Tôi Thăng Cấp Một Mình Truyện Tranh – Top 11 Chiếc Bóng “Ngon Lành” Nhất

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 1
Đánh giá post

Tôi thăng cấp một mình truyện tranh là một webtoon xuất sắc của Hàn Quốc, nhân vật chính của truyện là Sung Jin Woo, một thanh niên nghèo vượt khó, xuất sắc với bản năng main trời sinh có số làm Vua. 

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến độc giả một số chiếc bóng uy vũ đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng cộng đồng người hâm mộ Tôi thăng cấp một mình truyện tranh.

Nội dung bài viết

  • 1 Igris – Chapter 49NV, Chapter 38WB
  • 2 Tank – Chapter 100NV, Chapter 50WB
  • 3 Iron – Chapter 64NV, Chapter 54WB
  • 4 Tusk – Chapter 91NV, Chapter 75WB
  • 5 Kaisel – Chapter 108NV, Chapter 85WB
  • 6 Ant Queen – Chapter 115NV, Chapter 94WB
  • 7 Beru – Chapter 124NV, Chapter 105WB
  • 8 Kamish – Chapter 135NV, Chapter 115WB
  • 9 Jima – Chapter 148NV
  • 10 Greed – Chapter 193NV
  • 11 Bellion – Chapter 226 (Novel)

Igris – Chapter 49NV, Chapter 38WB

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 2

Igris là một trong những chiếc bóng đầu tiên mà Sung Jin Woo thu thập được trong Tôi thăng cấp một mình truyện tranh. Anh đã có được chiếc Bóng này khi nó đang cố gắng bảo vệ một Ngai vàng bị bỏ trống tại một hầm ngục mà Jin Woo đã đến làm nhiệm vụ. 

Sau hai lần cố gắng thu phục thất bại thì Sung Jin Woo chuyển sang thuyết phục nó hãy gia nhập “đội” của mình, thay vì ngồi đây vô ích bảo vệ một chiếc ngai vàng đang bị bỏ trống.

Ngoại hình của Igris được đánh giá là khá bảnh với nguyên bộ giáp kỵ sĩ bọc bên ngoài, một chiếc mũ sắt to cùng một chùm lông đỏ dài như vật trang trí đầy uy dũng cho một kỵ sĩ. 

Cả cơ thể của Igris, bắt đầu từ đôi mắt, phát ra ánh sáng xanh nhạt lành lạnh dạy dọc cơ thể màu đen đậm – đặc điểm chung nổi bật của những chiếc bóng mà Jin Woo sở hữu.

Khi đã thật sự trở thành Bóng của Sung Jin Woo, mặc dù khả năng của anh mạnh hơn Jin Woo nhiều nhưng với bản năng là một kỵ sĩ chuyên phục vụ cho chủ nhân, anh vẫn luôn thể hiện lòng tôn kính tuyệt đối với “Vua” hiện tại mình đang theo. 

Trong Tôi thăng cấp một mình truyện tranh, Igris cũng thường xuyên tấu hài nhẹ nhàng bằng cách lấy đầu của bất cứ kẻ thù nào, đem đến trước mặt của Jin Woo và khụy gối xuống dâng lên anh một cách trịnh trọng nhất. 

Đến Jin Woo cũng không còn cách nào khác với thói quen này, đành cười trừ mà bảo rằng anh sớm bỏ thói quen này đi, vì Iron cũng bắt đầu học theo Igris mà tấu hài rồi!

Tank – Chapter 100NV, Chapter 50WB

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 3

Tank xuất hiện từ chap 50 của Webtoon. Tank đi theo Sung Jin Woo từ khi anh phá đảo hầm ngục Cánh cổng đỏ. Hình dạng ban đầu của Tank là một con gấu trắng siêu to khổng lồ và là trùm của bầy gấu trắng với 3 dấu vuốt cào ở bên mắt phải. 

Cũng như bao cái Bóng khác trong Tôi thăng cấp một mình truyện tranh, màu sắc của Tank chuyển thành toàn đen với những vệt sáng xanh trắng tương phản đầy chói lóa. Đặc điểm nhận dạng Tank nhanh chóng chính là nhờ vào hai đường gạch chéo to tướng vắt từ ngang vai xuống ngực. 

Điểm khác biệt giữa Tank với Iron hay Igris là Tank không bộc lộ quá nhiều tính nhân bản khi nghe mệnh lệnh của Jin Woo.

Iron – Chapter 64NV, Chapter 54WB

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 4

Iron là chiếc Bóng mà Sung Jin Woo có được sau khi vào hầm ngục cánh cổng đỏ. Iron được tạo ra từ xác của thợ săn hạng A Kim Chul. Khi tạo ra Iron, kích thước của nó to hơn hẳn kích thước cơ thể trước kia rất nhiều lần. Và Iron được trang bị giáp toàn thân, vũ trang tận răng và tất nhiên, cả cơ thể của Iron cũng hóa đen với nhiều đường ánh sáng xanh trắng.

Sự xuất hiện của Iron có thể nói là “thêm mắm dặm muối” để Tôi thăng cấp một mình truyện tranh có nhiều chi tiết hề hước hơn, cụ thể là anh chàng khá thích trò bắt chước Igris. Thỉnh thoảng tỏ ra hơi ngâu đần nhưng nhìn chung thì Iron rất trung thành với Jin Woo.

Tusk – Chapter 91NV, Chapter 75WB

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 5

Tusk là Bóng mà Sung Jin Woo có được khi ở một hầm ngục hạng A. Trước khi trở thành một cái Bóng thì anh đã từng là một Kargalgan của High Orc Shaman, là chủ cũ của hầm ngục Hunters Guild và là người dẫn dắt của đội High Orcs.

Sau khi trở thành một chiếc Bóng, Tusk vẫn giữ được sức mạnh và các kỹ năng siêu việt. Kể cả khi đã trở thành một chiếc Bóng thì Tusk càng mạnh hơn cả lúc còn sống. Tusk cũng được biết là đã đạt đến trình độ khá cao khi có thể thể hiện được nhiều cảm xúc phức tạp. Nhiều lúc đi cùng Jin Woo, Tusk cũng đã có nhiều ít lần cảm thấy tội lỗi, sợ hãi, trung thành, bối rối và cả… ngại ngùng!

Kaisel – Chapter 108NV, Chapter 85WB

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 6

Kaisel là Bóng mà Jin Woo có được ở Lâu đài Quái vật. Kaisel là bóng của Kaisellin – một Drake/Wyvern được dùng để cưỡi. Kaisel từng phục vụ cho Quỷ vương Baran trong trận chiến. 

Ở trận đối đầu với Sung Jin Woo, Quỷ Vương thua trận và Iron đã giết Kaisellin, sau đó còn kéo xác đến trước Jin Woo. Sau khi Jin Woo trích bóng của Kaisellin, ở cấp bậc Hiệp sĩ, thứ hạng của Kaisel theo như Jin Woo thì bèo nhất cũng tầm hạng A. 

Ant Queen – Chapter 115NV, Chapter 94WB

Xuất hiện trong Tôi thăng cấp một mình truyện tranh với vị trí là trùm cuối ở hầm ngục Jeju. Theo nghĩa đen thì Ant Queen là mẹ của bầy kiến, trong đó có con kiến Vua mà sau này thì ai-cũng-biết rồi đó. Khả năng của Ant Queen cực kỳ mạnh mẽ, có thể giết được cả đám thợ săn hạng S dũng mãnh. 

Nếu so sánh về sức mạnh thì Vua Kiến sẽ nhỉnh hơn Ant Queen một chút, tuy nhiên, chỉ với sức của mình thôi thì Ant Queen cũng đã có thể dễ dàng cho hàng loạt thợ săn ở Hàn Quốc ăn hành. 

Ant Queen đã bị các thợ săn hạng S ở Hàn Quốc phối hợp giết chết. Thế nhưng sau khi Ant Queen chết thì mọi chuyện chưa kết thúc, và đó cũng là lúc Vua Kiến Beru lên sàn, trình làng cộng đồng fan của Tôi thăng cấp một mình truyện tranh một trận đấu mãn nhãn cùng thợ săn Sung Jin Woo!

Beru – Chapter 124NV, Chapter 105WB

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 8

Beru là chiếc Bóng của Vua Kiến được trích xuất ở hầm ngục ở đảo Jeju, đây cũng là chiếc bóng đầu tiên có thể giao tiếp với Jin Woo. 

Beru là bóng của Vua Kiến, có hình người, siêu cao nhưng nhìn chung thì vẫn có nhiều nét đặc trưng của loài kiến: bộ móng sắt nhọn y như khi còn sống – khá tương tự như Tank khi vẫn giữ được nhiều nét nhìn như gấu.

Khi trở thành Bóng thì Beru cũng có cả thân người màu đen với nhiều vệt sáng trắng xanh chạy khắp cơ thể. Sau lưng của Beru có một đôi cánh màu xanh nhạt cùng một dấu chữ thập. 

Dù cho đã được trích xuất Bóng và phục vụ cho Jin Woo nhưng bản năng giết chóc của Beru vẫn tồn tại, ngoại lệ duy nhất trong mỗi hành động của Beru chính là Jin Woo. Cũng như nhiều Bóng khác, Beru thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Jin Woo – nam chính ngày càng đẹp trai cool ngầu của Tôi thăng cấp một mình truyện tranh.

Từ Kamish trở đi sẽ có spoiler, nhiều chi tiết chưa xuất hiện trong webtoon!

Kamish – Chapter 135NV, Chapter 115WB

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 9

Trong Tôi thăng cấp một mình truyện tranh, Kamish lần đầu xuất hiện ở chap 115. Kamish là một ma thú vô cùng mạnh mẽ, xuất hiện sau khi xảy ra vụ vỡ ngục trong một cánh cổng hạng S xuất hiện hiện lần đầu tại Mỹ là Ma thú đã phá hủy một phần phía Tây của nước này đồng thời giết chết hàng trăm thợ săn tinh nhuệ. 

Kamish được xem là một tai họa kinh khủng nhất của nhân loại. Trước khi trở thành ma thú như hiện tại thì Kamish từng là một quân nhân của Dragon Monarch – điều này đã được chính Kamish thừa nhận khi Jin Woo trích xuất bóng.

Kamish đã đến và tiết lộ cho Jin Woo một sự thật khá quan trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến tình tiết diễn biến truyện sau này: có 4 Người/thế lực đang mượn sức mạnh của các Ruler và Jin Woo cần phải thận trọng. Dường như Jin Woo cũng nhận ra được điều gì đó nên đã tỏ ra khá tức giận – đấm một cú làm rung chuyển cả tòa nhà của Cục thợ săn Liên bang.

Bản thân Kamish yêu hận rất rạch ròi, quãng thời gian trong quá khứ và là một người lính của Dragon Monarch khiến Kamish rất biết ơn. Nhưng lòng căm thù của anh đối với Con người cũng rất dữ dội, đặc biệt là khi các thợ săn đã gây ra cho anh trước khi chết. 

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ lòng căm thù này của Kamish là xuất phát tự thân hay do sự ảnh hưởng của một Lõi ma thuật được cấy vào bên trong Kamish bởi các Ruler!?

Jima – Chapter 148NV

Jima là trùm cuối của hầm ngục Naga, đã bị Jin Woo hạ gục và thu phục thành một Bóng dưới trướng. Jima, cũng như nhiều bóng khác của Jin Woo, đều có khả năng phục hồi nhanh các phần đã bị tổn thương. Jima chưa xuất hiện ở bản Tôi thăng cấp một mình truyện tranh!

Greed – Chapter 193NV

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 10

Greed là chiếc Bóng mà Jin Woo trích xuất được từ thợ săn hạng S Hwang Dong Su, khi Jin Woo đến Mỹ với tư cách là đại diện của Hội Ahjin (trong webtoon còn gọi là Achin. Greed chưa xuất hiện trong Tôi thăng cấp một mình truyện tranh.)

Sau khi bắt cóc và tra tấn Yoo Jin Ho thì Dong Su đã bị Jin Woo bắt. Cấp hạng của Greed tương đương với Beru, có thể giao tiếp được với Jin Woo. Trong ngày đầu tiên trở thành bóng, trong lúc Beru chữa thương cho Jin Ho thì Jin Woo – đang đong đưa trên xích đu ở sân chơi – đã bắt Greed bị chịu phạt bằng cách dập đầu xuống đất để tạ tội.

Tuy nhiên, Greed không ở lại với Jin Woo lâu. Sau khi Jin Woo sử dụng Cup of Reincarnation để du hành ngược thời gian về 10 năm trước, Greed đã biến mất khỏi đội quân Bóng.

Bellion – Chapter 226 (Novel)

tôi thăng cấp một mình truyện tranh 11
Tôi thăng cấp một mình truyện tranh dường như càng thu hút hơn với dàn Bóng xịn xò của nam chính Sung Jin Woo.

Bellion được Jin Woo nhận định là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, chỉ riêng việc so sánh đôi cánh, thì một Ruler cực kỳ quyền năng đã có thể mang 3 đôi cánh, còn Bellion đã có thể có 2 đôi cánh. Jin Woo dường như khá vừa ý với Bellion và không cần nhiều lời, chỉ với một cái nhìn cũng đủ để anh xác định đây sẽ là sinh vật dẫn đầu đội quân bóng với 3 con rồng của mình.

Bellion cũng chưa xuất hiện ở Tôi thăng cấp một mình truyện tranh, chỉ xuất hiện ở bản truyện chữ, chap 226.

Trên đây là một số Bóng của Jin Woo đang làm cộng đồng fan của Tôi thăng cấp một mình truyện tranh xôn xao, tuy một số Bóng chưa xuất hiện trong truyện nhưng vẫn hứa hẹn sẽ đem lại nhiều diễn biến bùng nổ hấp dẫn!

Theo Truyenvn

Facebook