Hết thời, phá sản vì làm ăn thua lỗ, cựu vô địch CKTG của Samsung Galaxy bật khóc nức nở trên stream

Đánh giá post

Crown – Người một thời từng được coi là cơn ác mộng của Faker, nhà vô địch của LMHT thế giới năm 2017, đang phải đối mặt với rất nhiều nỗi bất hạnh sau khi giải nghệ.

Hầu hết người hâm mộ Esports đều có suy nghĩ rằng, đối với những vận động viên thể thao điện tử, chỉ cần một lần bước lên bục vinh quang cao nhất thôi cũng đủ để họ đứng trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng. Tuy nhiên trên thực tế, do hoàn cảnh và nhiều yếu tố tác động khác, mà không phải nhà vô địch thế giới nào cũng được tận hưởng một cái kết viên mãn, trọn vẹn.

Crown – Người đi đường giữa của Samsung Galaxy đình đám một thời (nay là Gen.G Esports), người từng được biết đến với chiến tích chặt đứt mạch vô địch của SKT T1 thần thánh tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2017, là một ví dụ điển hình cho trường hợp này.

Thực tế, dù tiền thưởng giải đấu của LMHT chưa bao giờ được coi là cao, nhưng với chức vô địch CKTG 2017, Crown và các đồng đội tại Samsung Galaxy khi đó cũng có được thu nhập lên tới hàng triệu USD mỗi năm. Tuy vậy, mới đây, anh chàng này lại bất ngờ hé lộ về cuộc sống đầy khó khăn và bấp bênh sau khi giải nghệ.

Hết thời, phá sản vì làm ăn thua lỗ, cựu vô địch CKTG của Samsung Galaxy bật khóc nức nở trên stream

Cụ thể, trong một lần lên sóng trực tiếp, Crown đã ngồi tâm sự với các fan, anh đã đề cập đến Uzi và chia sẻ rằng bản thân cảm thấy vô cùng ghen tỵ với xạ thủ người Trung Quốc, khi mà Uzi chưa từng lên ngôi vô địch CKTG, nhưng lại luôn là cái tên kiếm tiền nhiều nhất trong giới LMHT, thậm chí tên tuổi và sức hút của Uzi còn chẳng hề thuyên giảm sau khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2020. Trái ngược hẳn với Crown – Một người đã từng một lần vô địch, một lần Á quân CKTG, nhưng giờ đây còn chẳng được truyền thông đoái hoài.

Crown sau đó đã không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở trên sóng trực tiếp. Anh cho biết bản thân hiện tại đang lâm vào tình trạng vô cùng bi đát, stream chẳng mấy người xem, trong khi đó tiền bạc dành dụm được sau những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp cũng đã mất sạch sau những lần đầu tư làm ăn thua lỗ. Thậm chí, cựu tuyển thủ của Gen.G còn thổ lộ rằng mình giờ đây chỉ có thể lao đầu vào cày cuốc một cách tuyệt vọng để kiếm tiền, do điều kiện tài chính đã chẳng còn dư dả nữa.

Đối với một người từng đứng trên đỉnh cao vinh quang của LMHT thế giới, thì sự suy sụp hiện tại quả thực khó mà chấp nhận nổi, chính vì vậy Crown đã không kìm nén được cảm xúc của mình.

Hết thời, phá sản vì làm ăn thua lỗ, cựu vô địch CKTG của Samsung Galaxy bật khóc nức nở trên stream

Quả thực, nếu nhìn lại sự nghiệp của tuyển thủ này, người hâm mộ sẽ không khỏi cảm thấy thương cảm. Sau 2 mùa giải 2016 – 2017 bùng nổ trong màu áo SSG, Crown sau đó đã sa sút không phanh, khi anh cùng GEN nhận thất bại muối mặt tại CKTG 2018, rồi trôi dạt sang Bắc Mỹ trước khi giã từ sự nghiệp tuyển thủ vào cuối năm 2020. Crown sau đó đã có một quãng thời gian biệt tích trước khi quay trở lại Hàn Quốc, đầu quân cho Fredit BRION dưới tư cách một streamer.

So với những tuyển thủ cùng thời, sự nghiệp của Crown gần như không hề có bất kỳ điểm sáng nào sau năm 2017, cộng thêm việc kinh doanh thua lỗ, anh chàng này giờ đây gần như chỉ còn có thể bấu víu vào ánh hào quang quá khứ để cứu vãn sự nghiệp game thủ.

Xem thêm: DragonX chính thức sa thải HLV Kim, cáo buộc ông này vi phạm hợp đồng

crown game Liên minh huyền thoại lol samsung galaxy ssg crown tin game tin LoL tin tức game

Theo: Game4v

Facebook