Nunyunuwi

Đánh giá post

Nunyunuwi

Hay còn gọi trong tiếng Anh là Stoneclad, là một gã thạch yêu trong thần thoại của người da đỏ Cherokee. Trông tựa như một con người với lớp da đá tảng, hắn còn là một phù thủy quyền năng với tài phép và khả năng chữa lành nhờ sở hữu một chiếc gậy thần. Tuy nhiên hắn cũng rất nguy hiểm, thường xuyên săn bắt con người để ăn thịt.

Mình đồng da sắt là vậy nhưng Nunyunuwi có một yếu huyệt: đó là hắn không thể “đỡ” nổi cảnh người phụ nữ hành kinh. Trong một câu chuyện dân gian, khi hắn chuẩn bị tấn công một ngôi làng, vị thầy lang đã tập hợp bảy người phụ nữ đang hành kinh ra “đón khách”. Trông thấy cảnh tượng đó, Nunyunuwi choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày, thổ huyết và lăn ra chết. Xác của hắn được hỏa thiêu và giữa đống tro tàn họ tìm thấy một viên đá quý.

Facebook