Đỏ mặt với lễ hội rước “của quý” (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đánh giá post

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nhiều đền thờ nhất Đông Á, tuy nhiên, mỗi đền thờ ở tại Nhật Bản lại là nơi ở của những vị thần với ý nghĩa thờ cúng khác nhau. Do đó, có rất nhiều lễ hội nổi tiếng được diễn ra trên đảo quốc xinh đẹp này, mặc dù tên gọi của một số lễ hội có hơi kỳ quặc, nhưng chúng đều gắn liền với những truyền thuyết vô cùng hấp dẫn. Vào ngày 31/03 – 01/04/2018 sắp tới, lễ hội khiến người ta nghe tên đã đỏ mặt tía tai – Kanamara Matsuri (Lễ hội của dương vật thép) sẽ diễn ra trong sự phấn khích sau bao ngày chờ đợi của nhiều người.

Ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 4 hằng năm là ngày diễn ra lễ hội phồn thực Shinto ở Nhật Bản, còn gọi là Kanamara Matsuri hay “Lễ hội của dương vật thép”. Trải qua thời gian, lễ hội này không mờ nhạt đi mà ngày càng thu hút đông người tham gia, trong đó có không ít du khách nước ngoài.

Trong lễ hội, người Nhật sẽ rước 3 bức tượng dương vật rất lớn gồm: Kanamara Boat Mikoshi (màu đen), Elizabeth Mikoshi (màu hồng), và Kanamara Big Mikoshi (bằng gỗ) qua các tuyến phố ở Kawasaki trong nhiều giờ đồng hồ để người dân được chiêm ngưỡng và vui chơi.

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Nhiều người có thể thắc mắc tại sao người Nhật lại tôn vinh “của quý thép”. Theo truyền thuyết, vào thời kỳ Edo (1603-1867), có một con quỷ răng nhọn phải lòng một cô gái xinh đẹp. Nhưng cô này không đáp lại tình cảm của nó mà quyết định kết hôn một người đàn ông khác. Con quỷ giận giữ đã chui vào bộ phận sinh dục của cô gái và dùng răng nhọn cắn đứt “của quý” của chú rể trong đêm tân hôn.

Khi cô gái tái hôn, con quỷ ghen tức tiếp tục cắn đứt của người chồng thứ hai. Thương cảm cho cô gái, dân làng bày mưu lừa con quỷ. Một người thợ rèn chế chiếc “của quý” bằng thép để cô gái đưa vào người. Con quỷ bị gãy hết răng khi cắn phải vật này nên đã phải rời khỏi cơ thể cô gái.

Sau đó, truyền thuyết này được tưởng nhớ bằng cách đưa một “của quý” bằng thép vào đền Kanayama, nơi thờ Kanayama Hikonokami và Kanayama Himenokami – hai vị thần của sự sinh nở và sức khỏe của bụng.

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Cận cảnh lễ hội Kanamara của người Nhật:

Sau này, đền Kanayama trở thành nơi các cô gái mại dâm đến cầu nguyện để mong được bảo vệ khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng đến đây để cầu khấn đường con cái. Các hoạt động chính của lễ hội hiện nay cũng bao gồm việc trưng bày và diễu hành các tượng và mô hình điêu khắc “của quý” truyền thống làm từ “daikon” (một loại củ cải khổng lồ của Nhật), các tượng chạm trổ hình sinh thực khí “siêu bự”.

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Du khách tham quan có thể trèo lên các tượng này để được “tận mục sở thị”. Việc chạm vào những biểu vật thiêng liêng của lễ hội này sẽ đem lại may mắn và an lành cho du khách.

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Lễ hội Kanamara Matsuri ngày nay là nơi những người thuộc các giới tính khác nhau được chào đón, cho dù xã hội Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn cởi mở với những người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Ngoài lễ rước chiếc “của quý” khổng lồ, ở lễ hội Kanamara Matsuri, còn có rất nhiều đồ lưu niệm hình sinh thực khí nam được bày bán, như móc chìa khóa, đồ trang sức, bút, đồ chơi và nhiều món đồ có hình dương vật được làm từ củ cải, chuối, chocolate…. Tại lễ hội, du khách sẽ được “nếm” thoải mái những cây kẹo mút có hình dạng nhạy cảm này. Không chỉ giới trẻ thành phố Kawasaki và du khách thích thú khi tham gia lễ hội này mà còn rất nhiều các bậc cao niên cũng không kém phần háo hức để hòa mình vào lễ hội vừa đầy màu sắc tôn nghiêm lại vừa thú vị này.

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Đỏ mặt với lễ hội rước "của quý" (Kanamara Matsuri) của người Nhật

Lễ hội Kanamara Matsuri năm nay sẽ diễn ra vào ngày 3/4, tại thành phố Kawasaki trên đảo Honshu. Những năm gần đây, lễ hội gắn với chủ đề nâng cao nhận thức của người dân về tình dục an toàn, và tiền thu được dành để phục vụ các hoạt động phòng chống AIDS.

Bạn nào có nhu cầu tham gia lễ hội thì mau mau đu cánh máy bay sang Nhật để tham gia lễ hội nhé, chỉ còn 2 tuần nữa là đến rồi đây!

~#MamaTổngQuản~

Theo TinAnime

Facebook