Faker trải lòng sau Bán Kết, thừa nhận đã có lúc mất tập trung khi đối đầu với DK

Faker trải lòng sau Bán Kết, thừa nhận đã có lúc mất tập trung khi đối đầu với DK - Ảnh 1.
Đánh giá post

Đội trưởng T1 đã bộc bạch chia sẻ cảm xúc của mình sau thất bại cay đắng trước đại kình địch DWG KIA.

Cặp trận Bán kết đáng mong chờ nhất tại CKTG 2021 là trận “derby LCK” giữa T1 và DWG KIA đã ngã ngũ. Dù nhận thất bại sát nút 3-2 trước DWG nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh cũng như sự trưởng thành trong lối chơi của T1 xuyên suốt kỳ CKTG năm nay.

Từ một đội tuyển từng bị nhận định sẽ khó tiến sâu tại giải đấu này khi chỉ là hạt giống số 3 của LCK với một đội hình có dàn nhân sự non trẻ. T1 đã đập tan tất cả để kết thúc lượt trận vòng bảng với vị trí thứ nhất kèm theo đó là đội tuyển duy nhất tính tới thời điểm hiện tại có thể phá hủy nhà chính DK, không chỉ 1 mà là đến 2 lần. Nói DK quá mạnh tại CKTG lần này cũng không sai, nhưng T1 của Faker cũng không kém cạnh khi đã có những thời điểm, tưởng chừng như T1 đã chắc suất đi tiếp vào trận Chung Kết.

Faker trải lòng sau Bán Kết, thừa nhận đã có lúc mất tập trung khi đối đầu với DK - Ảnh 1.

Faker đã thi đấu rất tốt tại CKTG năm nay

Trong bài phỏng vấn gần nhất, Faker đã chia sẻ cảm xúc thẳng thắn của mình về trận thua trước DK, đồng thời cảm xúc của anh về việc T1 sẽ kết thúc mùa giải ngay sau trận Bán kết.

Nói về trận thua trước DK, anh chia sẻ:“Tôi đã dự đoán trước đó là một đối thủ khó khăn. Tuy nhiên, trong trận đấu hôm nay, các thành viên trong đội đã thi đấu tốt nên cả đội đủ sức giành chiến thắng trong game 2 và 3. Nhưng thật đáng tiếc, trong một vài khoảnh khắc tôi đã mất tập trung giữa chừng. Đó không phải là kết quả khả quan, nhưng tôi nghĩ sẽ có kết quả tốt hơn vào lần sau. Tôi nghĩ vậy.” Có thể thấy trong câu trả lời của Faker chứa đựng sự chua chát và có phần tự trách bản thân mình. Mặc cho màn trình diễn của anh tại CKTG năm nay là vượt xa ngoài kỳ vọng khi trở thành đầu tàu dẫn dắt cả tập thể trẻ của T1 đến tận trận Bán kết.

Faker trải lòng sau Bán Kết, thừa nhận đã có lúc mất tập trung khi đối đầu với DK - Ảnh 2.

Hai hình ảnh của Faker khiến người hâm mộ nghẹn lòng

Với vai trò đội trưởng của T1 hiện tại và là anh cả trong nhóm, Faker phải mang trên vai mình nhiều trọng trách hơn. Anh nói: “Khi tôi lớn tuổi hơn, tôi nghĩ tôi cần thể hiện tốt hơn cho đội”. Dù đang bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Faker vẫn luôn cho thấy anh khao khát vươn tới đỉnh cao, khao khát chiếc cúp vô địch CKTG lần thứ 4 như thế nào. Vì vậy, nói ai là người buồn và thất vọng nhất sau trận thua trước DK thì đó chắc chắn là Faker. Tuổi tác không cho anh còn quá nhiều thời gian để tiếp tục thi đấu đỉnh cao nữa thì mỗi cơ hội đến, anh đều trân trọng và nắm lấy, và khi nó trôi qua, nỗi tiếc nuối của anh lại nhân lên gấp bội phần.

Khi nói về việc T1 kết thúc mùa giải sau khi nhận thất bại đắng cay trên đất Iceland, anh chia sẻ: “Mùa giải đã kết thúc với chúng tôi, tôi đã bắt đầu tập thể dục gần đây và sẽ làm việc chăm chỉ để kiểm soát tốt tình trạng của mình. Để sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu tốt hơn vào năm tới.” Lời chia sẻ này phần nào đó có thể sẽ giúp vực dậy tinh thần của chính anh, của các đồng đội trẻ và các fan hâm mộ cũng cảm thấy yên lòng hơn.

Faker trải lòng sau Bán Kết, thừa nhận đã có lúc mất tập trung khi đối đầu với DK - Ảnh 3.

Có thể Faker đã mắc lỗi, có thể phong độ của anh đã không còn như thời đỉnh cao. Nhưng người hâm mộ hiểu là Faker đã, đang và vẫn sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình trong mỗi trận đấu. Lỗi lầm là không thể tránh khỏi, và như mọi khi, Faker sẽ luôn biết cách đứng lên, bởi vì anh là Faker, là “Quỷ Vương bất tử” của LCK, của LMHT và của cả nền Esports thế giới.

Theo GameK

Facebook