Review truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Đánh giá post

Với tâm trạng đang đầy suy tư của mình thi mình đã quyết định phải làm gì đó để có thể vực dậy tinh thần của mình, và cũng như thường lệ mình sẽ chọn đọc truyện trên truyen24. Và sau khi đã đọc xong một truyện vô cùng hay và hấp dẫn và mình thấy có thể sẽ phù hợp với sở thích của nhiều bạn, nên hôm nay mình đã quyết định review ngay truyện này cho các bạn có thể hiểu tý về chuyện này nhé, truyện sẽ mang lại cho các bạn một cảm giác khó tả, mang lại cho bạn những cảm xúc đặc biệt, và sau đây mình sẽ nói cho các bạn biết về tên của truyện này đó chính là Triền Miên Sau Ly Hôn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không theo chân mình review sơ lược về truyện nhé!

Review truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Review truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Truyện hôm nay tôi giới thiệu với các bạn là một tác phẩm của Bát Trà Nhân thuộc thể loại ngôn tình ngược, truy thê, bằng những tài năng của mình mà tác giả đã cho ra một cốt truyện hấp dẫn đến vậy, tuy như vậy nhưng truyện lại khá dài cho nên tôi cũng chưa đọc hết được toàn bộ truyện nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Quay lại truyện thực sự tôi đã bị một lực hút vô hình, khiến tôi không thể rời mắt  Triền Miên Sau Ly Hôn được luôn các bạn ạ, mình xin tóm tắt cho các bạn biết sơ sơ về tác phẩm chút nhé. nữ chính và nam chính của chúng ta là vợ chồng của nhau nhưng lại vô cùng lạnh nhạt với nhau, trong khi nữ chính chúng ta luôn cố gắng để có thể sưởi ấm con tim của anh, nhưng cô không thể làm được và rồi cô cũng thấy mệt mỏi và quyết định ly hôn. Sau đây là phần mình sẽ nói cho các bạn nghe về hai nhân vật chúng ta. Tác giả Bát Truyền Nhân lại một lần nữa đã làm nên được một tác phẩm với sức cuốn hút của riêng tác giả mà từ trước nay rất khó theo kịp, tiểu thuyết trung quốc mà đang làm mưa là gió trên các Web đọc truyện online và chắc các bạn chưa biết vậy thì mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé đó chính là Triền Miên Sau Ly Hôn, truyện xoay quanh hai nhân vật chính đó chính là Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh, truyện khá éo le khi ngay từ đầu khi đọc tên truyện mình đã thấy không vui tý nào Triền Miên Sau Ly Hôn và đúng như thế đây là câu chuyện về một cuộc hôn nhân khi không có tình yêu nếu giữ họ nên đã sinh ra nhiều truyện, và rồi nữ chính đã chính thức buông bỏ khi đồi chia tay, nhưng tất truyện sẽ không đơn giản như thế khi nữ chính là Triệu Mịch Thanh lại mang thai một đứa bé và không biết rằng liệu đứa bé này có nếu giữ được cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng này được hay không.

Mở đầu truyện chúng ta có thể thấy được hình ảnh của một người vợ đang ngủ miên man, mơ thấy chồng, tuy nhiên lại bất ngờ tỉnh giấc và cô đã thấy điều gì đó “Cô mở đôi mắt nặng trĩu, nhất thời sững lại” qua hình ảnh đôi mắt được tác giả diễn tả rất chi tiết ta có thể thấy được sự bất ngờ đến sững sờ của cô vợ, vậy điều đó là gì mà lại khiến cô trông như vậy, đó là sự xuất hiện của người chồng lạnh nhạt, trong đôi mắt của cô thì anh chồng này vẫn là một người vô cùng hấp dẫn, trong mắt cô đã tràn ngập hình ảnh người chồng, ta có thể thể thấy được tình cảm mà cô vợ dành cho người chồng là lớn như thế nào khi thông qua chi tiết. “Thì ra ngay lúc này, người đàn ông cả tuần mới về một lần kia đang đứng bên cạnh cô, ánh đèn vàng ấm áp nơi đầu giường rọi lên người anh, soi tỏ làn da nửa thân trên cùng cánh tay thon dài, nhìn qua thật là đẹp”. Cô luôn nghĩ về chồng cô một các tốt nhất, thấy được nét đẹp của chồng mình, nhưng cô cũng không nấu đi được sự bất ngờ của mình khi tự nhiên anh ta lại quay về nhà sớm thế nhỉ , thường chủ nhật mới về, đã vậy chồng cô còn đích thân làm bữa sáng cho co, khi bước  xuống dưới nhà thi cô vô tình nghe được nghe được tiếng sột soạt dưới bếp, cô nhìn vào thì thấy dáng siêu chuẩn của một người nam chính lại chinh là chồng cô cụi hụi ở trong bếp để nấu cho cô một bữa ăn thật ngon, bỗng cô thấy có chút bối rối với chồng cô bởi vì rất hiếm cô lại được đối xử ngọt ngào như vậy, và khi sau khi đấy chồng mình đang nấu đồ ăn thi cô đã vào đánh răng rửa mặt ra thì chàng trai này đã đợi cô sẵn, khi tôi đọc tới đây tôi thấy nữ chính chúng ta vừa như nhặt được niềm vui những niềm vui đó ko được bao lâu thì mọi thứ lại trở về như cũ khi, giống như ngọn lửa tình yêu của cô bỗng chất hụt hẫng vô vùng. Và như nam chính chúng ta Triệu Mịch Thanh vẫn chưa có thể chấp nhận được thứ tình cảm say mèm. Sau khi dùng xong bữa sáng thì chàng trai chúng ta vẫn không nói được câu gì Bữa sáng sandwich và trứng rán người đàn ông đó làm trông rất bắt mắt, mùi hương hấp dẫn, Lương Hạnh ăn từng miếng trứng nhỏ, hai người chẳng ai nói câu gì, trên bàn ăn chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau, một sự yên lặng của một đôi vợ  chồng trẻ đến bát thường, ta dường như chỉ cảm nhận được tình cảm một phía từ phía người vợ, vậy tại sao lại ra nông nổi đến vậy đó là do cuộc hôn nhân này bản chất là một hợp đồng thỏa thuận của cả đôi bên, khi hai người bị cha mẹ bắt ép cưới nhau, Và nếu như cô vợ luôn từng ngày bù đắp tình cảm hai người thì Triệu Mịch Thanh lại vô cùng vô tâm, anh đã đặt ra những điều lệ của bản thân anh sẽ không sinh con với cô, cả hai người sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa so với  cô vợ, thì cô luôn nghĩ bằng sự chân thành cũng như là tình cảm to lớn của mình dành cho 

Review truyện Triền Miên Sau Ly Hôn

Tác giả Bát Truyền Nhân lại một lần nữa đã làm nên được một tác phẩm với sức cuốn hút của riêng tác giả mà từ trước nay rất khó theo kịp, tiểu thuyết trung quốc mà đang làm mưa là gió trên các Web đọc truyện online và chắc các bạn chưa biết vậy thì mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé đó chính là Triền Miên Sau Ly Hôn, truyện xoay quanh hai nhân vật chính đó chính là Lương Hạnh và Triệu Mịch Thanh, truyện khá éo le khi ngay từ đầu khi đọc tên truyện mình đã thấy không vui tý nào Triền Miên Sau Ly Hôn và đúng như thế đây là câu chuyện về một cuộc hôn nhân khi không có tình yêu nếu giữ họ nên đã sinh ra nhiều truyện, và rồi nữ chính đã chính thức buông bỏ khi đồi chia tay, nhưng tất truyện sẽ không đơn giản như thế khi nữ chính là Triệu Mịch Thanh lại mang thai một đứa bé và không biết rằng liệu đứa bé này có nếu giữ được cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng này được hay không.

Chỉ cần giới thiệu sơ qua các bạn đã có thể nhận ra được tài năng của tác giả, việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, chuyện đã đem lại cho tôi những cảm giác vô cùng đặc biệt, chuyện sẽ không là, các bạn thất vọng đau ạ, mong các bạn sẽ được thưởng trọn vẹn của truyện này! Chúc bạn có phút giấy thư giãn cùng truyện24!

Source: Truyen24

Facebook