Review truyện Vân Trung Ca – Đồng Hoa

Đánh giá post

Review truyện Vân Trung Ca - Đồng Hoa

Vân Trung Ca là một tác phẩm ngôn tình cổ đại hoàn toàn, của Nhiên Tình Thiên Hậu Đồng Hoa. Nó khác với những cốt truyện nữ chính xuyên không khác. Tác phẩm kể về triều đại có thật, nhân vật có thật chính là hoàng đế Hán Chiêu Đế. Truyện được đăng tải trên MangaFuyu để người đọc có thể dễ dàng tìm kiếm.

Vân Trung Ca, bản nhạc đẹp đẽ kể về cô gái như vân như ca, như mây như nhạc. Nếu ai đã đọc Đại Mạc Giao của Đồng Hoa thì ắt hẳn sẽ biết Vân Trung Ca là đời sau của Đại Mạc Dao, Vân Ca chính là con gái của Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn.

Tiếc thay, cuộc đời nàng dù trước đây đã sống ở đại mạc, định sẵn là phiêu diêu tự tại, cuối cùng vẫn không thoát khỏi tấm lưới của tình yêu, không thoát khỏi vương quyền đại Hán, không thoát khỏi đau khổ.

>> Truyện hot: Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Cuộc đời Vân Ca gặp hai người đàn ông, rồi cũng vì họ mà đau khổ vô cùng.

Đồng Hoa đánh lừa người đọc bằng những trang viết đầu bài, kể về cuộc gặp gỡ như định mệnh giữa Lăng ca ca và Vân Ca. Giữa trập trùng cát trắng, chàng thiếu niên chật vật nhưng toát lên vẻ đĩnh đạc, chàng lạnh nhạt, cương quyết, khí chất ở cát tuổi 14 ấy, ai mà bì được nếu như chẳng phải là đế vương. Vân Ca trao giày thêu cho chàng, dù nàng không hiểu rõ ý nghĩa, thì Lăng ca ca của nàng đã nhận tâm ý đó, một lần nhận bằng 10 năm chờ đợi nơi cấm thành, 10 năm thương nhớ cô gái như vân như ca của chàng…

Review truyện Vân Trung Ca - Đồng Hoa

Còn một nam thứ khác, chính là Mạnh Giác, trớ trêu thay, hắn cũng nhận được giày thêu của nàng. Cũng trớ trêu thay khi lần nàng vượt đại mạc xa xôi, đến kinh thành để tìm Lăng ca ca của nàng, người nàng gặp lại là Mạnh Giác. Tình yêu đầu đời, nụ hôn đầu đời, những buổi hẹn hò dưới ánh trăng ở thành Trường An, tiếc thay lại là cùng với Mạnh Giác. Vân Ca yêu hắn. Công bằng mà nói, nhiều người xem nam chính là Mạnh Giác, ngọc trung chi vương vạn người mê.  Ở hắn cũng có phong nhã ung dung, khí chất trầm ổn sắc sảo nhưng tiếc thay, hắn không phải là nam chính trong lòng tôi, nam chính của tôi chỉ có một, chính là Lưu Phất Lăng.

Lăng ca ca, người con trai có bờ vai rộng thẳng tắp, đêm đêm đứng ở Thần Minh Đài mượn ánh trăng mà nhìn về hướng Tây xa xôi, chờ đợi người con gái nhỏ xin đến bên chàng. Thân là đế vương, là một thiên tài, nhưng chàng thắng không nổi số phận, thắng không nổi quần thần xâu xé, thắng không nổi hàng vạn mưu quyền đè nặng lên vai.

>> Truyện hot: Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!!

Lăng ca ca của tôi, vị đế vương trẻ tuổi thông tuệ mọi điều, người đàn ông sẵn sàng ở bên Vân Ca, sẵn sàng trở thành một người bạn của nàng, cũng sẵn sàng trả lại dày thêu cho nàng khi biết Vân Ca có tình cảm với Mạnh Giác. Chàng lo cho người con gái nhỏ bé ấy mọi điều, ngay cả khi chàng chết đi, vẫn sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho nàng.

Nhân sinh ngắn ngủi, đến lúc Vân Ca hiểu ra người nàng yêu là ai, thì Lưu Phất Lăng – Lăng ca ca của nàng đã sớm gục lên vai của nàng trong một ngày tuyết rơi đầy núi, bỏ lại đằng sau ước mơ và hoài bão, bỏ lại tuổi thanh xuân khí huyết bừng bừng, bỏ lại tuổi 20 còn chưa kịp trải qua trọn vẹn, bỏ lại người con gái chàng yêu, để chàng đi mất rồi.

Review truyện Vân Trung Ca trên đây chỉ là góc nhìn phiến diện của tôi về truyện, cũng có thể bạn cho rằng Mạnh Giác thực không đáng ghét, Lăng ca ca cũng chẳng phải nam chính. Vậy tại sao không thử đọc nó trên MangaFuyu. Hy vọng bạn sẽ cảm nhận được nét đẹp sử thi, về câu chuyện bi tinh và cuộc đời của nàng Vân Ca.

Source: Truyen24

Facebook