Nhạc Attack On Titan: Bạn Có Thể Đã Bỏ Lỡ Ý Nghĩa Của 6 Siêu Phẩm

nhạc attack on titan 1
Đánh giá post

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến độc giả một số bài hát nhạc Attack on Titan “đình đám” được yêu thích nhất của loạt anime hành động được chuyển thể từ bộ truyện Attack on titan – Đại chiến người khổng lồ của tác giả Hajime Isayama.

nhạc attack on titan 1

Nội dung bài viết

  • 1 Nhạc Attack On Titan: Guren no Yumiya – Linked Horizon
  • 2 Nhạc Attack On Titan: Shinzou wo Sasageyo – Linked Horizon
  • 3 Nhạc Attack On Titan: The Reluctant Heroes – Hiroyuki Sawano
  • 4 Nhạc Attack On Titan: Call your name – Hiroyuki Sawano
  • 5 Nhạc Attack On Titan: Red Swan –  Yoshiki
  • 6 Nhạc Attack On Titan: Name of love – Cinema Staff

Nhạc Attack On Titan: Guren no Yumiya – Linked Horizon

Nhắc đến nhạc Attack on titan, những giai điệu đầu tiên vang lên trong tâm trí mỗi một người từng xem qua tựa anime này chính là của ca khúc Guren no Yumiya. Đây có thể nói là ca khúc trường tồn cùng năm tháng của tựa anime do Hiroyuki Sawano và Linked Horizon đồng sáng tác, trình bày bởi Linked Horizon.

Linked Horizon là một nhóm nghệ sĩ được “dẫn dắt” bởi Revo, ông là một nhà soạn nhạc tài năng, người viết lời, là giọng ca chính đồng thời là nghệ sĩ Guitar, Piano và Accordion chuyên nghiệp. Cái tên Linked Horizon được Revo sử dụng cho những lần hợp tác cùng với các nghệ sĩ khác cho một tác phẩm.

“Không ai có thể nhớ hết tên của những bông hoa bị giẫm nát, những cánh chim rơi xuống mặt đất đợi chờ luồng gió mới. Dù có khóc, cầu nguyện hay gào thét thì cũng chẳng thay đổi được gì. Điều có thể sẽ thay đổi tình thế tuyệt vọng (của hiện tại) của nhân loại là sẵn sàng chiến đấu. 

Hãy vượt qua nỗi đau, đánh bại bọn bẩn thỉu đang cười nhạo ý chí chiến đấu của chúng ta. Buộc phải chấp nhận phận thú nuôi trong chiếc lồng của sự thanh bình và phồn thịnh giả tạo đã biến đổi khao khát tự do của chúng ta thành những con sói đói khát. 

Hãy đập tan sự cầm tù nhục nhã này, bằng những đòn phản công quyết liệt. Chúng là những kẻ săn mồi, loài tàn sát nhân loại nếu vượt qua những bức tường thành. 

Khi cơ thể ta tràn ngập trong sự giận dữ, hãy cầm chiếc cung lên và bắn đi mũi tên đỏ thẫm.”

Nhạc Attack On Titan: Shinzou wo Sasageyo – Linked Horizon

Ở mùa thứ 2 của anime, nhạc Attack on titan lại lần nữa được mọi người đón nhận nồng nhiệt với ca khúc Shinzou wo Sasageyo, vẫn do Linked Horizon sản xuất và trình bày. Lời bài hát mở đầu của mùa 2 như kể một câu chuyện, tiếp diễn cho những ca từ còn dang dở ở Guren no Yumiya của mùa 1.

“Nhân loại tin rằng không còn địa ngục nào đau khổ hơn thế nữa, nhưng cái ngày đen tối nhất mà họ phải đối mặt luôn ập đến bất ngờ. Những tiếng thét kinh hoàng khi từng thành sụp đổ đầy ám ảnh, tai họa bất ngờ kéo đến như một cơn ác mộng. 

Những kẻ quay lưng với quá khứ là những kẻ thù đáng phải tiêu diệt – ‘ngày hôn đó chúng đã nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào, ta phải làm gì để vượt qua sức mạnh ác quỷ đó đây?’.

nhạc attack on titan mùa 2

Hãy hy sinh cả tính mạng và tâm hồn không hối tiếc. Hiến dâng, hãy hiến dâng, hiến dâng cả con tim này! Hãy hy sinh tất cả cho thời khắc này! Mở ra một tương lai tươi sáng bằng chính đôi tay này!

Kẻ đã làm sai trong quá khứ là những kẻ đáng hận…”

Nhạc Attack On Titan: The Reluctant Heroes – Hiroyuki Sawano

Trong làng nhạc anime, cái tên Hiroyuki Sawano đã không còn là quá xa lạ với các fan nữa. Trong bản OST này, nhạc sĩ Hiroyuki Sawano đã hợp tác cùng với ca sĩ mpi để gửi đến khán giả ca khúc The Reluctant Heroes.

“Mỗi ngày trôi qua chúng ta đã mất dần nghị lực, bạn có nhận ra điều đó không? Sự lãng quên đang vây quanh ta, và dường như chẳng ai còn quan tâm đến những hiểm họa. Không gian yên bình đã làm ta mù quáng. 

Không thể nhìn lại, vì họ sẽ không thể trở lại. Không được phép sợ hãi, vì thời gian sẽ trôi qua thôi. Và một lần nữa, tôi ẩn khuất trong căn phòng mình…

Thời gian yên bình đã làm ta mù quáng mất rồi. Làm sao bạn có thể bay nếu không thử? Nhưng khi bước qua khỏi những bức tường, bên ngoài cánh cổng kia, một sự thật hiện diện trước mắt tôi. 

Đó là một cơn ác mộng! Khiến tôi đau đớn, vì chẳng ai muốn hy sinh vô nghĩa cả. Nhớ những lúc chia lìa nhau, cảm giác thật lạ lẫm. Vì tôi có thể thấy rõ khuôn mặt bạn, và giọng nói của bạn, nhớ những năm đầu gặp nhau, cũng đau lắm chứ! Vì chẳng ai muốn hy sinh vô nghĩa cả.”

Nhạc Attack On Titan: Call your name – Hiroyuki Sawano

Call your name là một ca khúc với sự chấp bút của “phù thủy âm nhạc” Hiroyuki Sawano cùng Rie, được trình bày bởi giọng ca trầm thấp của mpi và CASG. Bạn có thể sẽ lầm nếu nghĩ một anime chuyển thể từ truyện hành động máu me, thì sẽ không thể có được những bản nhạc “so deep”.

Nhạc Attack on titan – Call your name là một ca khúc trầm buồn với những nốt nhạc dương cầm vang lên da diết, để tưởng nhớ, để tiếc thương những chiến binh đã anh dũng chiến đấu và âm thầm ngã xuống những đồng cỏ xanh bên ngoài những bức tường, những người đã khoác chiếc áo choàng xanh đầy tự hào và khao khát của Trinh sát đoàn.

“Anh trai cô ấy vừa mất tháng trước, bức ảnh của anh ấy đang treo trên tường khiến tôi nhớ đến (nhiều chuyện cũ…)

Khi em mang cho tôi một cốc cà phê cùng với nụ cười trên môi, tôi ước đã có thể ở bên cạnh em đến cuối đời. Em từng nói em sẽ trao trọn tình yêu cho tôi, cùng mơ về một cuộc sống yên bình. 

Nhưng mọi thứ lại thay đổi, quá đột ngột. Điều ước của tôi tan biến, giữa thảm kịch này. Tôi gào khóc, vuột mất người tôi yêu. Tôi chẳng đủ mạnh mẽ mãi mãi như vậy? Người tôi yêu giờ đang nơi đây? Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, đang đứng một mình, vô định… gọi tên em. 

Nhạc Attack On Titan: Red Swan –  Yoshiki

Ở mùa 3, OP nhạc Attack on titan là Red Swan, do nhạc sĩ Yoshiki của X Japan thể hiện và có sự góp giọng của ca sĩ Hyde của L’Arc-en-Ciel. Sau những nỗi đau quá dữ dội, những mất mát không gì bù đắp được, con người ta đau khổ rồi cũng đến lúc phải đứng dậy và tiến về phía trước. 

Red Swan vừa là một lời tiếc thương, vừa là một lời an ủi, cũng là động lực để thúc đẩy con người tiến về phía trước, đối diện với hiện thực và đấu tranh vì một tương lai yên bình, tựa thiên đường.

“Như bầu trời đêm đỏ thẫm, che phủ bóng tối, con có thể che giấu nỗi sợ hãi, có thể nói dối, con yêu à. Hãy cứ mơ mãi giấc mơ này, hãy cứ dang rộng đôi cánh đẫm máu ấy…

Dối trá là gì, sự thật là chi, phải tin vào điều gì? 

Như một thiên thần sa ngã, thả mình theo ngọn gió thời gian, rồi bị cuốn rơi vào bầu trời đêm đầy sao. Tựa như một nữ thần, hãy ôm lấy ta, vĩnh viễn… vút bay lên thiên đường.”

Nhạc Attack On Titan: Name of love – Cinema Staff

Ở bất kỳ cuộc hành trình nào đi nữa, thì luôn có một điểm xuất phát, đó có thể là sự khởi đầu bởi những niềm đau, hận thù, nhưng cũng có thể là một sự bắt đầu đơn giản thơ ngây, tựa như ước muốn của những đứa trẻ đơn thuần. 

Bản nhạc Attack on titan – Name of Love cùng chất giọng mộc mạc da diết của Cinema Staff như một lời nhắc nhở, con người ta dù đi xa đến đâu cũng sẽ không thể đánh mất chính mình chừng nào họ vẫn giữ được bản ngã của mình, là chính mình dù bị gió mưa vùi dập…
 

“Gửi lời tạm biệt đến thế gian này, những điều tăm tối luôn bám bên ta giờ sẽ chẳng còn dính líu nữa. 

Ước vọng, ánh sáng… (tôi) vẫn đang tìm kiếm chúng – những quang cảnh mà tôi chưa được một lần nhìn thấy. Cùng trao đi những lời hứa duy nhất, những cái tên mà chỉ chúng ta thường gọi nhau, cùng chia sẻ hạnh phúc cho nhau. Những câu chữ mà chỉ chúng ta mới hiểu được, cùng ôm lấy nỗi đau của chúng ta. 

Đâu đó trên thế gian này, nếu ta có thể gặp nhau trong tương lai, xin đừng quên con người thật của chính tôi.”

 Các bản Attack on titan OST là những bản nhạc được các nhạc sĩ vô cùng tài năng của Nhật Bản soạn nhạc, viết lời và trình bày. Tất cả các ca khúc mỗi khi xuất hiện ở OP hoặc ED của một tập phim đều góp phần khắc ghi những giá trị mà anime – manga muốn gửi đến độc giả, một cách dạt dào cảm xúc hơn, dễ đi vào lòng người hơn. 

Các bài nhạc Attack on titan được chọn trong danh sách này có thể không phải là ca khúc được nhiều người yêu thích nhất, nhưng chắc chắn đây là những bản nhạc chất chứa nhiều ý nghĩa sâu lắng nhất mà có thể bạn sẽ dễ dàng bỏ lỡ bởi chất rock đặc trưng của “truyền thống” nhạc anime.

Theo Truyenvn

Facebook