Kimetsu no Yaiba 2 – Tập 8: Lý tưởng hào nhoáng

Đánh giá post

Tập 8 Kimetsu no Yaiba mùa 2 là một tập phim khá hay với nhiều cảnh hành động, đan xen hồi tưởng quá khứ nhằm tăng chiều sâu cho các nhân vật vốn đã ít được lên hình.

Kimetsu no Yaiba 2 – Tập 8: Lý tưởng hào nhoáng

Thượng Lục “real” Gyutaro chưa rõ mạnh yếu ra sao, nhưng tôi không thích giọng nói của nhân vật này lắm. Nhưng phải nói rằng Seiyu của Gyutaro thật là tài năng vì đã làm được một công việc tuyệt vời!

Vì vậy, tập 8 Kimetsu no Yaiba mùa 2 là một tập phim khá hay với nhiều cảnh hành động, đan xen hồi tưởng quá khứ nhằm tăng chiều sâu cho các nhân vật vốn đã ít được lên hình. Mặc du là các nhân vật nói đi nói lại với nhau với những thay đổi cảnh nền tối thiểu, vì vậy ở những thời điểm, nó có cảm giác như bị kéo dài thêm một chút. Tôi không nói rằng nó nhàm chán, nhưng nó đẩy sự thú vị đến cuối tập phim.

Mãi đến gần cuối, chúng ta mới có nhiều cảnh chiến đấu sống động và đẹp mắt. Với hai trận chiến xảy ra cùng một lúc, điều đó khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Pha lóe sáng đặc biệt dành cho Hinatsuru, người đã mang theo khẩu đại bác kunai khổng lồ đó mặc dù cô ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi chất độc. Hãy tưởng tượng rằng cô ấy mang theo thứ khổng lồ đó để chiến đấu, leo lên mái của tòa nhà đó với nó, chỉ để thực hiện đòn tấn công bất ngờ đó. Điều đó thật tuyệt vời.

Kimetsu no Yaiba 2 – Tập 8: Lý tưởng hào nhoáng

Quá khứ của Âm Trụ cũng là một điểm nhấn trong tập 8 Kimetsu no Yaiba mùa 2

Chúng ta cũng có một cái nhìn ngắn gọn về quá khứ của Tengen trong hồi đầu của tập 8 Kimetsu no Yaiba mùa 2. Là một shinobi, tôi đã tưởng tượng rằng cuộc sống của Âm Trụ có lẽ sẽ không dễ dàng nhưng với việc bảy anh chị em của anh ấy đều chết khi anh ấy bước sang tuổi 15 thì lại là một vấn đề lớn. Thậm chí còn tệ hơn khi thái độ của cha anh thay đổi vì lo sợ về số lượng thành viên của gia tộc họ đang giảm dần. Vì thế mà anh đã biến thành một con người khắc nghiệt hơn rất nhiều, huấn luyện họ đến tận xương tủy.

Kimetsu no Yaiba 2 – Tập 8: Lý tưởng hào nhoáng

Người anh em duy nhất còn sống của Tengen cuối cùng cũng trở nên giống cha theo cùng một cách và Tengen không muốn làm gì với điều đó và vì vậy anh ấy đã bỏ đi. Từ hình ảnh OP, chúng ta có thể thấy rằng Tengen có một mối quan hệ thân thiết với Master của mình và tôi nghĩ rằng ông ấy gọi anh là một đứa trẻ đáng chú ý cũng bởi lí do đó. Bỏ lại chính dòng tộc của mình, gia đình của chính mình ở phía sau là một điều khó ai có thể làm được.

Tengen có lẽ đã cảm thấy rất tội lỗi và có lẽ còn nhiều sự kiện nữa mà chúng ta vẫn chưa biết về nhân vật này, vì vậy, chi tiết này trong tập 8 Kimetsu no Yaiba mùa 2 rất đáng chú ý. Những lời từ người mà Âm Trụ kính trọng đủ để khiến anh tin rằng anh đã thực sự đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình, để sống cuộc đời của chính mình với niềm kiêu hãnh và để bảo vệ người khác.

Kimetsu no Yaiba 2 - Tập 8: Lí tưởng hào nhoáng

Viêm Trụ và Âm Trụ tuy hai nhưng một, đều là những con người chính trực

Và thật thú vị, có vẻ như Tengen cũng thực sự ngưỡng mộ Rengoku. Tôi rất buồn khi chúng ta sẽ không bao giờ được xem tương tác của họ hay bất kỳ Trụ Cột nào một cách thực sự. Chúng tôi thực sự không biết bất kỳ ai trong số họ và mối quan hệ của họ với nhau như thế nào, đó là điều mà tôi thực sự sẽ luôn phàn nàn về series này.

Trong khi Tengen tự hào về những cách làm hào nhoáng của mình và thể hiện sự tự tin đó, anh ấy vẫn là con người và có những lo lắng riêng. Anh ấy có những lúc nghi ngờ và cảnh after credit thực sự cho thấy rằng đôi khi anh ấy đặt câu hỏi, cụ thể là với Rengoku, rằng anh nên làm gì.

Tengen cũng có một tính cách chính trực và gần giống với Rengoku nhưng tôi nghĩ Âm Trụ rất tôn trọng Viêm Trụ. Bài phát biểu “Đừng đánh giá thấp con người” của anh với Gyutaro rất giống với Rengoku và thậm chí Tanjiro đã có thể nhìn thấy hình ảnh Rengoku trong Âm Trụ ngay lúc đó. Tôi hy vọng rằng một lúc nào đó chúng ta có thể thấy nhiều hơn một chút về tình bạn giữa hai người, chỉ vì tôi rất tò mò.

Một lần nữa, ngay cả khi Rengoku không còn ở đây nữa, anh vẫn ảnh hưởng đến những người khác. Chúng ta cũng được biết rằng các Trụ Cột khác đều hòa hợp với nhau và thực sự thích Rengoku, nhưng thật tuyệt khi có thể biết họ thích anh ấy đến mức nào. Nó sưởi ấm trái tim tôi.

Kimetsu no Yaiba 2 - Tập 8: Lí tưởng hào nhoáng

Kimetsu no Yaiba 2 - Tập 8: Lí tưởng hào nhoáng

Âm Trụ và Tanjiro sẽ đấu Gyutaro

Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu nổ ra. Tengen đối đầu với Gyutaro với Tanjiro làm hỗ trợ. Tôi không biết Tanjiro vẫn đứng được bằng cách nào sau nhiều chấn thương như vậy nhưng điều đó không còn quan trọng. Ở phía còn lại, Inosuke và Zenitsu đảm nhận một Daki thậm chí còn mạnh hơn (với một con mắt của Gyutaro trên trán).

Kimetsu no Yaiba 2 – Tập 8: Lý tưởng hào nhoáng

Kimetsu no Yaiba 2 - Tập 8: Lí tưởng hào nhoáng

Inosuke và Zenitsu sẽ đấu với Daki

Tôi thực sự tò mò rằng ngay cả trong trạng thái buồn ngủ, Zenitsu vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được những gì Daki đã làm với Nezuko. Nó chắc chắn sẽ là tư thù cá nhân với Zenist. Mọi thứ đang thực sự nóng lên và hoạt ảnh chiến đấu của tập 8 đã cực kỳ hấp dẫn nên tôi rất nóng lòng được xem trận chiến tiếp tục ở tập 9 Kimetsu no Yaiba.

>>> Xem thêm: Kimetsu no Yaiba 2 – Tập 7: Nezuko ‘ao chình’ Daki, Thượng Huyền Lục thật sự xuất hiện

>>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện Kimetsu no Yaiba tại đây.

Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba Anime Kimetsu no Yaiba Ss2 Kimetsu no Yaiba Ss2 anime

Theo: Game4v

Facebook