Thảm bại trong ngày Faker đại thắng với T1, thêm 1 năm trắng tay nữa đang chờ đợi Deft?

Thảm bại trong ngày Faker đại thắng với T1, thêm 1 năm trắng tay nữa đang chờ đợi Deft? - Ảnh 1.
Đánh giá post

Trận đấu mở màn mùa giải mới của Deft quả thật không khác gì một cơn ác mộng.

Nếu như các bạn theo dõi giải đấu LCK cũng như làng Esports LMHT thì sẽ biết tới mối “nghiệt duyên” giữa Faker và Deft. Thậm chí kể từ thời còn đi học cho tới lúc thi đấu chuyên nghiệp, Deft đều tỏ ra thua kém so với Faker về mặt thành tích. Có lẽ lần duy nhất Deft thắng được Faker chính là ở trận Chung Kết MSI 2015 cách đây hơn 6 năm.

Thảm bại trong ngày Faker đại thắng với T1, thêm 1 năm trắng tay nữa đang chờ đợi Deft? - Ảnh 1.

Và cũng thật trớ trêu làm sao khi cả Deft và Faker lại khởi đầu mùa giải 2022 của mình trong một ngày. Trong khi Faker cùng T1 hạ gục Kwangdong Freecs với tỷ số 2-0 thuyết phục thì Deft và đồng đội tại DragonX lại thua trắng trước Liiv SANDBOX. Nói không quá thì việc thảm bại cùng ngày với chiến thắng của Faker khiến cho mối “nghiệt duyên” giữa Deft và “Quỷ Vương” lại dài thêm mà thôi.

Thảm bại trong ngày Faker đại thắng với T1, thêm 1 năm trắng tay nữa đang chờ đợi Deft? - Ảnh 2.

Chỉ ít giờ sau khi DRX của Deft thảm bại 0-2, Faker cùng T1 đã nhẹ nhàng bóp nghẹt KDF

Công bằng mà nói thì trong trận thua của DragonX, Deft chơi không hề tệ nếu như không muốn nói anh chàng này đã gồng gánh cả đội hình trên vai. Tuy nhiên với tư cách là một Xạ thủ ở mùa giải 2022 thì Deft chẳng thể nào làm được quá nhiều điều khi cánh trên của DRX thua thiệt hoàn toàn. Chứng kiến sự bất lực tới đáng thương này của Deft thì khán giả quốc tế không khỏi bày tỏ sự cảm thông tới với tuyển thủ này.

Thảm bại trong ngày Faker đại thắng với T1, thêm 1 năm trắng tay nữa đang chờ đợi Deft? - Ảnh 3.
Thảm bại trong ngày Faker đại thắng với T1, thêm 1 năm trắng tay nữa đang chờ đợi Deft? - Ảnh 4.
Thảm bại trong ngày Faker đại thắng với T1, thêm 1 năm trắng tay nữa đang chờ đợi Deft? - Ảnh 5.

Cả 2 ván đấu là cơn ác mộng với người chơi Xạ thủ như Deft. Nửa trên bản đồ bị “out trình” hoàn toàn.

Gần như là Deft đang chơi cùng với 3 bots đó.

Tôi khá chắc là một vài người “main Xạ thủ” cảm thấy quen quen khi xem trận đấu này.

Làm fan của Deft mấy năm nay chẳng có gì ngoài đau khổ cả. Đội hình của DRX làm tôi bị “deja vu” về một mùa giải trắng tay nữa cho Deft.

Nửa trên vô dụng hoàn toàn trong 2 trận liền, cảm thấy khá là tệ cho Deft và BeryL.

Cơ hội cuối cùng của Deft đây sao?

Thảm bại trong ngày Faker đại thắng với T1, thêm 1 năm trắng tay nữa đang chờ đợi Deft? - Ảnh 6.

Trận thua tan nát trước LSB báo hiệu một mùa giải trắng tay nữa đang chờ đợi Deft

Với những sự thay đổi của phép Dịch Chuyển ở bản 12.1, các vị trí Đường đơn trong LMHT giờ đây sẽ tập trung hơn vào giai đoạn đi đường thay vì di chuyển quá sớm xuống nửa dưới. Vì vậy mà việc sở hữu những game thủ có khả năng đi đường tốt là chìa khóa quan trọng để thành công ở mùa giải thứ 12 này của các đội tuyển.

Thật đáng tiếc là DragonX lại chưa có được điều này khi Kingen và Zeka thể hiện khá là tệ trong trận đấu với LSB vừa qua. Nên nhớ rằng đây chưa phải là đối thủ lớn nhất mà DRX sẽ phải gặp ở LCK Mùa Xuân 2022. Trong 3 trận đấu tiếp theo họ phải đối đầu với những ứng cử viên vô địch là Gen.G, T1 cùng một Kwangdong Freecs vô cùng khó chịu.

Thảm bại trong ngày Faker đại thắng với T1, thêm 1 năm trắng tay nữa đang chờ đợi Deft? - Ảnh 7.

Chúng ta có thể thấy 2 Đường đơn của DRX bị phía LSB vượt trội hoàn toàn và nó trở thành cơn ác mộng thật sự với một Xạ thủ như deft

Đây đều là những trận đấu vô cùng khó khăn đang chờ đợi Deft và những người đồng đội. Nếu như đội tuyển này không tìm ra cách khắc phục điểm yếu về khoản đi lane của 2 vị trí Đường đơn thì tỷ lệ cao là DRX sẽ thua trắng trong 2 tuần đầu tiên của LCK Mùa Xuân 2022.

Theo GameK

Facebook