Review truyện Yêu Thần Kỳ

Đánh giá post

Bạn đang tìm kiếm một tác phẩm truyện đáng để đọc trong mùa dịch này? Thế thì hãy cùng truyện24.com khám phá một trong những tác phẩm truyện đặc sắc của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu mà nhận được khá nhiều lượt đánh giá sao trong năm vừa qua. Để bạn hiểu hơn về bộ truyện trước khi khám phá thì cùng kéo xuống đây để đọc qua một chút review Yêu Thần Ký. Mời bạn tham khảo tác phẩm thú vị này nhé!

Review Yêu Thần Ký

Review truyện Yêu Thần Kỳ

Bộ truyện Yêu Thần Ký là câu chuyện ngôn tình có khá nhiều những éo le thử thách về tình yêu của nhân vật chính, một tình yêu bi tráng với nội dung đa sắc thái và nhiều cung bậc cảm xúac khác nhau. Tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu là một trong những nhà tác truyện nổi tiếng xứ sở Trung Hoa. Thể loại chủ yếu ông thương đề cập đến là các truyện về tiên hiệp, huyền huyễn, điển hình với các tác phẩm như Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, Yêu Thần Ký, Thần Văn Đạo,… Với cách nhìn mới lạ và độc đáo, các tác phẩm truyện của ông luôn được độc giả đón nhận rất tích cực, tiêu biểu là bộ truyện Yêu Thần Kỳ mà truyện24.com muốn giới thiệu đến quý vị độc giả hôm nay.

Tóm tắt về nhân vật Nhiếp Ly:

Đây là một thiếu niên có thiên phú kém và không may mắn như bao người, hắn thường bị mọi người trêu chọc, chơi xấu sau lưng. Nói về kiếp trước, hắn đã đem lòng yêu và luyến mộ một nữ tử- nữ tử đó là nữ nhi của thành chủ Quang Huy. Sau này, thành Quang Huy bị phá, nữ tử từ thân đầy phong quang, bỗng chốc lâm vào con đường tiến thoái khó lùi. Hai người bọn họ phút chốc kết hợp với nhau, cùng nhau vượt qua gian khổ, chẳng qua cuối cùng, nàng lại vì hắn mà chết. Nhiếp Ly đã từng thề rằng, nếu hắn được quay trở lại, nhất định hắn sẽ không để những quá khứ bi thảm kia xảy ra, những người từng có thù với hắn, hắn sẽ trả thù từng người một. Quyết tâm của một thiếu niên từng trải qua chuyện sống chết, không thể nghi ngờ chính là dược hoàn tốt nhất đưa hắn đến con đường tu luyện thành một yêu linh sư thiên tài không ai bì nổi.

Review truyện Yêu Thần Kỳ

Lý do để bộ truyện này được xem là để đọc bởi những lý do sau đây:

Thứ nhất là về lối hành văn, phong cách văn phong của tác giả phóng khoáng với những tình tiết có sự tưởng tượng bay bổng, ảo ảo đã đưa bạn đọc đến về những diễn biến cao trào và đầy hấp dân. Điều thứ hai chính là những pha đấu tranh khá là mãn nhãn với các chiêu thức vô cùng đa dạng. Thứ ba, tác giả xây dựng nhân vật chính phụ đan xen nhau rất hợp lý, nhân vật chính không quá lấn ép nhân vật phụ và mỗi nhân vật đều có nét riêng biệt khác nhau. Điển hình với nhân vật chính thì tác giả cho xuất hiện đúng lúc và phù hợp với nội dung của cốt truyện. Còn về nhân phụ thì tác giả dựng nên với nét tính cách và tình duyên khác với các nhân vật còn lại. Nói chung là tất cả đều đan xen nhau rất hợp lý. Điều thứ tư, yếu tố ngôn tình trong truyện, trong tác phẩm Yêu Thần Ký thì nhân vật Nhiếp Ly kiếp trước chỉ yêu mỗi một mình Diệp Vân bởi vì hoàn cảnh của cả hai lúc đó khá giống nhau, đều tha phương cầu thực. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là đến với kiếp này thì Nhiếp Ly cũng là yêu mỗi Vân Nhi có điều là quá trình quá trình tu luyện đạt đến đỉnh cậu đã kết nhân quả với một người khác, đó chính là Tiếu Ngưng nhi cũng vì hắn mà chết. Cho nên kiếp này, nhân quả đã định

Tổng thể nội dung bộ truyện đặc sắc này là một câu chuyện có sức hút khá mạnh. Nam chính trải qua quá nhiều lần khó khăn sống chế, dù thiên phú thấp kém nhưng lại rất linh mẫn và có sự kiên trì. Được sống lại một lần đã làm cho cậu có nhiều động lực và nhẫn nhục nhiều hơn. Mang theo bên mình một bộ công pháp nghịch thiên, Nhiếp Ly từ từ tu luyện, trở thành một thiếu niên thiên tài, đối chọi với sóng gió không ngừng ập đến. Bộ truyện có môtip bàn tay vàng lớn. Con đường tu luyện của Nhiếp Ly không hề dễ dàng với hắn, rất nhiều lần bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, suýt là nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính nhờ vào sự kiên cường bền vững ấy mà hắn nhiều lần vượt qua mọi cửa ải, trả được thù lớn, cũng hóa thành một cường giả bậc nhất đại lục. Quan trọng nhất là được ở bên người mà hắn thương yêu, thiếu nữ thật lòng vì hắn và từng vì hắn đến sinh mệnh cũng không cần.

Nhìn chung đây là bộ truyện với nội dung hấp dẫn, tình tiết được tác giả sắp xếp khá hợp lý, cả yếu tố hài và bi đan xen nhau xuyên suốt và phù hợp. Bên cạnh đó, nội dung đề cao tình huynh đệ keo sơn nhưng lẫn vào đó là câu chuyện tình yêu cũng khá hay, tuy diễn biến không nhiều nhưng đủ để động lại ấn tượng trong lòng bạn đọc. Nhân vật chính được khắc họa dựa trên hình tượng không đi theo lối mòn tự cao, tự đại, không gặp nhiều kỳ ngộ mà tất thảy đều do nỗ lực, do chính bàn tay mình tạo ra thực lực, một cái nhìn khá mới mẻ trong dòng truyện huyền huyễn này.

Review truyện Yêu Thần Kỳ

Trích truyện

Sơn mạch Thánh Tổ liên miên không dứt, ánh mặt trời xuyên thấu qua những khe hở của dãy núi, chiếu sâu vào trong hạp cốc. Giữa sườn núi bên cạnh hạp cốc còn lưu lại một chút bằng tuyết.
Đã đầu hạ rồi, mà bằng tuyết vẫn chưa tan, cái rét nơi đây đặc biệt dài, thi thoảng còn có âm thanh yêu thú gào thét, vang vọng giữa núi rừng.
Một tòa thành trì to lớn, sừng sững đứng trên bình nguyên bên trong hạp cốc.
Thế giới bên ngoài Thánh Tổ sơn mạch, đã bị yêu thú chiếm lĩnh, những người ở đây đã mấy trăm năm ko có liên hệ với thế giới bên ngoài rồi.
Thế giới bên ngoài trông như thế nào, người trong thành trì không hề biết, truyền thuyết thời điểm huy hoàng nhất của nhân loại có tới mấy nghìn Yêu Linh Sư Truyền Kỳ cùng Võ Giả Truyền Kỳ, bên trên đại lục rộng lớn đã thành lập nên một đế quốc khổng lồ. Nhưng đế quốc đó, đã không còn tồn tại, những người ở đây cũng không biết, họ có đúng là những người cuối cùng còn sống sót hay không?
Vị trí của tòa thành này rất bí ẩn, là tòa thành hoàn hảo nhất được lưu lại từ thời đại hắc ám, tuy thi thoảng gặp phải Phong Tuyết yêu thú cường đại trong Yêu Tổ sơn mạch tập kích, nhưng tòa thành thị này, vẫn kiên cường phát triển và tồn tại.
Bức tường thành này, chính là một tấm bia bất diệt!
Tòa thành thị này gọi là Quang Huy Chi Thành, ý là Hy Vọng Nhân Loại.
Học viên thánh lan, lớp học Võ Giả sơ cấp.
Hơn ba mươi đệ tử ngồi ngiêm chỉnh, nghe một nữ lão sư truyền thụ tri thức Yêu Linh, bọn họ đều là Võ Giả học đồ, đệ tử học viên thánh lan thành Quang Huy.
– “Nghe nói vị Thẩm lão sư này đến từ Thần Thánh thế gia, là một Yêu Linh Sư tam tinh Bạch Ngân!”

Trên đây là một chút review Yêu Thần Kỳ. Truyện đang được cập nhật thường xuyên trên web truyện24.com để có thể gửi đến bạn đọc khắp nơi với tốc độ nhanh nhất về tác phẩm đặc sắc này. Vì vậy, tiếp tục theo dõi kênh truyện24.com để cùng cập nhật truyện hay mỗi ngày nhé! Giờ thì chúc bạn có phút giây đọc truyện thật vui vẻ và thư giãn nhé!

Source: Truyen24

Facebook