Review truyện ‘Em là niềm kiêu hãnh cuả anh’

Đánh giá post

Tóm tắt truyện ngôn tình võng du “Em là niền kiêu hãnh của anh”

Bộ truyện này đang được chuyển thể thành phim truyền hình với sự góp mặt của 2 diễn viên chính là Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim hot.

Giới thiệu truyện “Em là niềm kiêu hãnh của anh”

Tác giả: Cố Mạn
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, võng du, đô thị, 1×1, HE
Nhân vật: Vu Đồ (Kỹ sư hàng không vũ trụ) x Kiều Tinh Tinh (nữ minh tinh)

Review truyện 'Em là niềm kiêu hãnh cuả anh'

Văn án:

Thời trung học, anh không yêu cô là thật!

Anh từng yêu một cô gái khác, đó là thật!

Nhưng

Năm anh ba mươi tuổi, anh đã cặm cụi viết thư, trả lời những câu hỏi của cô năm mười bảy tuổi. Điều đó là thật.

Cuối cùng, anh và cô yêu nhau, anh và cô ở bên nhau. Điều đó cũng là thật…

Mười năm qua đi, Kiều Tinh Tinh ngoài ý muốn trở thành minh tinh, hào quang rực rỡ, ở nơi đâu cũng có thể nhìn thấy. Mà nam thần trung học Vu Đồ ngày đó từ chối lời tỏ tình của cô dường như đã biến thành một người bình thường, mờ nhạt trong biển người trước mắt…

Cô ở trong hồng trần lăn lộn giữa danh lợi, còn người ấy vẫn như xưa, ánh mắt trong trẻo nhìn thế gian.

Thời gian trôi mau, anh vẫn như cũ luôn xuất chúng ở trong lòng em, liệu rằng giờ đây em có thể trở thành niềm kiêu hãnh của anh!

Trích đoạn:

Kiều Tinh Tinh ăn mặc trang trọng tham gia một buổi trao giải, sau khi kết thúc công việc, cô vừa ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng, thì đã bị chị quản lý vứt vào mặt một “tin xấu”.

“Nhìn cái tin sốt dẻo mà bạn học cấp ba của em cung cấp kìa, “Năm cấp ba, Kiều Tinh Tinh tỏ tình thất bại nhục nhã”, không phải chứ Tinh Tinh, lúc em học cấp ba mà cũng có chuyện xấu nữa à?”

Kiều Tinh Tinh đưa chiếc cúp mình vừa nhận cho trợ lý, tháo giày cao gót, cầm điện thoại ngồi vào chỗ của mình. Cô xem được ba dòng, thấy chẳng có gì hay ho nên tắt trang chủ,chuyển sang tìm kiếm trên weibo mấy đánh giá tạo hình của mình trong sự kiện lần này.
………….
Vào nghề được bảy tám năm, nếu như hỏi Kiều Tinh Tinh sợ điều gì nhất, thì một trong số đó chắc chắn là: Tin hot search trên Weibo.

Bây giờ hot search trên Weibo là “Nhân vật trong game của Kiều Tinh Tinh”.
…..
Một khi đã quyết định thì chị Linh làm việc vô cùng nhanh chóng. Khi bộ phim của Kiều Tinh Tinh ở Hoành Điếm kết thúc, cả đoàn lập tức trở về Thượng Hải, bắt đầu cuộc tập huấn game Vương Giả.

Chị chuẩn bị rất chu đáo, nào là tài khoản mới, điện thoại chuyên dùng cho thi đấu, ngay cả huấn luyện viên cũng đã chuẩn bị sẵn, không ai khác chính là anh Quốc – chồng chị Linh.
…..
Đang bấm vào “Chiến đấu”, đột nhiên cô dừng lại.

Review truyện 'Em là niềm kiêu hãnh cuả anh'

Ánh mắt của cô nhìn vào cột xếp hạng bạn bè bên trái, không ngờ ở đó có một hình đại diện. Hình đại diện có vẻ rất quen thuộc, là một bầu trời đầy sao. Cô do dự bấm vào, nhìn thấy ID –

Ngọc Thố Đảo Dược (Vu Đồ).

Vu Đồ…

Kiều Tinh Tinh mới chợt nhớ ra, từ rất lâu trước đó, mục đích cô tạo tài khoản phụ này cũng là vì Vu Đồ.

Nhưng mà bây giờ Kiều Tinh Tinh cũng chẳng có tâm trạng nhớ lại tâm tư thiếu nữ xa xôi ấy của mình, mau chóng bấm chọn chiến đấu để tập luyện. Trong phần chiến đấu có thể ghép với người chơi thật để tác chiến, cũng có mô hình luyện tập với người máy. Một mình cô thì chẳng có dũng khí đi đấu với người thật, đành bấm chọn mô hình chơi với máy để luyện nhân vật Thái Văn Cơ, sau khi hồi một kết thúc, bỗng xuất hiện một lời mời tham gia tác chiến.

Ngọc Thố Đảo Dược( bạn bè trong QQ) Kim Cương Vĩnh Hằng III mời bạn tham gia thi đấu Arena 5vs5

Đồng ý- Từ chối

Vu Đồ…

Không ngờ lại mời cô?

Kiều Tinh Tinh ngẩn ra một lúc, sau đó nhếch mày nhấn đồng ý.

Kết quả sau khi vào phòng, hàng loạt dấu chấm hỏi chào đón cô.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá:???????????? Vu Đồ, cậu mời ai vào thế?

Ngọc Thố Đảo Dược: Bấm nhầm, bạn trên QQ.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: Người mới à? Chẳng có cấp bậc gì cả.

Vương Giả Vinh Diệu phải có sáu vị tướng mới được mở thi đấu hạng, cấp bậc thấp nhất là Thanh Đồng Tam, tài khoản phụ của Kiều Tinh Tinh mới vừa tạo dĩ nhiên là không có cấp bậc gì rồi.

Kiều Tinh Tinh nắm chặt điện thoại không lên tiếng, trong lòng rất vui sướng, trong lòng nghĩ thầm: “Sau mười năm, Vu Đồ cậu cũng có thể gây phiền phức cho tôi, đợi lát nữa tôi phá game của cậu cũng chẳng oan ức gì.”

Slime: Bắt đầu nào.

Long Vương 2001: Bắt đầu đi.

Trận chiến bắt đầu.

Kiều Tinh Tinh chọn nhân vật Thái Văn Cơ. Hai ngày nay đã được cung cấp không ít kiến thức, nên cô tự biết Thái Văn Cơ phải đi theo Xạ Thủ.

Vừa khéo Vu Đồ lại là Xạ Thủ.

Thế là Thái Văn Cơ có giọng nói khá ngọt chậm rãi bám theo “Ngọc Thố Đảo Dược”. Cô đi rất ung dung, cũng biết cách phá game, có kĩ năng thì sử dụng, không có kĩ năng thì đánh thường, chẳng màng đến chiến lược, không có não, cũng chẳng có hướng đi riêng.
……

Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì hết, lập tức mở QQ gõ dòng chữ: ” Tôi có thể mời cậu về làm huấn luyện viên cho tôi không?”
…..
Kiều Tinh Tinh: “Ngọc Thố Đại Thần, nhờ anh đó.”

Rồi gửi thêm một biểu cảm đáng thương.

Qua một lúc Vu Đồ mới trả lời: “Được.”

Kiều Tinh Tinh nắm chặt tay thành nắm đấm.

Ok rồi! Từ từ từng bước một. Anh đã đồng ý bước đầu tiên, cách bước thứ hai còn xa à?

Đợi đã, bước thứ hai của cô là gì?

Nhưng Kiều Tinh Tinh cũng bỏ qua vấn đề đó, cười híp mắt gõ tiếp hàng chữ: “Vậy chúng ta bắt đầu liền đi!”

Câu chuyện tiếp diễn ra sao mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện “Em là niềm kiêu hãnh của anh” tại trang web đọc truyện truyen24.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Source: Truyen24

Facebook