Fan T1 xót xa cho Gumayusi nhưng vẫn bày tỏ phẫn nộ với 1 cái tên

T1 được kỳ vọng có thể gây bất ngờ như trong trận gặp DK
Đánh giá post

Người hâm mộ T1 có nhiều thái cực cảm xúc đối với các tuyển thủ sau trận thua HLE.

Chiều ngày 21/07 (giờ Việt Nam), T1 đã có cuộc đối đầu với Hanwha Life Esports (HLE). Đây là trận đấu đầu tiên của họ tại tuần thi đấu thứ 7 thuộc khuôn khổ vòng bảng LCK Mùa Hè 2023. HLE cũng là một đối thủ mạnh và trong bối cảnh T1 tiếp tục chưa có sự phục vụ trở lại của Faker, không nhiều người hâm mộ dám tin một chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, màn trình diễn của các tuyển thủ vẫn đáng lưu ý và nhiều người mong chờ một trận đấu hay như khi gặp Dplus KIA tuần trước.

T1 được kỳ vọng có thể gây bất ngờ như trong trận gặp DK

T1 được kỳ vọng có thể gây bất ngờ như trong trận gặp DK

Nhưng, mọi sự hy vọng chỉ được đền đáp bằng thất vọng. Không phải tất cả các tuyển thủ của T1 không nỗ lực, nhưng căn bản, họ đã thua cả về mặt thể hiện lẫn nhân sự. Trong một ngày mà HLE quyết tâm giành chiến thắng trước T1 để phục thù trận lượt đi cũng như giành vé vào playoffs sớm, đội tuyển “toàn sao” này không mắc bất kỳ sai lầm nào. Gumayusi đã nỗ lực tột cùng nhưng tất cả đều không đủ.

Nhưng chỉ một mình Gumayusi nỗ lực là không đủ

Nhưng chỉ một mình Gumayusi nỗ lực là không đủ

Đáng nói, sau trận đấu, không ít khán giả dành lời khen cho “Thái tử”. Sau khi T1 vắng Faker, theo nhiều nhận định, Gumayusi là tuyển thủ duy nhất còn giữ được sự kỷ luật, phong độ đỉnh cao đã giúp anh xứng đáng khoác chiếc áo T1. Thậm chí, một fan của đội còn nhận định thẳng thắn: “Hoặc là từ mùa sau T1 xây dựng đội hình chỉ chơi xoay quanh Gumayusi hoặc tự các tuyển thủ còn lại phải nhìn lại mình và cố gắng, hoặc tự ra đi. Nhìn cậu ấy gây hơn 5k sát thương trong một giao tranh mà T1 vẫn thua thật không biết phải nói sao nữa”.

Thậm chí chính khán giả cũng xót xa cho Xạ Thủ sinh năm 2002

Thậm chí chính khán giả cũng xót xa cho Xạ Thủ sinh năm 2002

Nhưng người hâm mộ T1 cũng không ngần ngại chỉ ra cái tên gây thất vọng nhất trận đấu này, không phải Poby mà chính là Oner. Trong ván thi đấu đầu tiên, Oner hoàn toàn vô hại với vị tướng Poppy dù đây là một trong những tướng tanker cứng cáp và dễ gây áp lực lên đối phương nhất. Thậm chí, pha chiêu cuối Sứ Giả Phán Quyết của Oner ở tình huống giao tranh cuối cùng gần hang Rồng gián tiếp khiến T1 mất đi tài nguyên chống các pha lao vào và để bị HLE hủy diệt hoàn toàn sau đó.

Oner có ngày thi đấu đáng quên, như pha Sứ Giả Phán Quyết vô hại này

Oner có ngày thi đấu đáng quên, như pha Sứ Giả Phán Quyết vô hại này

Tình hình ván 2 cũng không khá hơn khi Oner tỏ ra bị động hơn hẳn so với Grizzly của HLE. Nếu không nhờ vị tướng Vi cũng là một tướng cơ động và cứng cáp, có lẽ Oner đã nằm xuống không ít lần. Thậm chí, anh cũng Trừng Phạt thua so với người đàn em bên kia chiến tuyến và kém hơn về tài nguyên, khả năng gank các đường… dù Grizzly chỉ mới được đôn lên đội 1 HLE thời gian gần đây, sau khi Clid dính rắc rối.

Anh bị chỉ trích và bị cho là điểm yếu lớn nhất của T1

Anh bị chỉ trích và bị cho là điểm yếu lớn nhất của T1

Từ lâu, Oner luôn bị xem là mắt xích yếu nhất của T1 và điều này càng lộ rõ khi Faker rời đi. Ở một thời kỳ mà Rừng đóng vai trò điều khiển trận đấu, điểm yếu Oner có thể xem là “chí tử” đối với T1. Và nếu bản thân tuyển thủ này không sớm lấy lại phong độ cao nhất, có lẽ như một số khán giả nhận định, ngày anh rời T1 không còn xa.

Theo GameK

Facebook