Review truyện Kén cá chọn canh – Tùy Hầu Châu – truyen24.com

Đánh giá post

Review truyện Kén cá chọn canh – Tùy Hầu Châu – truyen24.com

Kén cá chọn canh theo mình thì là một truyện khá hay và đáng để đọc. Đối với các tác phẩm của Tùy Hầu Châu thì khỏi phải nói rồi, luôn mang lại sự tin tưởng cho người đọc vì độ chắc tay và năng lực của tác giả.

Kén cá chọn cạnh là một bộ truyện có cốt truyện khá cẩu huyết, thực chất có rất nhiều drama như những bộ phim Hàn Quốc lúc 8h tối. Câu chuyện của con trai út nhà họ Lục – Lục Cảnh Diệu với đại tiểu thư nhà họ Tần – Tần Dư Kiều. Tình yêu của họ bắt đầu ở nước Anh khi cả hai cùng du học ở đó. Những năm bị gia đình vứt bỏ, Tần Dư Kiều theo mẹ ruột sang Anh và bắt đầu lưu lãng như một nghệ sỹ. Cô vẽ tranh, đánh trống trong quán bar rồi lại gặp Lục Cảnh Diệu. Những năm tháng trẻ tuổi ấy, Tần Dư Kiều đã giấu đi trái tim tổn thương bởi gia đình, hết lòng hết dạ để yêu Lục Cảnh Diệu.

>> Truyện hot: Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Tình tiết của truyện không mới nhưng cái hay của Tùy Hầu Châu là khiến người đọc tò mò khi khám phá từ trang sách. Chính vì thế mà nó cũng không còn là mô típ cũ nữa, nó khiến cho người đọc thích thú hơn với những gì đã xảy ra với hai nhân vật.

Nữ chính yêu nam chính, lúc đầu anh này có hơi tra, làm tổn thương đến nữ chính. Nhưng khi bóc tách từng bí mật, người ta mới biết được đằng sau câu chuyện đau lòng ở nước anh là tình yêu chân thành vụng dại, những lời yêu dù sâu đậm nhưng chẳng thể nói thành lời.

Vì một biến cố nơi trời Tây, nữ chính về nước và quên đi mọi việc, đến lúc này, nam chính mới quay lại, cùng đứa con của họ và bắt đầu công cuộc truy thê của mình.

Review truyện Kén cá chọn canh – Tùy Hầu Châu – truyen24.com

Nói chung mình không quá thích nam chính, thực ra Lục Cảnh Diêu vẫn là người có lỗi, nhưng cách kể của tác giả khiến chúng ta cảm thấy chuyện tình của họ bi thương là thật, nhưng không đến nỗi quá ghét nam chính cũng là thật.

Một điểm cộng cho truyện chính là cậu bé Lục Hi Duệ, mình để ý trong mỗi bộ truyện, hễ con của nam nữ chính xuất hiện thì sẽ rất hút fan. Đương nhiên cậu bé này cũng thế. Tác giả đã khéo léo khi không buff  bé lên quá đà, thông minh thần đồng hay lạnh lùng không hợp tuổi, tất cả đều không có. Đứa bé 7 tuổi trong truyện chỉ là có phần ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn một chút. Bé vẫn rất ngây thơ, rất nhớ mong người mẹ thất lạc trong suốt 7 năm qua của mình. Kể cả những phân cảnh của hai cha con Lục Cảnh Diêu và Lục Hi Duệ cũng rất moe, rất đáng yêu.

>> Truyện hot: Em ngửi thấy hương thơm

Nam nữ chính đều là những nhân vật thường thấy, không quá mới lạ, sau những năm tháng ngược đau ngược đớn (may mà tác giả còn kể từ hiện tại về quá khứ nên không quá bi thương) rồi những giây phút tìm về bên nhau. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là một mái nhà, những người định sẵn xuất hiện trong cuộc đời bạn, thì mãi mãi chẳng thể nào xóa bỏ được.

Review truyện Kén cá chọn canh – Tùy Hầu Châu là một tác phẩm không mới nhưng lại rất thú vị. Đọc truyện online tác phẩm khiến mình như bị cuối hút vào từng câu chữ và tò mò cho tình huống tiếp theo rất nhiều. Bạn hãy truy cập MangaFuyu để thử đọc tác phẩm này nhé, nó sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm về câu chuyện của Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diêu.

Source: Truyen24

Facebook