Review truyện Mệnh phượng hoàng – Đỉnh cấp cung đấu không thể bỏ qua

Đánh giá post

Review truyện Mệnh phượng hoàng của tác giả Hoại Phi Vãn Vãn, thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, cung đấu, HE.

Truyện Mệnh phượng hoàng đăng tải trên MangaFuyu gồm  79 chương là một tác phẩm tương đối nổi tiếng trong giới truyện cung đấu, tác phẩm này là một trong những bộ truyện thành công nhất của Hoại Phi Vãn Vãn, và cũng có khá nhiều tình tiết đặc sắc, cho nên nó luôn nằm trong top đầu các tác phẩm được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng.

Review truyện Mệnh phượng hoàng - Đỉnh cấp cung đấu không thể bỏ qua

Review truyện Mệnh phượng hoàng kể về thứ nữ Tang Tử, là tam tiểu thư nhà họ Tang nhưng lại không được ai biết đến, lại bị người trong gia tộc dè bỉu, coi khinh khi mẹ nàng chỉ là gái lầu xanh không có chút thân phận địa vị nào. Chính vì thế mà Mệnh phượng hoàng còn có cái tên khác là Từ thứ nữ đến hoàng hậu.

>>Truyện HOT: Tướng phủ đích nữ

Khi đọc xong tác phẩm này, mình có cảm giác thân phận và địa vị của người phụ nữ ở cổ đại không phải là thấp, chẳng qua người đó có  đủ thông minh và bản lĩnh để có thể giành lấy quyền lực và hạnh phúc cho bản thân mình hay không.

Tang Tử trong truyện là một cô gái biết mình muốn gì và làm thế nào để đạt được điều mình muốn. Nàng đại diện cho suy nghĩ khi một nữ nhân khát vọng quyền lực thì sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Và ta cũng hiểu được rằng, trong chốn thâm cung sâu không đáy, nếu không có quyền lực và sự thông minh tàn nhẫn, thì sẽ chẳng thể nào sống được.

Số phận của một người trước do trời định, sau do người vẽ, Tang Tử tuy không có thượng phương bảo kiếm nhưng nàng vẫn chân chân chính chỉnh trở thành phượng hoàng. Người ta muốn nàng làm thiếp, nàng không muốn làm. Người ta muốn nàng hèn mẹn, nàng sẽ sống một cuộc sống được vạn dân kính nể.

Review truyện Mệnh phượng hoàng - Đỉnh cấp cung đấu không thể bỏ qua

Số phận của Tang Tử trong truyện cũng trải qua vô vàn biến cố, nàng không được đãi ngộ như một tiểu thư của nhà họ Tang, nàng cũng không được học hành cầm kỳ thi họa. Nhưng may thay, nàng lại được một người dạy nàng biết chữ, dạy nàng lễ nghi, dạy nàng những tinh túy hắn lĩnh ngộ được. Tang Tử bắt đầu từ thân phận cung nữ, để dần dần khẳng định giá trí của mình.

Bằng những gì học được, bằng sự thông minh và tham vọng của mình, nàng đã thu hút được Hạ Hầu Tử Khâm, trở thành người ở bên cạnh hạnh cai quản hậu cung sóng gió. Tang Tử khác với những phi tần còn lại, nàng cũng không định trở thành một bình hoa di động giống như họ. Ở nàng có khát khao muốn sống và tìm mọi cách để sống, cũng có thể Tang Tử và Hạ Hầu Tử Khâm là cùng một loại người. Vì là đồng loại nên cả hai mới hiểu nhau, mới dành tình cảm cho nhau.

>>Truyện HOT: Quy đức hầu phủ

Tang Tử nói: “Cuối cùng ta cũng có thể khẳng định được vì sao hắn ban cho ta một chữ “Đàn”. Trong Đàn (檀) chứa mộc (木), là loài cây có sức sống rất mạnh mẽ. Hắn chỉ hy vọng ta có thể giống như thân mộc kia, mạnh mẽ sinh tồn ở chốn hậu cung này, sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Nó cũng có nghĩa là quý trọng, Hạ Hầu Tử Khâm, hắn quý trọng ta.”

Thân là bậc đế vượng nhưng tình yêu của Hạ Hầu Tử Khâm dành cho Tang Tử vẫn là rất chân thật. Liệu cuối cùng họ đã đến với nhau bằng cách nào, trải qua những sóng gió gì? Mời các bạn cùng truy cập đọc truyện online để đọc Review truyện Mệnh phượng hoàng cũng như hoàn chính văn của truyện để biết thêm chi tiết bạn nhé.

Đừng lo lắng, Mệnh phượng hoàng sẽ không làm bạn thất vọng với những tình huống gay cấn và đặc sắc, những màn đấu trí vô cùng cuốn hút trong chốn hậu cung lắm tai nhiều tiếng.

Source: Truyen24

Facebook