Review truyện Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Đường Thất Công Tử

Đánh giá post

Review truyện Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Đường Thất Công Tử

Review truyện Tam sinh tam thế thập lý đào hoa của tác giả Đường Thất Công Tử được đăng tải trên MangaFuyu. Đây là một tác phẩm ngôn tình huyền huyễn gây ấn tượng trong giới ngôn tình.

Tam sinh tam thế thập lý đào hoa là một trong những tác phẩm huyền huyễn xuất sắc được đông đảo đảo người đọc đón nhận. Lúc đầu mình đọc truyện, cảm giác còn hơi khó hiểu một chút. Vì truyện được kể đan xen, những sự kiện cứ lẫn vào nhau khiến bản thân người đọc có chút rối. Nhưng dần dần những mối quan hệ trong truyện được xây dựng rõ ràng. Kết quả những sự việc đã diễn ra được tác giải lý giải rõ nguyên nhân phía trước.

>> Truyện HOT: Bình yên ấy là anh 

Nữ chủ Bạch Thiên được Đường Thất Công Tử xây dựng theo mẫu nữ cường, nàng vốn là nữ đế Thanh Khâu tương lai, là đại thần trong đại thần. Cuộc đời 14 vạn năm của Bạch Thiên cũng trải qua không ít mối tình, cũng không biết thực sự những người đàn ông đi qua cuộc đời nàng có thực sự là tình yêu hay không. Hay tình yêu đích thực của đời nàng là Dạ Hoa.

Review truyện Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Đường Thất Công Tử

Tam sinh tam thế, cuộc đời của nàng là tuổi thơ trước năm năm vạn tuổi, kỷ niệm niên thiếu với hoàng tử Quỷ tộc, là quãng thời gian bái sư học nghệ, quen biết quỷ quân Minh giới hay là đoạn duyên trần với thân phận phàm nhân Tố Tố với thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa.

Tính ra đoạn duyên trần mấy chục năm, khiến nàng có một cục bột nhỏ, khiến nàng mất đi đôi mắt lại để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong nàng. Nhưng khi ấy là với thân phận phàm nhân bình thường Tố Tố, lúc nàng nhảy đài, đây có lẽ là đỉnh điểm cao trào nhất của truyện. Giống như fan luôn kêu gào tiểu Phong của Đông Cung nhảy thành, để Lý Thừa Ngân nhớ lại tất cả những gì hắn làm, để hắn sống trong day dứt sợ hãi. Vậy thì fan cũng rất mong chờ đến cảnh Tố Tố nhảy đài, bởi lúc ấy nàng mới chân chính quay trở lại làm Thượng Thần Bạch Thiển vạn người quỳ phục.

Câu chuyện về gia đình nhỏ của vị thượng thần 14 vạn tuổi, thái tử Cửu Trùng Thiên và cục bột nhỏ thật sự khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Duyên phận giữa Dạ Hoa và Bạch Thiển là một sợi dây dài, không chỉ là đoạn trần duyên mười mấy năm, nó còn là khoảng thời gian nàng lên núi Côn Luân học, còn là tiếng gọi “sư phụ” đánh thức chàng của nàng.

Mối duyên dài như vậy, hẳn là hai người rồi sẽ đến được với nhau.

>> Truyện HOT: Lạc lối giữa danh vọng

Dù cho Bạch Thiển từng quên đi chàng, dù cho những biến cố có lúc đã xuất hiện. Thế nhưng, khi đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, bên bờ vực sinh tử, nàng hiểu rằng không thể phân định ân oán đúng sai với một người yêu mình, một người mình yêu sâu đậm.

Review truyện Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Đường Thất Công Tử

Dạ Hoa cũng là một trong những nam chủ si tình nhất mình từng biết. Chàng đánh trả lại bốn con thần thú, mất một cánh tay vì nàng. Chuỗi ngày dằn vặt đau khổ qua đi, cuối cùng người có tình cũng có thể về bên nhau.

Review truyện Tam sinh tam thế thập lý đào hoa còn kể về những nhân vật phụ vô cùng đáng yêu, những câu chuyện về thế giới của thần tiên muôn hình vạn trạng được diễn ra trước mắt người đọc.

Nói chung nếu bạn yêu thích ngôn tình huyền huyễn, không sợ ngược, mà vốn dĩ truyện này chỉ ngược nhẹ, mà cảm giác lúc ngược xong nhân vật thì sẽ có một sự kiện cực kỳ đặc sắc ở phía sau, cho nên rất đáng để đọc. Bạn có thể lên đọc truyện online tại MangaFuyu để đọc Tam sinh tam thế thập lý đào hoa nhé.

 

Source: Truyen24

Facebook