WILD HEARTS – Monster Hunter sẽ có đối thủ xứng đáng nếu như game không được phát hành bởi EA

WILD HEARTS
Đánh giá post

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên về tựa game WILD HEARTS được công bố, thì đã có rất nhiều game thủ kỳ vọng rằng đây sẽ là một làn gió mới cho các tựa game săn quái vật vốn đang chịu sự thống trị độc tôn của Monster Hunter. Thế nhưng không biết các game thủ trên các hệ máy khác như thế nào nhưng đối với các game thủ PC như tôi thì trò chơi gần như khiến tôi biến thành một kẻ tàn sát cỗ máy của mình đúng nghĩa.

WILD HEARTS

WILD HEARTS giống như một thanh gươm chưa được mài đúng cách

Dẫu rằng đa phần khi chơi các tựa game tương tự tôi rất ít khi quan tâm đến cốt truyện hoặc các nhân vật xung quanh thế nhưng bản thân tôi cũng dễ dàng nhận ra WILD HEARTS có cốt truyện quá mờ nhạt cùng một dàn nhân vật không có gì làm nổi bật. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến khâu thoại của các nhân vật trong game không rõ do việc chuyển ngữ có vấn đề hay thật sự rằng đội ngũ bên Koei Tecmo không biết thể hiện nhân vật trong game theo cách tốt hơn, vì lời thoại của họ chỉ có đúng lúc giới thiệu ban đầu là gây tò mò chứ về sau chúng cứ lặp đi lặp lại về việc họ phải cố hết sức để bảo vệ thị trấn hay cứ lải nhải về xuất thân, hoàn cảnh của họ khiến cho tôi dần mất đi hứng thú đi dạo quanh thị trấn này. Nó mang lại tôi cảm giác khá giống với trò chơi Toukiden nhiều năm trước dù cho bối cảnh yêu quái khá hay nhưng mà xây dựng thế giới hơi nông.

WILD HEARTS – Monster Hunter sẽ có đối thủ xứng đáng nếu như game không được phát hành bởi EA

WILD HEARTS có nhiều điểm hấp dẫn nhưng chưa được đầu tư đúng cách

Tương tự với các dòng game săn quái vật khác trong WILD HEARTS bạn sẽ vào vai một người thợ săn với nhiệm vụ chính là lần theo dấu vết của những con quái vật khổng lồ đang trú ẩn khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc. Khi đến với một thể loại game như vậy thì đa phần người chơi sẽ quan tâm đến những con quái vật đầu tiên vì chúng không chỉ là trở ngại to lớn mà bạn cần vượt qua mà còn là nơi cung cấp tài nguyên cho các bạn. Về điểm này thì WILD HEARTS đã thực hiện rất tốt về chất, khi các con boss có thiết kế về ngoại hình, kỹ năng, move set vô cùng đa đạng và biến ảo đặc biệt khi là khi chúng vào đường cùng sẽ tung ra một loạt các đòn thế vô cùng hiểm hóc đủ tiễn bạn về thành trong một nốt nhạc. Và vẫn như thường lệ nhiệm vụ của bạn không chỉ đơn thuần chỉ cần “Giết” chúng là xong mà các bạn còn cần phải phá hủy nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể chúng mà thường là mặt, đuôi, móng vuốt hoặc cánh để giành lấy những nguyên liệu có giá trị có thể nâng cấp trang thiết bị của bạn nhằm khiến cuộc săn sau trở nên dễ thở hơn nhiều. Khi tôi nói về chất chắc các bạn biết tôi sẽ nói tới điểm nào tiếp theo rồi đúng không? dù về chất vô cùng tốt nhưng lượng thì lại khá ít (Có tổng cộng 22 loại quái vật), sẽ rất nhanh thôi bạn sẽ thấy mình phải chiến đấu lại những con quái vật mà mình mới gặp trong một hai nhiệm vụ trước. Cơ chế chiến đấu của WILD HEARTS cũng tồn tại song hành hai mặt tốt xấu, ở mặt tốt dù chỉ có vỏn vẹn 8 món vũ khí nhưng mỗi món lại có một công dụng riêng tiêu biểu là wagasa umbrella có khả năng parry các đòn đánh của bè lũ quái vật để giúp bạn thoát khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, việc nâng cấp vũ khí cũng được học tập khá nhiều từ các đối thủ nặng ký thế nên bạn sẽ được truy cập vào một sơ đồ nâng cấp vô cùng khổng lồ với nhiều nhánh khác nhau tha hồ mà khám phá. Thế nhưng bên cạnh phần vũ khí được làm tốt thì phần xây dựng, đặt bẫy và cơ quan thứ được nhiều người xem như là một điểm ăn tiền của game so với Monster Hunter thì lại tỏ ra khá hụt hơi. Đúng rằng bạn vẫn có thể đặt một chiếc nỏ để bán mình lên phía trên kẻ thù rồi tung ra một chuỗi các đòn tấn công dồn dập, thế nhưng chỉ có một điểm nhỏ xảy đó là rất nhiều lúc game lại nhận tín hiệu không chính xác khiến cho việc lao vào của bạn là vô nghĩa, đó là còn chưa kể trước đó các bạn đã phải vật lộn trong một thời gian dài để đặt các cơ quan đúng vị trí do cơ chế nhận lệnh khá dở hơi của game.

Tất cả những mặt trên dù vừa có tốt, vừa có xấu nhưng vẫn giữ WILD HEARTS ở mức khá hay thế nhưng thứ giết chết game đó là Bug và Bug, ngay trong ngày đầu phát hành trang steam của game tràng ngập một màu đỏ vì những bình luận giận dữ về một tựa game được tối ưu hóa quá sức tệ. Không ít game thủ sở hữu cấu hình khủng với 32gb ram cùng card 3080TI nhưng vẫn không kham nổi một khung hình trơn tru của game. Ngay cả bản thân tôi cũng phải đợi khi có bản Hot Fix mới có thể vào chơi được nên cũng phần nào khiến bản thân không mấy thiện cảm với trò chơi này, thế nhưng không vì thế mà tôi kêu gọi các bạn nên tẩy chay game mà thay vào đó hãy đợi tới khi game được fix hoàn chỉnh hãy vào chơi thử biết đâu bạn sẽ thích trải nghiệm của mình.

Koei Wild Hearts

Theo: Game4v

Facebook