Review truyện Thiên Quan Tứ Phúc – Vì người hoa nở khắp thành

Đánh giá post

Review truyện Thiên Quan Tứ Phúc - Vì người hoa nở khắp thành

Tính đến thời điểm này, Thiên quan tứ phúc là tác phẩm đam mỹ cũng như tác phẩm văn học mạng Trung Quốc hay nhất và để lại nhiều ấn tượng nhất mình từng đọc. Đây cũng sẽ là bộ truyện mà admin MangaFuyu sẽ review ngày hôm nay.

Trước hết phải nói là Thiên quan tứ phúc có nội dung đồ sộ thực sự! Nó đồ sộ không phải chỉ vì tuyến nhân vật phức tạp, âm mưu thủ đoạn cùng cực mà còn bởi vô vàn triết lý nhân sinh, triết lý sống được lồng ghép trong đó. Mọi vấn đề được đề cập trong truyện phản ánh cực đúng những tệ nạn và thực trạng cuộc sống đang diễn ra từ trước đến nay.

“Đúng sai ở mình, khen chê ở người, không bàn được mất.”

>> Truyện HOT: Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Tạ Liên phi thăng năm 17 tuổi, là một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, còn quá ngây thơ, ngông cuồng, chưa rõ nhân sinh sự đời; ấy thế mà phải gánh trọng trách, niềm kỳ vọng quá lớn. Tạ Liên trong 800 năm, chịu bao nhiêu đau đớn, khổ sở tột cùng, hắn thay đổi nhiều lắm. Nhưng trong hắn vẫn không mất đi sự nhân hậu, cái bản chất vốn có thuở ban đầu. Và may mắn thay, trong cuộc đời Tạ Liên có Hoa Thành. Tín đồ mãi nguyện trung thành với hắn hơn 800 năm, nguyện hy sinh tất cả vì hắn.

“Vì người hoa nở khắp thành.

Vì người thắp ngàn minh đăng.

Vì người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Thần này ta thờ, tượng này ta khắc, người này ta thương.”

Hoa Thành – Huyết vũ thám hoa, lúc là em trai nhà bên, khi là quỷ vương đầy uy sợ. Từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, người người ghét bỏ. Vì một thoáng kinh hồng, hắn nguyện ngàn năm luân hãm chỉ vì duy nhất một người. Ba kiếp của hắn mãi mãi vì một người mà sinh, vì một người mà tử. Chịu bao nhiêu đau khổ, cốt chỉ mong sau này đủ sức bảo vệ người mình thương.

 Review truyện Thiên Quan Tứ Phúc - Vì người hoa nở khắp thành

Sau 800 năm, tìm lại người đã từng mất, chủ chợ quyết chí thực hiện chiến thuật bám dính. Luôn xuất hiện giải nguy, bảo vệ cho ái nhân. Thỉnh thoảng lại rải thính u mê Thái tử điện hạ. Tiến triển tình cảm của cả 2 tương đối hợp lý, cảm động. Họ yêu nhau có quá trình và nguyên nhân chứ không phải vì thấy “thú vị” mà yêu.

Truyện của Mặc Hương Đồng Khứu lúc nào cũng đầy bi kịch, nhưng cũng rất khôi hài; “ảnh đế” cũng nhiều và đặc biệt thường có plot twist. “Thiên quan tứ phúc” là bộ dài, nhiều công sức nhất của MHĐK ở hiện tại. Truyện bi, hài đều có; thêm chút kinh dị và hồi hộp, đôi khi đọc cũng thót tim.

 Đây cũng là truyện mà tác giả thể hiện rõ nhất sự chuyển biến về suy nghĩ, sự trưởng thành trong nhân vật chính. Tạ Liên từ một thái tử có suy nghĩ ngông cuồng, ngây thơ và không kém phần ngang bướng sau 800 năm đã trở nên trưởng thành, hiểu được chính mình, thấy rõ thế nào là nhân sinh hơn.

>> Truyện HOT: Vừa Chạm Là Cháy

Gần như mỗi người trong dàn nhân vật phụ đều có câu chuyện riêng kể về cuộc đời trước đây của họ. Có bi, có hỉ; có vinh quang, có tủi hổ. Tất cả đều đóng một vai trò nhất định trong truyện. Phong Tín – nóng tính, cương trực, trung thành. Mộ Tình – nhỏ nhen, hẹp hòi, hay cà khịa nhưng cũng có lòng trung thành với Tạ Liên.

Sư Thanh Huyền – thích nhất giả gái, vui vẻ, hào nhoáng, tốt bụng. Sư Vô Độ – nhẫn tâm nhưng cực kỳ thương em trai. Bùi Minh – vị tướng quân uy dũng, là phịch thủ có tiếng, cực bao che khuyết điểm. Linh Văn, thông minh, sắc sảo, cũng không kém phần nhẫn tâm.

Hay nhất chính là cách tác giả miêu tả nhân vật của mình, khi họ đứng trên ranh giới mù mờ giữa quỷ – thần, thiện – ác, phúc – họa, là cái sự đau đớn và dày vò khi phải đưa ra lựa chọn ở bước đường cùng.

Từng thiên quan trên trời, bàn tay họ đều nhuốm máu, để rồi bản thân bị trả giá.

Nhưng tại sao không thể chỉ là các nhân vật đáng ghét, mà phải là những kẻ đáng thương chịu sự trả giá khốc nghiệt nhất, tại sao rõ ràng là giết nhau thì phải có một bên đáng chết thì cả hai người đều lại đáng thương? Cách xây dựng phản diện thế này lúc nào cũng là phong cách mình thích nhất, song cũng lại là thứ mình không muốn đọc nhất.

Đây là một tác phẩm để lại nhiều day dứt, nhưng không thể không thừa nhận là truyện rất hay. Đừng bỏ lỡ Thiên Quan Tứ Phúc trong list truyện Tiên hiệp, Đam mỹ hay của mình bạn nhé! Hãy đọc truyện Online và cảm nhận tại MangaFuyu.

Source: Truyen24

Facebook