Review truyện Mười Năm Yêu Anh Nhất – Vô Nghi Ninh Tử

Đánh giá post

Nội dung truyện Mười Năm Yêu Anh Nhất

Review truyện Mười Năm Yêu Anh Nhất - Vô Nghi Ninh Tử

“Mười Năm Yêu Anh Nhất” là bộ truyện đam mỹ Trung Quốc cực kỳ ngược tâm của tác giả Vô Nghi Ninh Tử. Bộ truyện này đang gây bão thời gian vừa qua. Còn chần chừ gì nữa mà không cày bộ truyện này ngay thôi nào. Hôm nay, MangaFuyu sẽ gửi tới các bạn review truyện “Mười Năm Yêu Anh Nhất”. Cùng theo dõi nhé!

Văn án truyện đam mỹ ngược Mười năm yêu anh nhất

Mười bốn năm trước, cậu thiếu niên Hạ Tri Thư bị một cậu thiếu niên vóc người cao lớn, mặt mày tuấn tú chặn đường. Cậu ta mặt đỏ bừng bừng đưa cho cậu một cuốn sách. Trong cuốn sách có một câu nói, câu nói đó vừa là lời tỏ tình, vừa là một lời thề ước. 

Những năm tháng ngây ngô ấy, Tưởng Văn Húc đem lòng yêu Hạ Tri Thư – cậu bạn ngồi cùng bàn ấm áp, dịu dàng. Tính cách hắn vốn dĩ nóng nảy, ngang ngược nhưng lại nhún nhường trước Hạ Tri Thư. Không ít người đem lòng thích hắn, thế nhưng hắn chỉ một lòng thích cậu. Tình yêu của hai người họ nhẹ nhàng và vô cùng bình yên.

Vào năm mười bảy tuổi, Tưởng Văn Húc ngỏ lời yêu Hạ Tri Thư và cậu đồng ý. Đến năm mười chín tuổi, gia đình hai bên biết chuyện và ngăn cấm. Lúc đó, Hạ Tri Thư bỏ gia đình, bạn bè, cả tiền đồ trước mắt để theo Tưởng Văn Húc đến Bắc Kinh lập nghiệp. Hạ Tri Thư tựa như cơn gió dịu dàng đến từ phương Nam nhưng vì Tưởng Văn Húc mà chịu cái lạnh thấu xương của đất Bắc.

Hạ Tri Thư là chàng trai có ngoại hình đẹp. Khi cậu nở nụ cười thậm chí còn đẹp hơn hoa. Bên má cậu có lúm đồng tiền nhỏ, cặp mắt trong veo tĩnh lặng như mặt nước giữa tiết trời thu. Đúng là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn vào sẽ ngay lập tức bị hút hồn. Không chỉ thế, Hạ Tri Thư còn học rất giỏi, tính cách lại tốt, cả cha mẹ lẫn thầy cô đều đặt nhiều kỳ vọng. Hoàn hảo là vậy, nhưng cậu vẫn cam tâm đánh đổi tương lai vì Tưởng Văn Húc.

(Không đọc truyện đam mỹ ngược mười năm yêu anh nhất sẽ rất tiếc nha các bạn, vì đây là một câu truyện ngược rất hay và đáng đọc)

Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc đến Bắc Kinh, chịu khổ cực. Khổ đến mức mua một phần hoành thánh cũng không nỡ ăn. Từng nắm tay nhau đi qua mây mù giăng lối, thế nhưng lại chẳng thể kề cạnh khi ánh nắng chan hòa bao phủ. 

Thật là tiền tài và quyền lực đã khiến con người ta sa ngã. Khi Tưởng Văn Húc không có gì trong tay, Hạ Tri Thư vẫn ở bên hắn. Thế nhưng khi hắn có tất cả, hắn lại bỏ mặc Hạ Tri Thư một mình.

Sau tất cả, Hạ Tri Thư vẫn yêu thương Tưởng Văn Húc. Nhưng người mà Hạ Tri Thư yêu là Tưởng Văn Húc chung thủy, thâm tình chứ không phải Tưởng Văn Húc bạc tình, chơi bời. Hạ Tri Thư từng hứa sẽ không rời Tưởng Văn Húc và một mực giữ lời hứa. Lúc nửa tỉnh nửa mê cuối đời, Hạ Tri Thư vẫn nhớ về hình ảnh ngày họ còn đi học. 

Review truyện Mười Năm Yêu Anh Nhất - Vô Nghi Ninh Tử

Hiện tại, Hạ Tri Thư cũng chẳng có tâm nguyện gì. Anh nuối tiếc về quá khứ nhiều hơn. Anh nuối tiếc rằng mình không làm tròn đạo hiếu, nuối tiêc về một tình yêu đã từng nồng nàn như lửa. Cả cuộc đời Hạ Tri Thư đã phụ quá nhiều, người duy nhất anh không phụ là Tưởng Văn Húc. Thế nhưng đây cũng là người duy nhất làm anh tổn thương nặng nề. Cái giá phải trả cho tình yêu này thật sự quá lớn, anh không thể kham nổi. Kiếp này của Hạ Tri Thư đúng là một chuỗi nuối tiếc, thất bại.

Ngải Tử Du gặp Hạ Tri Thư khi anh chật vật, xấu xí nhất. Thế nhưng vẫn đem lòng yêu Hạ Tri Thư một cách thành tâm. Tiếc là Hạ Tri Thư đã kiệt sức với tình yêu dành cho Tưởng Văn Húc. Một phần anh cũng biết là mình sắp chết nên không muốn làm liên lụy Ngải Tử Du. 

Ngải Tử Du dường như là người vô tội nhất trong toàn bộ câu chuyện. Không quản Ngải Tử Du cố gắng đến thế nào, Hạ Tri Thư vẫn đem lòng yêu Tưởng Văn Húc. Ngải Tử Du dường như đã không thể yêu ai nhiều như thế thêm được nữa. Vậy đành để chờ kiếp sau.

Review truyện Mười Năm Yêu Anh Nhất

Review truyện Mười Năm Yêu Anh Nhất - Vô Nghi Ninh Tử

Có rất nhiều độc giả đã đọc hàng trăm cuốn truyện đam mỹ, đọc không biết bao nhiêu bộ truyện SE. Thế nhưng vẫn phải lặng xuống, tâm tình nặng nề trước bộ truyện “Mười Năm Yêu Anh Nhất”. Nội dung truyện không phải là đang bình bình rồi kích lên đau đớn đỉnh điểm mà là buồn đau kéo dài xuyên suốt từ đầu đến cuối. Thật là biết cách khiến cho người ta phải nghẹn ngào.

Mô tuýp truyện không quá mới. Tuy nhiên, Vô Nghi Ninh Tử thật sự đã khai thác quá tốt. Ngược đến đau đớn nhưng vẫn đi kèm diễn biến tình cảm. Giọng văn nhẹ nhàng, buồn man mác. Nhân vật trong truyện được xây dựng rất rõ nét. Gieo gió thì gặt bão, tự làm tự chịu, tất cả đều phải chuộc lấy lỗi lầm của mình. Một điểm cộng nữa là truyện không lan man dài dòng. Thật sự đáng đọc.

Đọc ngay bộ đam mỹ truyện “Mười Năm Yêu Anh Nhất” – truyện ngược hay nhất. Còn rất nhiều bộ truyện khác đang chờ đợi các bạn khám phá. Còn chần chừ gì nữa, hãy đến với MangaFuyu để đọc truyện ngay nhé!

Tham khảo thêm list truyện đam mỹ ngược H hay nhất.

Source: Truyen24

Facebook