Summer Time Render tập 3: Thật giả lẫn lộn

Đánh giá post

Tập 3 Summer Time Render – Khi biết rằng Bóng thực sự tồn tại, làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng những người dân trên hòn đảo này?

Summer Time Render tập 3: Thật giả lẫn lộn

Tập 3 Summer Time Render chậm hơn rất nhiều so với 2 tập trước, nhưng vẫn có không khí kỳ lạ khi chúng ta tiếp tục với những bí ẩn. Có một số điều tôi băn khoăn đã được đề cập trong tập này: Khi biết rằng Bóng thực sự tồn tại, làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng những người dân trên hòn đảo này? Chúng ta không biết số lượng của Bóng và nơi chúng đang ẩn nấp, nhưng hiện tại tôi còn lo lắng hơn cho Shinpei và Mio.

Tôi thích rằng Shinpei không hoàn toàn tin tưởng Sou và dùng những lời lẽ chống lại anh… mặc dù hai người là bạn thân. Nhưng Sou thứ hai đã nói tất cả những điều đó khiến tôi ngày càng cảnh giác với anh ấy và thậm chí cả Tokiko. Tại thời điểm này, bạn thực sự không thể tin tưởng một người nào ngoài Mio vì chúng ta biết chắc chắn đây là Mio thật chứ không phải Bóng của cô ấy.

Summer Time Render tập 3: Thật giả lẫn lộn

Sou cũng bị liệt vào diện nghi ngờ

Nhưng Sou chắc chắn đã khiến bản thân anh bị nghi ngờ, hoặc có thể người xem chúng ta đang bị lừa ở tập 3 Summer Time Render. Sou có vẻ khá bình thường nhưng tôi rất tò mò không biết anh ấy đang nói về điều gì khi nói rằng muốn xem xét một điều gì đó quan trọng. Ngoài ra, tôi cũng không chắc lắm về mã mà họ nghĩ ra. Khi chúng ta thấy Mio tạo ra bản sao Bóng của Tetsu, anh ấy dường như đã hoàn toàn lấy lại toàn bộ nhân cách và ký ức của mình. Tetsu giả hành động giống như Tetsu thật, như biết tên mọi người và thói quen về bữa ăn thường ngày của anh ấy tại quán cà phê. Vì vậy, nếu Bóng cũng có thể sao chép ký ức của bản gốc, thì điều đó sẽ khiến mã của họ hoàn toàn vô dụng.

Summer Time Render tập 3: Thật giả lẫn lộn

Điều này càng làm cho mọi thứ trở nên đáng lo ngại hơn bởi vì cho đến nay chúng ta biết, thực sự không có đặc điểm rõ ràng nào mà họ có thể sử dụng để phân biệt các Bóng. Nếu khả năng sao chép trí nhớ là đúng, họ thậm chí không thể hỏi một câu hỏi cá nhân để phân biệt chúng. Vì vậy, với việc Sou cư xử bình thường và thân thiện như bình thường không nhất thiết phải loại trừ anh ấy. Và một lần nữa, anh ấy thực sự tỏ ra bị nghi ngờ trong suốt thời gian qua.

Bây giờ, chúng ta đã biết câu trả lời về những gì đã xảy ra tại đám tang. Shiori đã được sao chép và rất có thể bây giờ đã chết và biến mất. Trong khi đó Bóng của Shiori đã có mặt tại đám tang. Có thể là lý do tại sao người phụ nữ đeo kính ở đó ngay từ đầu, vì vậy chúng ta có thể kết luận rằng những lời nói của cô ấy trong rừng là hướng tới Shiori chứ không phải Shinpei. Tôi nói có thể, bởi vì tập này Shinpei đã đề cập rằng giờ đây anh ấy đã bị bệnh ám ảnh chi phối kể từ sau đám tang.

Summer Time Render tập 3: Thật giả lẫn lộn

Shiori tại đám tang Ushio là một Bóng

Nếu tôi hiểu đúng, việc bị ảnh hưởng bởi ám ảnh có nghĩa là anh đã bị sao chép và bạn không nhất thiết phải nhìn thấy Bóng của mình để bị cơn đau hành hạ. Chỉ cần được sao chép là đủ. Vì vậy, điều đó có nghĩa là, ngay cả khi chúng ta không có bằng chứng chắc chắn ngay bây giờ, rằng chính Shiori đã sao chép Shinpei trong đám tang và có thể có một Bóng Shinpei đang ẩn náu ở đâu đó. Nhưng với sự nghi ngờ của tôi, có lẽ Sou đã bị sao chép. Tôi biết rằng Shinpei đã nói rằng cậu ấy đang đau đầu, nhưng chúng ta không biết chắc chắn cho đến khi nhìn thấy một Shinpei khác.

Dù sao thì cảnh đó với Bóng Shiori cũng vô cùng rùng rợn, nó được thực hiện rất tốt. Tập 3 này của Summer Time Render thú vị hơn, tôi sẽ không bàn về việc tình yêu này có phải loạn luân hay không. Điều quan trọng nhất trong phần cuối của tập phim được cho là Ushio đang đi bộ qua lễ hội và Shinpei chạy theo cô ấy.

Summer Time Render tập 3: Thật giả lẫn lộn

Rõ ràng Mio yêu thầm Shinpei

Summer Time Render tập 3: Thật giả lẫn lộn

Shinpei bất ngờ bỏ Mio chạy theo Ushio tại lễ hội

Shinpei lần thứ hai rời nhóm để đi theo cô ấy nhưng cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra cả và tôi không mong đợi gì ngoài những điều khủng khiếp sẽ xảy ra vào lần tới. Tôi không nghĩ đây là Ushio thật, nó có thể chỉ là Bóng của cô ấy. Nhưng rồi điều gì đó thực sự ập đến. Đây là Ushio mà chúng ta đang nói đến. Cô ấy mất rất gần đây và vừa mới tổ chức đám tang. Ushio được biết đến trong cộng đồng dân đảo rất nhiều vì vậy mọi người thực sự yêu mến cô ấy. Vậy làm thế nào mà không ai trong lễ hội nhận ra cô ấy và phản ứng? Khi đó Shinpei chỉ đơn giản là bị ảo giác, hay có một hiện tượng kỳ lạ nào khác mà chúng ta chưa biết? Nó làm cho mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn.

Dù thế nào, tôi cảm thấy đây là một sai lầm lớn đối với Shinpei. Biết những gì họ biết, đây không phải là lúc để chia tay, đặc biệt là khi bạn đang đuổi theo Bóng của cô gái vừa chết. Tôi đã đợi Shinpei bị bắn hay bị đâm ở phần cuối tập 3 Summer Time Render, nhưng thay vào đó, chúng ta đã kết thúc tập phim bằng một bài hát hay và cảnh quay tuyệt đẹp của Ushio đứng trong nước trước pháo hoa. Quả thật anime này có phần hình ảnh rất đẹp.

Summer Time Render tập 3: Thật giả lẫn lộn

Cảnh phim khá nghệ thuật cuối tập 3

Chúng ta có thể sẽ sớm nhận được cái chết một lần nữa của Shinpei bởi vì tôi thực sự nghĩ rằng anh sẽ phải chết nhiều lần. Tôi đã thấy những người đọc manga spoil một chút về các chương tiếp theo nên tôi rất mong đợi điều gì sẽ xảy ra.

>>> Xem thêm: Summer Time Render tập 2: Hiện tượng Bóng người

>>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện tại đây.

Summer Time Render Summer Time Render anime

Theo: Game4v

Facebook