Nanatsu No Taizai Chap 335 – Merlin Tạo Phản?

Nanatsu No Taizai Chap 335 - Merlin Tạo Phản
Đánh giá post

Với những nghi vấn có từ chương trước, chap 335 của manga Nanatsu No Taizai vừa công bố những diễn biến tiếp theo phần nào giải đáp những câu hỏi của độc giả. Và có vẻ đúng như dự đoán, câu chuyện của Thất Đại Tội dường như vẫn chưa có dấu hiệu ngả ngũ.

Merlin từ chối trị thương – Team Thất Đại Tội họp mặt

Merlin từ chối trị thương - Team Thất Đại Tội họp mặt

Tiếp nối diễn biến đau thương của chương 333 Nanatsu No Taizai, sau khi đánh bại được Ma Thần Vương, Escanor đã tan biến bởi sức mạnh quá sức chịu đựng của cơ thể. Sau khi hôn Escanor, Merlin đã bị bỏng nửa khuôn mặt nhưng cô đã từ chối chữa trị với lý do giữ lại vết bỏng như gợi nhắc về Escanor.

Và dường như thấu hiểu được điều đó, Elizabeth nói, nếu Merlin thấy ổn với vết sẹo này thì cô không có gì để nói. Mọi người thương nhớ Escanor và cũng tôn trọng quyết định của Merlin.

Trong chương tiếp theo này, cả nhóm Thất Đại Tội đã cùng ngồi lại để trao đổi với nhau. Trong cuộc trò chuyện giữa các thành viên Thất Đại Tội, từng người được điểm qua về hành trình của họ khi đến với nhau.

từng người được điểm qua về hành trình của họ khi đến với nhau

Meliodas dùng sức mạnh Ma Thần Vương để phá hủy các giới luật và không còn bị ràng buộc trở về Ma giới. Trong khi đó, Elizabeth hóa giải được lời nguyền, còn Gowther được phục hồi ký ức và nhân cách.

Ban hồi sinh Elaine bằng cách trao cho cô ấy sự bất tử. Và King trở thành yêu tinh vương đích thực. Cuối cùng Diane lại nhận được lời cầu hôn của King và họ sắp tiến hành lễ cưới. Đây có thể nói là tin tức vui nhất sau tất cả những diễn biến đau thương của tập trước.

Qua việc này mọi người bắt đầu thắc mắc mục đích Merlin đến với Thất Đại Tội là gì. Cô thậm chí đã quen Meliodas từ 3000 trước nhưng chưa bao giờ nói về mục đích cô giúp anh tập hợp các thành viên khác. Đây là một câu hỏi lớn không chỉ của Thất Đại Tội mà còn của cả những độc giả của bộ truyện shounen này.

Merlin liệu có tạo phản trong Nanatsu No Taizai Chap 335?

Merlin liệu có tạo phản trong Nanatsu No Taizai Chap 335

Merlin đồng ý nói cho mọi người biết mục đích mình đến với Thất Đại Tội. Cô di chuyển cả đội đến một nơi gọi là Hồ Ma Thuật và nói với cả đội sẽ thức tỉnh Arthur. Tại đây cả team có cuộc gặp hài hước với chú heo Hawk. 

Merlin đã thực sự hồi sinh Arthur ngay sau đó. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy, khi mà Arthur có vẻ như đang trở nên…hắc hóa trước sự chứng kiến của cả đội. 

Trước khi thi triển phép thuật lên người Arthur, Merlin đã gọi anh là “công chúa”. Sau đó cô đã gọi anh là “chủ nhân của chúng ta”. Cuối cùng chính cô đã tiết lộ, Arthur chính là vị vua của hỗn loạn. 

Arthur chính là vị vua của hỗn loạn

Dù chưa nắm bắt được câu chuyện rốt cục sẽ đi theo hướng nào, nhưng chúng ta có thể liệt kê một số nghi vấn đang có của Nanatsu No Taizai như sau: 

  • Sự tồn tại của Arthur Pendragon rốt cuộc có ý nghĩa gì với một mạch truyện đã sắp đi đến hồi kết? Khi mà tính cách cậu ta được xây dựng không khác gì một nhân vật chính kiểu mẫu ta luôn thấy đâu đó – hoạt bát, thông minh và yêu chính nghĩa?
  • Dù Hawk là một thực thể được đưa vào thế giới này để theo dõi Meliodas bởi Ma Thần Vương, thế nhưng sức mạnh của cậu ta và Hawk Mama vẫn luôn dấy lên nhiều tranh cãi. Liệu sự xuất hiện của Hawk trong chương này là ngẫu nhiên hay chính là một cài cắm nào đó trong tương lai của tác giả?
  • Escanor từng nhắc đến tội lỗi của Merlin. Dù ông đã nói mình không thực sự biết chắc cô đã từng làm gì, nhưng vẻ mặt kinh ngạc, hoảng hốt của một người luôn điềm tĩnh như Merlin thực sự mang lại nhiều sự tò mò. Tội lỗi của Merlin liệu có liên quan gì đến động thái quyết đoán lần này: Thức tỉnh Arthur – vị vua của sự hỗn loạn?

Rất nhiều kỳ vọng được đặt ra cho cái kết của bộ manga Nanatsu No Taizai và có vẻ như Nanba Suzuki sensei đã không làm người hâm mộ thất vọng khi liên tục…“quật” plot không kịp đỡ. Để cập nhật những diễn biến mới nhất của bộ truyện Nanatsu No Taizai, hãy theo dõi các chương truyện mới nhất tại SharingFunVN.com bạn nhé!

Theo Truyenvn

Facebook