Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1044

Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1044
Đánh giá post

Ngoài các thông tin Spoiler đã được hé lộ từ trước thì sau đây là những diễn biến chi tiết xuất hiện trong manga One Piece chap 1044.

Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1044

Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1044

Tiêu đề manga One Piece chap 1044: “Chiến binh của tự do”.

Ở trang bìa thì quyển sách chứa Niji và Yonji đã được Oven áp giải xuống dưới hầm ngục sách. Các thành viên gia tộc Charlotte đang có mặt ở đây gồm có Prim, Kato, Brownie và Anana. Cả hội đã chuẩn bị các thể loại đồ tra tấn như dao cưa búa, tia laze và đang chuẩn bị tiến hành mổ xẻ cơ thể của Niji cùng Yonji.

Mở đầu chap mới chính là tiếng trống cứ ngày một to hơn và Luffy đang ngồi độc thoại.

Luffy: “Chuyện gì vậy nhỉ? Mình… Tại sao lại như vậy? Mình đã thua rồi kia mà sao mà còn tỉnh dậy được? Tự nhiên sao mà giờ thấy vui thế không biết… Ahahahaha!”

Luffy vừa dứt lời thì có cảnh tượng là có những tia chớp đen thoát ra khỏi người Luffy. Ở vùng biển gần Wano thì Zunesha vẫn đang áp sáp đoàn thuyền Chính phủ Thế giới. Momonosuke hướng lên phía nóc Đảo Onigashima và cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn run rẩy.

Momonosuke: “Joy Boy? Ý ngươi là Luffy?”

Yamato: “Zunesha… đã nói như thế hả?”

Tại “Phường Sung Sướng” của Tháp Não Trái, các cô gái đang chăm sóc cho Sanji. Đột nhiên, Sanji bật dậy vì cảm nhận được điều gì đó và nhìn lên. Tại Sảnh Ca Múa Nhạc thì các nhân vật khác của phe ta là Kid, Law và cụ Hyou cũng đều ngước lên trên mái nhà. Marco cũng cảm nhận được và liền báo ngay cho Nami và Tama biết Luffy vẫn còn sống. Nami và Tama lúc này đang ôm nhau khóc.

Chuyển cảnh lên Thánh Địa Mary Geoise, tại “Phòng Nghị Sự” của Lâu đài Pangea. Ngũ Lão Tinh vẫn đang tiếp tục bàn luận về tình hình của Wano. Một kẻ thì hỏi là có đáng để hi sinh một đặc vụ cấp cao và chọc giận Kaido không? Một người khác trà lời là đáng, đặc biệt là với những chuyện có nguy cơ sẽ thành sự thật trong tương lai. Qua rất nhiều năm thì “Chính Phủ Thế Giới” đã luôn luôn cố gắng đoạt được “trái Gomu Gomu”. Nhưng chẳng hiểu sao mà nó cứ vuột khỏi tay họ hết lần này đến lần khác. Và thế là 800 năm đã trôi qua. Như kiểu chính “trái ác quỷ đó” tìm cách trốn thoát khỏi tay bọn họ vậy.

Một trong số Ngũ Lão Tinh lên tiếng: “Chuyện đó hoàn toàn là có khả năng bởi như chúng ta đã biết thì trái Zoan có ý chí riêng của nó. Và cái trái ác quỷ đó có tên của một “Vị Thần”. Cái tên khác của “trái Gomu Gomu” là…”

 “Trái Hito Hito no Mi, Model Nika.”

Diễn biến chi tiết của manga One Piece chap 1044

Manga One Piece chap 1044: Tuy là Trác Ác Quỷ hệ Zoan nhưng Luffy vẫn giữ được đặc tính của Cao Su

Ngay sau đoạn của Ngũ Lão Tinh thì là đến một cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Trăng tròn phía sau soi sáng bóng đen Luffy ở phía trước. Cái bóng đen của Luffy giờ chả khác gì hình tượng Nika mà ta từng thấy trong câu chuyện của Who’s Who cả. Tiếng trống vẫn đang vang lên và nhìn cận cảnh mặt Luffy thì Luffy đang cười.

Chuyển cảnh về lại Kho Báu Vật ở tầng hai của Lâu đài. Orochi vẫn đang mắc kệt dưới đống đổ nát. Orochi cố gắng thuyết phục Hiyori nhưng bất thành. Hiyori cởi mặt nạ ra, gương mặt đẫm lệ sầu thẳm và quát lớn vào mặt Orochi.

Bất ngờ con yêu quái lửa Kazenbo của Kanjuro nhưng ở kích thước nhỏ đột ngột xuất hiện. Orochi ra lệnh cho nó thiêu cháy Hiyori, Kazenbo chả nghe lời mà lại lao thẳng vào Orochi và thiêu cháy hắn. Hiyori chứng kiến mà mặt đẫm lệ. Chuyển cảnh lên tầng thượng của Onigashima, một lần nữa được thấy bóng đen Luffy trong khung cảnh trăng tròn sáng vằng vặc. Rồi bỗng trần nhà nước toác ra và một cánh tay to lớn phi từ trên đó xuống và dễ dàng tóm chặt lấy Kaido đang trong dạng rồng khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Luffy lôi thẳng Kaido lên trên mái nhà. Rồi Luffy biến to tay lên tóm Kaido quăng quật lia lịa. Bản mặt của Kaido trông khá hài hước. Luffy ngưng quăng quật Kaido thì chuyển sang “tẩm quất”, đấm đá Kaido túi bụi. Kaido chầm chậm bò dậy, đầu xưng mấy cục u to tướng. Luffy vẫn không thể ngừng cười.

Luffy vừa ngồi dưới đất vừa cười và vừa trông thấy đòn “Boro Breath” của Kaido thì mắt trố lồi ra. Luffy dùng tay tóm lấy mặt đất và kéo nó ra như kiểu mặt đất biến thành cao su. Do tính chất đàn hồi của cao su nên chiêu “Bolo Breath” của Kaido bị bắn ngược lại vào ông ta và phát nổ. Hình thái Gear 5 của Luffy đã lộ diện. Dáng người thì không khác gì bình thường cả, có điều tóc thì giống như một ngọn lửa đang cháy. Vai thì có dải khăn quàng như ở dạng Gear 4. Lông mày thì trông giống của đám thú Koma trên Wano.

Kaido bật dậy và Luffy thì tiếp tục cười kèm với dòng chú thích ghi “Gear 5”. Luffy và Kaidou cùng cười và mặt trông đầy vẻ quyết tâm.

Luffy: “Giờ ta cùng kết thúc chuyện này nào!”

Tuần sau vẫn sẽ có chương mới.

>>> Xem Thêm: One Piece 1044 Spoiler: Luffy thức tỉnh Gear 5, bí mật của trái ‘Cao Su’

>>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện tại đây.

One Piece One Piece Manga

Theo: Game4v

Facebook