One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 1.
Đánh giá post

Khuôn mặt thật của King đã dần dần lộ diện trong One Piece.

Trang bìa One Piece tuần này tiếp tục là tranh theo yêu cầu của độc giả với nội dung: “Roger đang bị một chú sư tử giận dữ đuổi theo và la toáng lên”. Chuyện là Roger đã vẽ lên mặt chú ta trong lúc đang ngủ. Shanks và Buggy đang núp trên cây và cũng đang sợ y chang.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 1.

Nekomamushi che mắt lại tránh ánh trăng và hết dạng Sulong. Perospero đã bại trận hoàn toàn. Carrot chạy lại ôm Nekomamushi, Wanda cũng bước lại theo.

Nekomamushi: Hai người cẩn thận kẻo bị hóa lên Sulong đấy. Vì một lý do nào đó mà trăng lại bỗng xuất hiện được lại.

Mây ở quanh đảo Oni đang dần tan ra trên không trung. Yamato và Momonosuke nhìn lên trời còn Luffy và Kaido đang mặt đối mặt.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 2.

Yamato: Ta cũng đọc được chuyện hệt vậy trong nhật ký…!! Lúc Roger và Râu Trắng chạm trán bầu trời cũng chẻ làm đôi.

Chấn động do Luffy và Kaido rất mạnh và kinh động cả đảo. Nhiều đất đá bên trong khu vực lâu đài cũng đang đổ xuống.

Máu đổ trên trán của Yamato.

Yamato: A… “Lôi Minh Bát Quái”… Dù ta đã cố phòng thủ trước nó nhưng đúng là không thể nào tránh được uy lực của nó.

Luffy bảo Yamato là hỗ trợ cho Momonosuke nhé, Momo đang đứng mấy mé ở rìa đảo không biết giờ bay như nào. Yamato nhảy lên chỗ đầu Momonosuke và bảo mình sẽ hỗ trợ. Kaido đuổi theo.

Kaidou: Yamato kia!! Momonosuke… Hai đứa chúng bay định làm cái quái gì đấy hả?

Momonosuke hốt hoảng khi thấy Kaido đuổi theo, Momo nhớ lại lúc Kin’emon xả thân cứu mình khỏi nanh vuốt của Kaido. Momonosuke mong Kin’emon phù hộ cho mình qua kiếp nạn này. Yamato chặn đòn tấn công của Kaido.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 3.

Luffy theo ngay sau, rướn chân dài ra và tóm cổ chặn Kaido lại.

Luffy: Yamao…!!

Yamato: Ta biết mà!! Cậu muốn chơi một đấu một đúng không?

Luffy cười nói: Phải!!!

Momonosuke ngã khỏi đảo và la hét thất thanh.

Momonosuke: Á á á á, tôi chết mất!!!

Yamato: Nhóc Momonosuke-kun!! Đạp lên không trung đi!!

Momonosuke: Đạp?

Yamato: “Loài rồng” không có bay…!!

Momonosuke: Dạ?!

Yamato: Mà chúng tạo ra mây. Rồi bám vào cái mây đó!!

Yamato vừa dứt lời thì Momonosuke tạo ra mây bên cạnh vuốt rồi Momo cứ thế bám vào nó mà đạp lên trên không trung.

Yamato: Bước đi trong không trung!!! Đây là cách “loài rồng” làm đó!!!

Momonosuke: Mình đang bay này!!!

Yamato: Cái thứ mây này có tên là “Diễm Vân”!!!

Bất ngờ có đá rớt từ đảo Oni ra và Yamato ngăn chặn dễ dàng. Nhưng tiếp đó thì càng nhiều đất đá rơi xuống hơn.

Yamato: Đảo đang bắt đầu rơi xuống rồi.

Momonosuke: Dạ!

Yamato: Không thể nào… Sức mạnh của Kaido… đã yếu đi ư? “Diễm Vân” đang bất ổn định.

Momonosuke: Tình hình cấp bách lắm rồi!!

Momonosuke húc đầu vào các khu vực phía dưới Đảo Oni nhưng không ăn thua.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 4.

Momonosuke: Tôi nhất quyết không thể để thứ này rơi xuống Kinh thành Hana.

Yamato: Không được đâu Momonosuke, giờ thì cậu không làm gì nổi bằng cách này đâu. Thời gian không còn nhiều nữa. Mà nó đã ở quá gần, chỉ 5 phút nữa thôi là đảo sẽ lao xuống.

Cả hai cùng nhìn vào đảo Oni để tính cách.

Yamato: “Diễm Vân” đang biến mất. Cách duy nhất để ngăn nó lại là tiếp thêm cho nó nhiều “Diễm Vân” mạnh hơn.

Momonosuke: Thật điên rồ!! Sao tôi có thể tạo ra thứ như thế được. Tôi có mạnh được như Kaido đâu!!

Yamato: Không được cũng phải được.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 5.

Yamato nhận định là tình hình còn tồi tệ hơn mình tưởng nhiều. Nếu để đảo Oni lao xuống đúng như mưu tính của Kaido thì rất nhiều dân chúng ở kinh thành sẽ bỏ mạng.

Yamato: Kaido bị đánh bại thì tình hình còn tồi tệ hơn. “Diễm Vân” tan biến và đảo Oni sẽ lao thẳng vào kinh thành. Trên đảo Oni hiện giờ chứa rất nhiều vũ khí và chất nổ. Cả hòn đảo là một quả bom khổng lồ. Nếu nó rớt xuống… cả địch và ta sẽ tiêu tùng hết!!!

Momonosuke: Á… Ta phải cảnh báo cho Luffy ngay…

Yamato gõ chùy lên đầu Momonosuke.

Yamato: Đồ ngốc!!!

Momonosuke: Ui da!!

Yamato: Luffy giờ đang là người gánh vác tất cả…!! Giờ cậu ấy đang đơn thương độc mã.

Yamato vừa dứt lời thì có cảnh Luffy và Kaido đang chuẩn bị một chiêu nữa với Haki bá vương.

Yamato: Không có Luffy thì ta không đánh bại được Kaido đâu. Ta không được trút thêm gánh nặng lên cậu ấy nữa. Tự nhóc phải giải quyết chuyện này.

Chuyển cảnh sang bên “Sảnh ca múa nhạc” trong lâu đài. King đang xuất chiêu bằng cánh tay đã hoá thành dạng Pteranodon chém tan nát cả đám. Zoro toan dùng kiếm chặn chiêu của King nhưng nó mạnh quá nên đánh văng Zoro vào tường.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 6.

Coi bộ là King đã chuyển sang dạng người thú, thấy tay của King giờ là cánh con Pteranodon, đầu cũng thấy mào của con Pteranodon.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 7.

Ra là đòn của King uy lực tới độ đủ để đánh Zoro bay vào trong hành lang chỗ nhóm Franky cạnh sảnh. Franky đã đỡ Zoro lại, Zoro bình luận là King khá là mạnh. Franky muốn giúp Zoro một tay nhưng Zoro bảo là mình xử lý đươc.

Tại Sảnh Ca Múa Nhạc thì Queen đang mắng King.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 8.

Queen: Tên King chết tiệt kia. Dừng cái trò chém giết bừa bãi của ngươi lại ngay! Tý thì ngươi làm sứt mông ta rồi đây này!

King: Tiếc thật, chưa chém đứt đươc thủ cấp ngươi rồi.

Queen: Gì cơ?

Bọn thuộc hạ băng Bách Thú bình luận về cơn thịnh nộ của King: Tên thợ săn hải tặc Zoro… đã chém rách mặt nạ của King đó! Bảo sao ngài ấy khùng lên là phải… Đó giờ có đứa nào được biết mặt mũi thật sự của ngài ấy ra sao đâu!

Cùng lúc đó thì King đang lù lù tiếp cận chỗ Zoro và Franky. Chuẩn là Zoro đã chém rách mặt nạ của King.

Zoro: Anh nên rời khỏi đây ngay lập tức đi Franky…!

Franky: Chúc cậu may mắn!

King phi thân lao thẳng vào Zoro với tốc độ cao và tung chiêu mới tên “Tankyudon”.

Zoro đỡ đòn với chiêu Cực Hổ Thú của Tam Kiếm Phái.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 9.

Tuy Zoro đỡ được chiêu phi thân của King và thậm chí còn đánh trúng đầu của hắn. Nhưng do đòn tấn công của King rất mạnh nên Zoro vẫn bị đánh văng. Lần này thì Zoro bị xuyên qua nhiều bức tường và sau cùng là bay ra bên ngoài lâu đài. Zoro thổ huyết.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 10.

King tiếp tục truy sát Zoro và làm Zoro bất ngờ. Zoro bị đánh bay khỏi đảo Oni nhưng Zoro đã dùng chiêu “Thượng Ly Thương” của Nhị Kiếm Phái và quay trở lại được đảo trong đường tơ kẽ tóc.

Zoro: Hộc, hộc…!! Nguy hiểm đấy!! Muốn giết ta thì dùng kiếm mà giết….!! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!!

King: Ta cũng phải nói câu đó đấy…!!!

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 11.

Đoạn này thấy được cận cảnh chỗ mặt King lộ ra sau khi bị Zoro chém rách mặt nạ. Coi bộ là King có tóc màu sáng và vuốt ngược ra sau, da thì tối màu. Dường như ở trên mắt có cái hình xăm hay dấu biểu tượng gì đó.

One Piece chap 1027: Zoro suýt bị đánh văng khỏi đảo Oni, King bị chém nửa bên mặt - Ảnh 12.

Hết chương này. Tuần sau tiếp tục có truyện.

Nguồn: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece

Theo GameK

Facebook