì đó mà chính hắn cũng không biết rõ được, chỉ mong đợi mọi sự khác đi. 

Giả mạo bút tích để lừa Na Kyum ra ngoài nhằm tạo điều kiện cho tên sát thủ ra tay, mua chuộc hạ nhân trong phủ, kẻ vốn không ưa Na Kyum, khiến cậu lao đao hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi lần đều có Seung Ho ra mặt kịp thời, những lời gièm pha và hành động thái quá đều bị chặn đứng. 

Nam chính truyện Dạ Ký Na Kyum nhận được sự che chở của Seung Ho, trong lòng bắt đầu nghi vấn: là bản thân đã yêu Đại nhân Seung Ho, hay chỉ vì bị bắt ép nhiều nên “đã quen”. Trong lúc khấp khởi cho rằng mình đã có thể tìm được bến đỗ bình yên, thì Seung Ho – con người tính cách quái dị vặn vẹo lại bày đủ trò để che giấu cảm xúc thật của bản thân, tự hắn gọi cho Na Kyum đến chốn phong lưu phóng túng của mình. 

Trái tim Na Kyum dường như tan nát khi nhìn thấy Seung Ho hôn Do Ryung trước mặt mình. Nhưng chuyện không kết thúc ở đó, khi những kẻ phóng đãng trong căn phòng Seung Ho đang ngự tọa lại lần nữa lôi cậu vào cuộc hoang dâm. 

Chứng kiến Na Kyum bị người khác đụng chạm, Seung Ho lại lần nữa khó hiểu mà đá văng tất cả ra khỏi phòng, một mình ôm lấy Na Kyum như thể bảo vật quý giá nhất. Trong lòng của Seung Ho giờ đây không chỉ là rối, mà là rối như tơ vò.

dạ ký 4

Chìm đắm trong rượu và thuốc phiện, những thang thuốc tưởng chừng như là “bạn” lâu năm gần đây luôn bị Seung Ho phớt lờ, trái tim không yên, tâm tình bất ổn, Seung Ho ngã bệnh. Trong cơn hôn mê đã không khỏi nói bừa, Na Kyum ở bên cạnh trong nhất thời khó thể tiếp nhận được những lời chân thật được Seung Ho thốt ra một cách bất ngờ như vậy…

Một Đại nhân Yoon Seung Ho kiêu ngạo lãnh khốc, bỗng chốc thu bé lại, yếu ớt tựa người vào chiếc tủ đơn sơ, bên cạnh là ngổn ngang những bình rượu đã cạn, tiếng lòng thỏ thẻ ray rứt tuôn ra: “Mỗi khi nhìn tên đó, lên rồi xuống… cảm xúc bấp bênh quá. Ta không thể nào kiểm soát được.”

Phân tích diễn biến tâm lý nhân vật

dạ ký 5

Nhân vật nam phụ của Dạ Ký – Ji Hwa – ngay từ đầu đã là một trong những “ý trung nhân” vừa ý mà Seung Ho lựa chọn để thường xuyên giúp hắn “giải tỏa”. Trong phần đầu của truyện thì mối quan hệ của cả hai chẳng khác gì những kẻ tìm vui cho nhau. 

Nhưng ở phần hai, “tấm chân tình” của Ji Hwa đã dần được phô bày rõ rệt hơn. Rõ ràng chẳng ai cam tâm tình nguyện để người khác dày vò cả, trừ khi trong lòng có ý tứ khác. Trước khi Na Kyum xuất hiện, Ji Hwa có lẽ đã có một quãng thời gian hạnh phúc tưởng như bất tận bên cạnh Seung Ho. 

Thế nhưng ngược lại có lẽ Seung Ho chưa từng có tình ý gì khác với Ji Hwa, với hắn, Ji Hwa có lẽ chỉ là một bạn giường. Ji Hwa là người hiểu rõ Seung Ho, cả hai đã quen biết với nhau từ lâu và dường như chẳng có bí mật gì của Seung Ho mà Ji Hwa không hay biết.

dạ ký 6

Sự xuất hiện của Na Kyum là sự sắp đặt của số phận, chính bản thân Seung Ho không nhận thấy được chính mình đã yêu chiều Na Kyum thế nào. Nhưng Ji Hwa thì khác, hắn nhận thấy rõ ràng rằng Seung Ho đã không còn là con người lãnh khốc tàn bạo của trước kia, cũng không còn xem Ji Hwa hắn là “tốt nhất” trong số những người sẵn sàng phục vụ Seung Ho nữa. 

Xét từ xuất thân cho đến địa vị và cả thời gian gắn bó, Ji Hwa trở nên ghen tuông và ganh ghét với Na Kyum là chuyện dễ hiểu. Nhưng dù có ganh đua và sử dụng đến bất cứ thủ đoạn nào, thì sự thật rằng Seung Ho chưa từng yêu hắn là chuyện không thể chối bỏ. 

Không như suy nghĩ của nhiều người, một kẻ như Seung Ho chơi chán sẽ vứt, thì với Ji Hwa, Seung Ho hiểu được tâm ý của hắn dành cho mình, bản thân hắn cũng chưa từng quá xem trọng Ji Hwa nhưng với những lời bộc bạch chân tình mà Ji Hwa nói ra trong làn nước mắt, đã khiến cho “bạo chúa” Seung Ho phải thật lòng nghiêm túc: “ta không thể đáp lại tấm lòng đó của ngươi đâu.”

dạ ký 7

Như vậy, nếu nói đây là một tam giác tình yêu của truyện Dạ ký thì không hẳn, nhưng chính nhờ sự xuất hiện của Ji Hwa mà những nghi vấn của Na Kyum về những suy nghĩ thật sự trong lòng của Seung Ho đã có lời giải đáp. Và việc sau này Seung Ho sẽ dùng cách gì để tiếp tục che chở cho Na Kyum, và sẽ dùng bộ mặt nào để đối đãi nhân sinh thì vẫn còn là một câu chuyện dài. 

Trong “bầu tâm tư” mà một mình Yoon Seung Ho đã mang suốt nhiều năm qua, tình cảm dành cho Na Kyum chính là “chiếc chìa khóa vàng” mà độc giả có thể mong chờ để được khám phá ra vì đâu một thiếu niên bệnh tật lại trở nên tàn bạo vô tình như hiện tại, vì đâu một người văn phong nho nhã lại biến thành một kẻ hoang dâm vô độ như mọi người vẫn biết…

dạ ký 8

Tạm kết, 3 chương mới nhất của Dạ Ký đã làm người xem vô cùng bất ngờ với bước ngoặt tâm lý hết sức sống động của ba nhân vật Seung Ho, Na Kyum và đặc biệt là Ji Hwa. Thế giới của Na Kyum đã sớm quay xung quanh Seung Ho, còn Seung Ho thì vẫn ngốc nghếch chưa biết rõ lòng mình. Những chap tới dự đoán sẽ còn đem lại nhiều ngạc nhiên thú vị cho độc giả.

Theo Truyenvn

Facebook