Review truyện Phàm Nhân Tu Tiên – Vong Ngữ

Đánh giá post

“Phàm Nhân Tu Tiên” là bộ truyện tiên hiệp Trung Quốc của tác giả Vong Ngữ. Bộ truyện có nội dung vô cùng hấp dẫn và cuốn hút. Nếu bạn đã lỡ “lạc” vào thế giới rộng lớn của truyện tiên hiệp thì chắc chắn không thể bỏ qua “Phàm Nhân Tu Tiên”. Vậy, hãy cùng MangaFuyu.fun khám phá sự thú vị của bộ truyện này qua review truyện “Phàm Nhân Tu Tiên” nhé!

Nội dung truyện Phàm Nhân Tu Tiên

Review truyện Phàm Nhân Tu Tiên - Vong Ngữ

Truyện kể về quá trình tu tiên của Hàn Lập – một không đủ niên bình thường với tư chất chỉ thuộc hàng lót đáy trong tu chân giới. Đọc những chương đầu, độc giả sẽ bị cuốn hút hoàn toàn vào từng bước đi của Hàn Lập. Từ bí kíp đầu tiên tu luyện là “Trường Xuân Công”, đến khi nhặt được thần bí bình nhỏ, sau đó gia nhập Hoàng Phong cốc,… Từ đó mở ra một thế giới tu chân đầy màu sắc và kỳ bí. 

Bố cục truyện rất thích hợp, khắng khít. Bối cảnh rộng rãi, các cụ thể trong truyện kết nối với nhau một cách rất tự nhiên, logic. Tình tiết truyện liền mạch, diễn tả quá trình tu luyện, thuật pháp, đánh nhau rất cụ thể, sinh động và đậm chất tiên hiệp. 

Mỗi một cảnh giới tăng lên trong truyện đều đầy phức tạp, phải trả giá rất nhiều thứ. Các cảnh giới có tôn ti trật tự rất rõ ràng. Những lúc Hàn Lập được tăng cảnh giới sẽ khiến người đọc rất thích thú. Đấy cũng là điểm khác biệt của truyện này. Không như một số truyện khác, tăng tu vi rất đơn giản, càng về sau tăng tu vi cao lại tại đâu ra xuất hiện lớp lớp. Như vậy sẽ rất dễ gây nhàm chán cho người đọc. 

Trong “Phàm Nhân Tu Tiên”, kể cả việc luyện pháp bảo hay tu hành công pháp cũng không hề giản đơn. Việc này cần rất nhiều nỗ lực, thậm chí phải có cả cơ duyên. 

Review truyện Phàm Nhân Tu Tiên

Review truyện Phàm Nhân Tu Tiên - Vong Ngữ

Phải nói rằng, bộ truyện lột tả rất rõ 4 chữ “Tiên phàm bí quyết biệt”. Rất ít có tác giả nào có thể thể hiện rõ được giống như Vong Ngữ. Từ một phàm nhân mà muốn gia nhập tu chân giới thì thật sự rất phức tạp. Toàn cầu tu chân ở ngay bên cạnh, thế nhưng phàm nhân rất khó để phát hiện ra. Toàn bộ những điều này đều phải cần đến một chữ – duyên.

Người tu hành trăm năm chỉ là một lần bế quan. Nhưng đối với người thường thì đó lại là cả một đời. Thương hải tang điền, thoắt cái người xưa đã đi mất, phàm trần cũng chỉ như giấc mộng. Sống ở đó trăm ngàn năm, liệu mấy ai có thể duy trì chữ tình? Có người nói rằng truyện của Vong Ngữ khô khan, tuy nhiên lại có rất nhiều độc giả yêu mến sự khô khan thích hợp này.

Bây giờ sẽ nói đến nhân vật chính Hàn Lập. Thật là đúng chuẩn cô độc, tâm cơ, lạnh lùng. Tất cả chỉ vì tu luyện, không phải là dạng người nông nổi háo thắng. Và đặc biệt là không làm khi không có lợi. Đây chính là dạng người điển hình trong thế giới tu chân đầy tàn khốc. Một thế giới mà mạnh thì được mà yếu thì thua. Toàn bộ cũng chỉ vì trường sinh. Chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn và leo lên đỉnh cao.

Có thể nói, Hàn Lập là nhân vật được ưu ái nhất trong tất cả các nhân vật chủ đạo. Nhân vật này có cả một “Hàn Lập tu tiên niên biểu” được lập ra. Nghe thật sự rất khí chất. “Hàn Lập tu tiên niên biểu” kể về các bước tu tiên của Hàn Lập từ 10 tuổi tới tận 8000 tuổi.

Review truyện Phàm Nhân Tu Tiên - Vong Ngữ

“Phàm Nhân Tu Tiên” đã được hoàn thiện cách đây cả 10 năm nhưng vẫn rất nổi tiếng cho đến tận bây giờ. Có biết bao nhiêu thế hệ độc giả vẫn hâm mộ và dõi theo suốt một chặng đường dài. Có rất nhiều độc giả, đôi khi vẫn đọc lại vài chương trong truyện để có thể tìm lại cảm xúc mạc nhiên kỳ lạ phút ban đầu.

Truyện thật sự rất dài, cả truyện có tới tổng cộng 2445 chương. Vì dài như vậy nên đôi khi có cảm giác truyện bị lặp lại, đôi lúc nhàm chán. Nếu để đánh giá đâu là cuốn hay nhất thì có lẽ đó chính là quyển 7: “Tung hoành nhân giới”. Nhiều đạo hữu đã từng cày ngày cày đêm ở quyển này. 

Có rất nhiều độc giả đánh giá rằng Hàn Lập sống ích kỉ, khô khan. Lúc nào cũng chỉ biết tu luyện và tu luyện. Tuy nhiên, điều này lại thực sự thích hợp đối với toàn cầu tu chân: “Năm tháng như nước chảy, đại đạo vốn vô tình”. Con đường tu tiên vốn dĩ đã là như vậy. Dù cho năm tháng có kéo dài, người thân, bạn bè kẻ còn người mất thì vẫn phải một lòng nhắm tới bậc cao nhất, ngược trời mà tiến. 

Trên đây là phần review truyện “Phàm Nhân Tu Tiên” của MangaFuyu.fun. Nếu bạn bỏ lỡ bộ truyện này thì chắc chắn đó sẽ là cả một sự nuối tiếc. Hãy đến ngay với MangaFuyu.fun để đọc truyện miễn phí và có những phút giây thư giãn nhất nhé!

Source: Truyen24

Facebook