Review truyện All in love của Cố Thanh Khê – Thế giới xoay quanh mật ngọt

Đánh giá post

Review truyện All in love của Cố Thanh Khê - Thế giới xoay quanh mật ngọt

All in love là những mẩu truyện ngắn nhẹ nhàng xoay quanh cuộc sống thường ngày của Cố Thanh Khê cùng gia đình, bạn bè. Nếu bạn đang gặp khó khăn, trắc trở, muộn phiền trong cuộc sống, hãy mở những trang sách này ra đọc, bạn sẽ thấy được cuộc sống còn nhiều chàng trai hài hước, dịu dàng như Từ Vi Vũ, người em trai đáng yêu như Cố Tử Hạo, những người bạn luôn bên ta như Trưởng phòng, Lan Lan, Đạt nhân Thẩm mỹ,…

>> Truyện HOT: Phượng Nghịch Thiên Hạ

Hình tượng của Từ Vi Vũ lấy nguyên mẫu từ chồng của tác giả Cố Tây Tước và câu chuyện All in love cũng chính là câu chuyện tình yêu nữ tác giả xinh đẹp này. Ngay trong cuốn sách, “Lời đề tựa” của tác phẩm cũng do chính anh viết thay cho đôi lời muốn gửi đến bạn đọc.

Nam chính, Từ Vi Vũ là một quân nhân. Từ Vi Vũ hơi mắc bệnh sạch sẽ, có chút bỉ ổi, có chút mặt dày, tuy nhiên trước mặt người ngoài anh luôn hào hoa phong nhã, sống tách biệt, độc lập, lạnh lùng mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà xa cách, trong sự xa cách ấy lại toát lên sự cao quý. Nhưng cứ về đến nhà, anh liền biến thành quý ông “thích cởi”, luôn miệng kêu: “Tắm, tắm, tắm! Cố Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?”. Cố Thanh Khê luôn nghĩ, con người này còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là mười ba năm trước, cứ tan học về, có một cậu bé lại đi hình chữ S đến trước mặt bạn.

Mười ba năm sau, vẫn cậu bé đó ôm bạn vào lòng, thủ thỉ: “Cố Thanh Khê, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành hết cho em, thế nên em phải có trách nhiệm với anh đấy!”

 Review truyện All in love của Cố Thanh Khê - Thế giới xoay quanh mật ngọt

Nữ chính Cố Thanh Khê có thể xem là một cô gái bình thường, và hết sức lý trí chính vì vậy mà bạn có thể bắt gặp chính mình đâu đó trong con người của Cố Thanh Khê. Nói cô ấy lý trí là vì dù lúc cấp 3, cô ấy thấy Vi Vũ cứ lượn lờ trước mặt mình, nhưng không mù quáng cho đó là yêu, cô ấy cho rằng tình cảm ấy rồi sẽ sớm phai tàn khi Vi Vũ đi du học mà thôi. Cho nên dù Vi Vũ có năm lần bảy lượt bảo đi du học nhưng cô ấy cũng chả mảy may để ý.

Đi được chừng 10m thì Vi Vũ nói: “Khi về già, chúng ta quy ẩn trong một thị trấn nhỏ nhé, mình sẽ mở một cửa hàng, ờm, em thích ăn hoa quả à, thế thì ta bán hoa quả. Khi anh hỏi, ‘Bà nó ơi, dưa hấu để đâu rồi’, em sẽ trả lời, ‘Ở trong thùng mận đấy ông nó’. Rồi hát hò này, uống trà này, ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, tay nắm tay cùng nhau luân hồi, hẹn kiếp sau gặp lại.”

Nhân vật thứ hai cũng có tần suất xuất hiện cao, người mà nguyên mẫu tự nhận là “hạt dẻ cười” của câu chuyện là Cố Tử Hạo, em trai của Cố Thanh Khê. Một câu miêu tả quan hệ của hai chị em nhà này cũng chính là tên một chương trong truyện: “Cảm ơn trời đã cho tôi kết duyên với cậu bé này suốt cuộc đời”.  Đây là tên chương truyện mà tôi tâm đắc nhất, hơn cả tên truyện “Ngập tràn tình yêu nữa”. Nó đem lại cảm giác vừa dịu dàng gắn bó vừa thấm thía. Những kỷ niệm ngây ngô thời con trẻ, những kỷ niệm và mẩu tâm sự cảm động khi hai chị em trưởng thành, tất cả tạo nên một bức ghép tình cảm chị em đáng ngưỡng mộ, nhưng không giả tạo hay mang tính giáo điều.

>> Truyện HOT: Người Tình Trí Mạng

Truyện không có cao trào, nó là những mẩu chuyện nhỏ được tác giả ghi lại nên đọc rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần hài hước. Mình nhớ có đoạn lão Vi Vũ thốt lên rằng: “Dù em đã mang trong mình giọt máu của anh nhưng anh buộc lòng phải giết em. Anh đã có người yêu rồi”, tưởng biến cố gì ghê gớm lắm, ai dè là lão ấy đang đập muỗi.

Chính yếu tố chân thực đã góp phần làm nên thành công của cuốn sách này. Với All in love, người đọc có thể tìm thấy hình bóng cả kỷ niệm của chính mình trong đó, có thể nghĩ lại những giây phút hạnh phúc mà chính mình đã từng trải qua và hơn thế nữa, All in love đã củng cố một niềm tin nho nhỏ trong tâm hồn mỗi cô gái về cuộc sống và tình yêu.

Nếu có một cuốn sách bạn nên thử đọc trong những tiết trời se lạnh, hẳn All In Love sẽ giúp bạn sưởi ấm trái tim. Nó đem lại cảm giác yêu và muốn yêu, khiến cho những người đang trống trải sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Đọc truyện Online tác phẩm này cùng với MangaFuyu ngay thôi nào!

Source: Truyen24

Facebook