Review Truyện Thượng Ẩn

Đánh giá post

Nói thật với mấy bạn là mình thực sự không thích đọc truyện đam mỹ tí nào, nhưng không hiểu sao mình lại chuyện gia gặp những mẫu truyện đam mỹ luôn, mình nhớ cỡ vài năm về trước á, có bột truyện đã chuyển thể thành phim tên Thượng Ẩn thì phải, lúc đó đi đâu mấy bạn mình ai ai cũng nhắc về phim đó hết, lướt trên mạng thì mình cũng thấy rất nhiều, nhưng mà do mình không thích đọc nó mà thật ra là do mình không thích đọc sách, nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, bỗng một ngày mình quyết tâm tìm một quyển truyện để đọc và mình lại nhớ về Thượng Ẩn và mình đã tìm được nó, thoạt đầu mình còn bỡ ngỡ không biết là mình có đọc hết được không nữa, nhưng thật không ngờ là mình đã bị cuốn vào chuyện đó luôn các bạn ạ, và nếu như có bạn nào còn chưa biết về Thượng Ẩn thì để mình giới thiệu sơ lược cho các bạn nghe qua nhé, và sau đó sẽ là một bài review do chính mình viết ra để nói lên những cảm nhận của mình về truyện này, mong các bạn có thể đọc được ạ.

Review Truyện Thượng Ẩn

Review Truyện Thượng Ẩn

Thượng Ẩn là tác phẩm truyện nổi tiếng của Sài Kê Đan, truyện thuộc thể loại đam mỹ kèm theo đó là những yếu tố hài hước, HE.Truyện hiện tại đã được viết xong và đã được nhiều bạn yêu mến, truyện bao gồm phần 1 và phần 2, tổng cộng gần 340 chương,tóm tắt: truyện là mối tình đam mỹ của hai cậu học trò từ khi còn là học sinh cho đến khi ra trường được 8 năm, đó là toàn bộ quá trình của truyện

Chuyện tình của hai cậu học trò này bắt chớm nở từ khi còn học ở cấp 3 vào năm lớp 11, hai người rất có duyên với nhau, chắc hẳn thời còn trên ghế nhà trường chúng ta sẽ thường được gặp một đôi bạn mà hai người có thể nói là đối nghịch nhau, và  chàng trai nam chính chúng ta là Bạch Lạc Nhân và Cố Hải là hai người gặp nhau đã tìm được tương giao, và đúng như diễn biến mà mình thường gặp, thì Cố Hải chúng ta là một người khá nghịch ngợm, chính như câu trêu ghẹo của cô mà khiến cho Nhân giận, hai người dẫn đã tiến xa hơn và quyết định quen nhau luôn, tôi còn nhớ lúc đọc truyện thì thấy Cố Hải chúng ta là người thích thầm Nhân thì phải, cậu mặc dù nhà rất giàu, toàn đi học được đưa đón, vậy mà cậu Cố Hải lại chở Nhân đi học bằng một chiếc xe đạp nhỏ, bởi dậy ở thời đi học của các bạn á có ai đi học mà lại đơn phương một người khác như tôi hông, phải luôn chăm lo cho người ấy, để ý từng cử chỉ với người ấy mà không dám nói ra lòng mình , tiếp tục công việc. Cố Hải chúng ta thật đáng yêu đúng không các bạn, không hiểu sao khi tôi đọc được khúc này tôi cứ cười cười vui vui sao ý, mà các bạn còn sẽ còn cảm thấy chạnh lòng hơn nữa khi những hình ảnh mà tôi sắp nói sau đây sẽ khiến cho các bạn nhận ra mình ở trong đó, Cố Hãi chúng ta vốn là một công tử nhà giàu nhưng cậu lại không chịu ở nhà mà đã bán những thứ phải nói là chỉ có công tử mới có được chỉ để đổi lại một căn phòng trọ để ở cạnh Nhân, lại còn hé không ngần ngại mà cõi bỏ áo mưa thay cho người ấy mặc dù mình sẽ bị ướt nhẹp, đã thế cậu còn lại cái thớt cho Nhân giận cá chém thớt chút hết mọi nỗi buồn đêm lại niềm vui cho Nhân tử, quả thật khi đọc đến đây tôi thực sự hiểu tại sao cậu ta làm vậy, đó là một thứ tình cảm trong sáng, đẹp nhất mà tôi từng trải qua và một lần nữa được Sài Khê Đan gợi nhớ lại qua những câu văn của ông.

Nảy giờ tôi chỉ nói về vị thiếu gia Cố Hải của chúng ta mà ít nhắc đến Nhân tử của chúng ta, phải nói Nhân tử so với Cố Hãi là một người luôn êm đềm và chịu đựng, từ sớm anh đã mất đi người cha của mình, dần dần trong anh hình thành nên một sức chịu đựng chôn giấu vô cũng vững chắc, và may thay Cố Hãi đã bước tới kịp thời để mở khóa Nhân tử, có Cố Hãi dường nhu mọi nổi buồn anh đều được giải tỏa cảm thấy cuộc sống ấm áp hơn nhiều.Nhưng chuyện tình của họ cũng không phải là quá bình yên, khi họ đã thực sự trải qua 3 biến cố vô cùng lớn:

Review Truyện Thượng Ẩn

Biến cố 1:

Đó là khi danh tính của Cố Hãi bị bại lộ và đặc biệt thây là bố Cố Hãi lại lấy mẹ Nhân tử, anh người trở thành hai anh em một cách đột ngột, thiệt là sét đánh ngang tai, cả hai đều có những suy nghĩ riêng biệt, Hãi thì thật sự hối hận khi trước đó cậu không muốn người mẹ kế này sẽ ở với chúng ta, còn Nhân tử thì cực kì ghét người bố này vì cậu tin rằng chính ông ta làm tan rã gia đình mình.Nhưng vì bây giờ tình thương của hai người quá lớn và thế rồi Cố Hải đã bày tỏ hết nỗi lòng bằng cách trói Nhân tử bằng cà vạt. Sau lần quằn quại đó thì hai người càng yêu nhau hơn.

Biến cố 2:

Sự trở lại của người yêu cũ của Bạch Liên Nhân, đúng là người yêu cũ không rủ cũng đến, và thôi rồi cô đã không còn niềm tin khi cô đã chứng kiến cảnh Cố Hải ân ái cùng Nhân tử, quả thật đây là một cách hiệu quả.

Biến cố 3: cũng chính là trở ngại tưởng chừng như hai người sẽ không vượt qua được

Đó chính là nằm ở người cha của Cố Hãi khi tuyệt đối cấm đoán hai người nhau, ông thậm chí cấm qua lại không cho gặp nhau, nhưng bằng tình cảm chân thật thấu tận trời xanh thì cuối cùng họ đã thuyết phục được người cha .

Và biến cố thứ ba này thực sự là vô cùn khó khăn, nếu như ở hai biến cố trước chính vì tình yêu của họ dành cho nhau mà học đã vượt qua tất cả nhưng lần này là cha của Cố Hải lại là một người có dòng máu quân đội, tính vô cùng cứng ngắt, lời nói chắc nịt, khiến cho cả hai khó có thể chứng minh được, nhưng cũng chính tình yêu đó, lại một lần nữa việc hy hữu đã xảy ra đó chính là người cha sắt thép này đã chấp nhận. Truyện đem cho ta đủ mọi loại cảm xúc, từ những lúc vui buồn cho đến lúc cười lộn cả ruột, tác giả rất biết cách kéo chúng ta theo lối viết của chính tác giả, phải nói tác giả Sài Khê Đan thực sự quá tài năng, cách dẫn chuyện cùng những lòi văn ngắn gọn, cách phân đoạn vô cùng lôi cuống người xem và chính vì thế tác phẩm cảu ông đã được dựng thành phim, tuy không thành công bằng ở thể truyện nhưng điều đó đã chứng mình tài năng của tác giả.

Truyện này được mình biết đến vào năm mình học cấp ba, thực sự lúc đó mình không hề thích đọc truyện cho đến một ngày cũng vì sư tò mò mà mình đã đọc nó và mình mê từ hồi nào không hay luôn. Tới đây mình muốn nói với các bạn rằng là các bạn ơi hãy đọc nó ngay trên truyen24 nhé, sẽ không uổng phí thời gian của các bạn đâu ạ.

Xin chúc các bạn có những phút giây thật hạnh phúc vui vẻ bên truyen24.

Source: Truyen24

Facebook