Review truyện Sói Đi Thành Đôi

Đánh giá post

Hôm nay mình tiếp tục review cho các bạn một truyện thể loại đam mỹ nữa và lần này còn hay hơn những lần trước gấp bội lần. Một tác phẩm của Vu Triết dài khoảng 100 mấy chương, và thú thật với các bạn luôn chính tác phẩm này đã khiến mình thành fan của Vu Triết luôn, truyện thuộc thể loại đam mỹ với tình tiết hấp dẫn, cốt truyện lôi cuốn, ngay từ những màn giới thiệu đã làm xao xuyến của biết trái tim. Mình đã may mắn khi theo dõi truyen24.com và đã phát hiện được bộ truyện này, mình đọc mà không biết ngày đêm, đôi khi cũng không hiểu là sao mình lại say mê truyện này đến vậy. Vậy lý do gì mà khiến mình có thể yêu thích và trở thành fan của Vu Triết hãy cùng theo chân mình nhé, mình sẽ nói cho các bạn những trải nghiệm cá nhân của mình sau khi đọc xong truyện Sói Đi Thành Đôi một cách chân thực và đầy đủ nhất.

Review truyện Sói Đi Thành Đôi

Truyện có cốt truyện khá éo le, truyện kể về một cầu thủ tennis ngôi sao trong trường thể thao và đại ca trưởng biển cả Khưu Dịch đã có những hiểu lầm dẫn tới xích mích đánh nhau luôn, nghe tới đây chắc các bạn nào dám tin 2 người này sẽ yêu nhau đó huhu nhưng rất tiếc đó là sự thật.

Mình mới sơ lượt thôi là các bạn nao nức lắm đúng không nè. Vậy thì cùng chờ đợi xem có gì hấp dẫn hơn không nhé!

Review truyện Sói Đi Thành Đôi

Từ trước đến nay đa số khi Vu Triết nói về các nhân vật thì đa số các nhân vật đều có những hoàn cảnh vô cùng khó khăn hoặc là không hạnh phúc, và cũng chính vì thế  2 nhân vật của chúng ta ngày hôm nay cũng không quá khác biệt khi được tác giả phủ lên mình một hoàn cảnh éo le, cụ  thể như: Biên Nam trong truyện này thực sự hoàn cảnh đối với cậu bé đã là một thử thách, khi mẹ cậu là một cô gái vì mê bố cậu mà đã gạ tình bố cậu rồi sinh cho bố cậu một đứa con chính là cậu măc dù cho bố cậu đã có vợ, và vẫn chưa hết khi mẹ cậu rời bỏ cậu để cậu cho bố và tất nhiên cậu mang danh là một đứa con tiểu tam thì cuộc sống cậu vô cùng không thoải mái.

Còn đại ka Khưu Dịch chúng ta thì khác tuy là một người khá hung hăng nhưng khi đọc tới hoàn cảnh của cậu ấy thì lại khiến mình xúc động khi anh còn đang học thì đã là trụ cột gia đình, cậu đã phải gồng gánh nuôi một người bố bị liệt nửa người, các em của mình thì còn quá nhỏ, cuộc sống gia đình khó khăn.

Hai nhân vật hai hoàn cảnh khác nhau liệu chính hoàn cảnh ấy có khiến hai người đồng cảm nhau hơn hãy cùng đọc tiếp nhé!

Như từ đầu mình đã giới thiệu, hai con người không liên quan gì với nhau nhưng ông trời dường như đã sắp đặt cho hai người gặp nhau khi hai người ghét nhau hiểu lầm rồi dẫn tới đánh nhau, và cuối cùng Khưu Dịch bị Biên Nam đánh cho gãy chân. Để rồi một hôm, tình cờ đang ngồi tác dốc trong quán cà phê thì Biên Nam thấy một cậu bé tóc xoăn đang ngồi khóc anh tới làm quen an ủi cậu bé và trở thành bạn cậu bé. Khi biết được hoàn cảnh của cậu bé nhà thì khó khăn có mỗi người anh chăm lo cho gia đình vậy mà giờ anh bị gãy chân nữa chứ, thương vì hoàn cảnh của nhóc tóc xoăn nên Biên Nam đã xin về nhà cậu bé để nấu ăn giúp đỡ cậu bé, nhưng rồi khi vào nhà thì Biên Nam phát hiện ra người anh trai mà cậu nhóc này nói chính là Khưu Dịch kẻ mà cực kì ghét, ghét cay, ghét đắng,  và dần dần Biên Nam xem đây như là nhà của mình so với ngôi nhà thiếu tình thương lạnh nhạt đó thì quả thật đây là một nơi yên bình ấm áp đến lạ thường ở đây cậu có thể hút mọi buồn phiền. Ở đây hai người họ đôi khi còn mắng chửi nhau thậm tệ nhưng luôn có một thứ kéo hai người lại gần nhau hơn đó là đứa em trai của Khưu Dịch là Khưu Ngạn.

Có thể nói tới đây đã là một bước tiến trong chuyện khi từ hai con người xa la không biết gì sau đó lại hận nhau đến mức đánh gãy chân để rồi về chung một nhà là nơi nương tựa lẫn nhau, bù đắp cho nhau những gì mà cả hai thiếu thốn, trong truyện có cả những cảnh bị thương đến ngấn lệ, hạnh phúc đến xao xuyến có thể thấy Vu Triết thực sự làm quá tốt khi những phân đoạn không có sự chông chênh đều ấn tượng , cân bằng về mặt cảm xúc khiến người đọc phải ngưỡng mộ anh.

Review truyện Sói Đi Thành Đôi

Có khi mình đọc tác phẩm này của Vu Triết cũng không kèm được nước mắt của mình, bởi bạn sẽ bắt gặp vào đoạn vô cùng cảm động sẽ khiến các bạn lặng đi đó. Và chi tiết mà mình nhớ nhất đó chính là lúc mà người bố mà Khưu yêu thương nhất lại mất, tôi thực sự rất ghét tác giả này nhưng vì truyện hay nên tôi tạm cho qua đó, bạn sẽ cười khi hai nhân vật chính bên nhau, sẽ đầm ấm êm đềm khi hai người yêu thương nhau, có lúc bạn sẽ cười thật to nhưng sẽ đến một lúc bạn phải khóc sướt mướt bởi những chi tiết vô cùng cảm động của các nhân vật. Mình còn nhớ cái cảnh mà Khưu Dịch của chúng ta đã thực sự không thể mạnh mẽ được nữa khi chứng kiến người bố của mình ra đi trước mắt mình mà mình không làm được gì cả, cũng may là lúc đó Biên Nam đã luôn ở bên cạnh và trở thành bờ vai vững chắc cho Khưu Dịch dựa vào.

Và rồi chính vì tình yêu thật lòng và cả Biên Nam và Khưu Dịch dành cho nhau thì cuối cùng họ cũng đã bên nhau, mười năm phải nói là một thời gian rất dài, chắc rằng họ sẽ trải qua rất nhiều khó khăn và tưởng chừng như mất nhau, nhưng sau mười năm ấy ta lại thấy được sự sánh bước của hai người họ, họ học cách hiểu cho nhau, biết vì nhau mà cố gắng, tình cảm thật mặn nồng, họ lưu giữ nhưng kỷ niệm bằng cách có một căn nhà cất giữ những thư tình và một nơi lưu trữ những tượng dó Khưu Dịch nặn.

Truyện không chỉ đề cập hai nhân vật mà còn có cả bạn bè người thân gia đình đã tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ, rộng lớn. Tôi cũng đồng cảm với hai nhân vật khi chứng kiến quá trình lớn lên của hai nhân vật, mọi sự tác động từ người thân, gia đình, bạn bè, hoàn cảnh khó khăn, đã là thay đổi cuộc đời họ ra sao và từ đó ta thấy được những diễn biến tâm lý vô cùng xúc động của từng nhân vật.

Thật sự mình rất ấn tượng với truyện này của Vu Triết, một tác phẩm vô cùng cảm động, quá hay, sẽ thật đáng tiếc nếu như bạn không đọc truyện này. Tuy có nhiều so sánh giữa truyện này và truyện khác nhưng mình luôn nghĩ như thế này, mỗi truyện sẽ có được những nét hay riêng và chính vì thế bạn đừng vội so sánh mà hãy đọc thử nó nhé!

Trên đây là những dòng suy nghĩ của cá nhân mình, nếu như có gì không đúng xin các bạn bỏ qua, các bạn hãy đồng hành cùng truyen24 để có thể đọc được những truyện hay hơn nữa nhé!

Source: Truyen24

Facebook