Một chàng trai Nhật đã hẹn hò với gián và còn nghĩ đến chuyện… quan hệ với nó!

Đánh giá post

Không ai có thể vẽ ra được một giới hạn cho tình yêu và cũng bởi thế, không nhất thiết con người phải dành tình yêu của mình cho đồng loại, mà có thể là các sinh vật khác, cho dù chúng có tồn tại nữa hay không.

Ở Nhật Bản, một người đàn ông có thể bỏ tiền ra để làm đám cưới với nhân vật anime yêu thích của mình, cho dù cô ấy còn chẳng tồn tại thực sự. Thế nhưng, khi bạn biết được câu chuyện tình yêu bi đát của chàng trai này, bạn sẽ thấy việc kết hôn với idol của mình còn là việc khá bình thường. Bởi vì chàng thanh niên điển trai này đã quyết định dâng hiến hết trái tim mình cho một con gián và hẹn hò với nó trong hơn một năm!

Một chàng trai Nhật đã hẹn hò với gián và còn nghĩ đến chuyện... quan hệ với nó!

“Người yêu” của Yuta Shinohara

Yuta Shinohara, chàng thanh niên trẻ cùng niềm đam mê dành cho các loại côn trùng từ lúc sinh ra đã chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình cùng cô gián Lisa, kéo dài tới hơn 1 năm sau khi Lisa chết. Bản thân là một nhà côn trùng học, người chế biến và thưởng thức các loại côn trùng theo nhiều cách khác nhau, Shinohara thường xuyên tạo ra các món ăn đặc biệt của riêng mình và bán chúng cho các thực khách trong các quán ăn.

Mặc dù có niềm đam mê với việc nghiên cứu côn trùng từ khi còn rất nhỏ, Shinohara đã không thể hiện tình yêu của mình cho chúng cho đến khi cậu tròn 19 tuổi. Vào thời điểm mà Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc công bố các báo cáo về lợi ích của việc ăn côn trùng như là một nguồn cung cấp protein bổ dưỡng, trong bối cảnh đất nước ngày một đông dân và vấn nạn thiếu lương thực ngày càng trở nên trầm trọng. Với những thông tin uy tín như vậy, Shinohara mới quyết định chia sẻ niềm đam mê của mình cho tất cả mọi người. Và như cậu nói là không còn việc phải lén lút ăn côn trùng sau lưng mẹ nữa.

Một chàng trai Nhật đã hẹn hò với gián và còn nghĩ đến chuyện... quan hệ với nó!

Sau 5 năm dành tình yêu cho các món ăn bò sát, chàng trai 24 tuổi, người tự nhận mình là người tạo ra món ramen dế đầu tiên, đã chế biến món ăn cho hơn 7000 thực khách, cũng như sử dụng 100 con dế trong mỗi bát. Những lúc không phải làm việc và ở trong bếp, Shinohara lại hòa mình vào với thiên nhiên, anh không về nhà mà lại ngủ trên chiếc cây yêu thích của mình, “tổ ấm” mà anh chia sẻ là giống như thiên đường.

Một chàng trai Nhật đã hẹn hò với gián và còn nghĩ đến chuyện... quan hệ với nó!

Chia sẻ về tình yêu trong quá khứ của mình, cùng với con gián mà anh đã mua về từ châu Phi và đặt tên nó là Lisa, Shinohara cho biết anh đã hẹn hò với con gián trong vòng 1 năm cho đến khi nó mất. Chàng thanh niên gắn bó và yêu con gián đến mức cảm nhận được như họ đang giao tiếp với nhau và đó thực sự là một nửa của mình.

Một chàng trai Nhật đã hẹn hò với gián và còn nghĩ đến chuyện... quan hệ với nó!

Khi Lisa chết, Shinohara nói rằng anh đã… ăn con gián, như là một hình thức tôn thờ, bởi giờ “cô ấy đã trở thành một phần của cơ thể tôi”. Chia sẻ về nàng gián của mình, Shinohara nói rằng đó chính là mối tình đầu của anh, anh yêu nó đến mức còn tưởng tượng anh và Lisa sẽ có thể… quan hệ nam nữ như thế nào khi con gián còn sống, trong một thế giới giả tưởng nơi Lisa được phóng to lên hoặc anh bị thu nhỏ lại!

Một chàng trai Nhật đã hẹn hò với gián và còn nghĩ đến chuyện... quan hệ với nó!

Quả là một câu chuyện người và gián đầy độc đáo và có phần… kinh hãi với nhiều người, vì gián thường được xem như là một loại côn trùng đáng sợ chui rúc vào những chỗ bẩn thỉu. Thế nhưng, với niềm đam mê dành cho côn trùng từ khi còn rất nhỏ, tình yêu của Shinohara dành cho một con gián cũng không phải là gì đáng bất ngờ. Và ở đất nước cũng đang ngày càng có nhiều người thay đổi cách nhìn về những con côn trùng, bởi chúng không còn đáng ghét như trước nữa và còn là một món ăn bổ dưỡng và ngon miệng.

Nguồn: Sugoi 

Khang Dora – Tổng Hợp

Theo TinAnime

Facebook