[Spoiler] One Piece – Chương 1018

– Tiêu đề: Jinbei đấu với Who’s Who.

– Tama trở thành mục tiêu truy lùng của thuộc hạ Kaidou.

– Đám Gifter và Shinuchi do ăn bánh Dango (Bánh Thuần Phục) của Tama nên đang cố hết sức bảo vệ Tama.

– Tama và Nami cưỡi trên lưng Speed. Usopp chạy theo sau và đang nài nỉ để được lên ngồi chung.

– Nami bảo Zeus rằng hiện giờ họ là “đối tác” của nhau. Zeus rất vui vì điều đó.

– CP0 đang phân tích các trận chiến hiện tại và cũng đang nhắc tới Who’s Who.

– Phần còn lại của chapter sẽ xoay quanh trận Jinbei đấu với Who’s Who.

– Who’s Who vẫn còn tức tối vì Shanks đã cướp trái Gomu Gomu đi.

– Ngoài việc căm ghét Luffy đã ăn nó, Who’s Who càng tức tối hơn khi Shanks đã trao chiếc mũ rơm cho Luffy.

– Who’s Who đã nghe 1 câu chuyện liên quan tới chiến binh huyền thoại Sun God (Thần Mặt Trời) từ một tên lính gác, vị chiến binh này có liên quan tới những nô lệ.

– Nhờ câu chuyện đó mà Who’s Who đã có thể sống sót trong tù (trong hình vẽ bên dưới là chiến binh huyền thoại Sun God).

– Tên lính gác kể câu chuyện cho Who’s Who sau đó đã mất tích, nên Who’s Who quyết định trốn khỏi nhà tù để xem có kẻ nào định làm hại gì tên lính gác hay không.

– Who’s Who hỏi Jinbei rằng với tư cách là thuyền trưởng băng hải tặc Mặt Trời thì liệu Jinbei có biết câu chuyện này hay không, vì băng hải tặc Mặt Trời cũng toàn những thành viên từng là nô lệ.

– Cuối chapter, Jinbei dùng một tuyệt chiêu mới tấn công Who’s Who.

Cre: Okami Fansub

Theo TinAnime

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *