Faker đạt cột mốc lịch sử, Ambition ‘vứt luôn miếng liêm sỉ’, tự hào vì lấy đi ‘lần đầu’ của Quỷ Vương

Đánh giá post

Nếu Wolf là “Chủ tịch hội anti-fan Faker”, thì Ambition xứng đáng là đội trưởng biệt đội fan cuồng của Quỷ Vương.

Ngày 3/3 vừa qua, T1 đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Gen.G Esports trong khuôn khổ vòng bảng LCK Mùa Xuân 2022. Trong một trận đấu mà GEN thiếu vắng Ruler do nhiễm Covid-19, T1 đã không gặp quá nhiều khó khăn để hạ gục đại kình địch. Chính vì vậy, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Faker, khi Quỷ Vương bất tử chính thức chinh phục một cột mốc kỷ lục mới: 2.500 điểm hạ gục tại LCK.

Faker đạt cột mốc lịch sử, Ambition ‘vứt luôn miếng liêm sỉ’, tự hào vì lấy đi ‘lần đầu’ của Quỷ Vương

Việc Faker phá vỡ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác dẫu cho luôn bị gọi là “hết thời”, có vẻ như đã trở thành câu chuyện quá đỗi quen thuộc đối với cộng đồng LMHT. Tuy nhiên, với những người ái mộ Chủ Tịch, thì đây rõ ràng vẫn là một cột mốc đáng để ăn mừng. Và Ambition – Fan cứng của Faker cũng là một trong những cái tên có màn vinh danh Quỷ Vương theo cách cuồng nhiệt và hài hước nhất, bất chấp việc anh đang là streamer thuộc biên chế của… Gen.G Esports.

Cụ thể, trên kênh stream cá nhân, Ambition đã có dịp chia sẻ cảm xúc với người hâm mộ sau khi chứng kiến người đàn em, và đồng thời cũng là đối thủ cũ của mình, cán mốc 2.500 kill. Như đã nói, vì GEN đã bị sứt mẻ lực lượng, nên kết quả của trận đấu gần như đã được an bài ngay từ đầu, và không có nhiều điểm nhấn để nhắc tới. Vì vậy mà Ambition đã được dịp reaction và “ké fame” (Một cách nói vui vẻ mang hàm ý troll Ambition) Faker, với tư cách là “Chiến công đầu của Quỷ Vương”:

“Faker đạt 2.500 mạng hạ gục rồi, tôi thấy vinh dự cho ai góp mặt trong số đó (2.500 mạng bị hạ gục). Nhưng mà chỉ có tôi, tôi mới là người đầu tiên bị cậu ấy hạ gục. Vinh dự của tôi lớn hơn nhiều. Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, nhưng tôi vẫn thấy mình thật là oách quá đi mà.”

Dành cho ai chưa biết, thì Ambition chính là cái tên đầu tiên bị Faker hạ gục, khi “tài năng trẻ 2k2” vừa debut đấu trường chuyên nghiệp vào năm 2013. Ở thời điểm đó, Ambition vẫn đang là ngôi sao đường giữa số 1 Hàn Quốc, trong khi Faker chỉ là một cậu nhóc tân binh chưa được nhiều người biết tới.

Thế nhưng, bất chấp cách biệt về danh tiếng và áp lực khi phải đối đầu với một siêu sao hàng đầu khu vực, Faker đã “bón hành” cho Ambition ngay trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình, và cũng từ đây, sự nghiệp của cả 2 đã rẽ theo những hướng hoàn toàn khác nhau.

Nói một cách công bằng, thì chính Faker là người đã “hủy hoại” sự nghiệp của một người chơi đường giữa hàng đầu Hàn Quốc, bằng màn trình diễn hủy diệt của mình. Thế nhưng, “anh hùng trọng anh hùng”, Ambition không những chẳng hề trách cứ gì Faker, mà luôn quan niệm rằng “tài không bằng người thì đành chấp nhận thôi”. Chẳng những vậy, anh còn trở thành fan cứng của cậu đàn em, vì quá khâm phục tài năng và nhân cách của Quỷ Vương.

Dù từng đóng vai những đối thủ không đội trời chung của nhau, nhưng đã không ít lần, Ambition lên tiếng bảo vệ Faker trước búa rìu dư luận. Đổi lại, “Thầy Ba Hàn Quốc” cũng rất biết cách tranh thủ sự thân thiết với người đàn em để “làm content”, khiến không ít lần, các fan của cả 2 phải dở khóc dở cười khi chứng kiến cựu đội trưởng GEN “vứt hết liêm sỉ” vì Faker.

Chẳng những “tự hào vì là người đầu tiên bị Faker hạ gục”, mà trước đó không lâu, khi chứng kiến Wolf bỗng nhiên được lên top tìm kiếm trên các trang MXH sau khi bị Faker cà khịa là “đồ không biết chơi game…”, Ambition thậm chí còn lên stream thống thiết kêu gọi cậu em Faker: “Nhắc tên anh đi em, hãy nói ‘anh Ambition của em là đồ không biết chơi game’ đi nào…”, khiến các fan chỉ còn biết… cạn lời.

Xem thêm: Thầy Giáo Ba chơi lớn, giao quyền chọn đối thủ của SBTC ở Vòng loại 3 SEA Games cho fan, gần 90% ‘pick’ GAM

ambition chủ tịch Faker Faker Faker 2500 kill Faker Ambition LCK quỷ vương

Theo: Game4v

Facebook