10 Nàng Mĩ Nhân Đáng Sợ Trong Anime Kinh Dị (Phần 1)

10 Nàng Mĩ Nhân Đáng Sợ Trong Anime Kinh Dị (Phần 1)
Đánh giá post

Thế giới manga và anime vô cùng đa dạng, bên cạnh những cô nàng dễ thương, đáng yêu. Thế nhưng cũng có không ít cô nàng mĩ nhân đáng sợ khiến người xem phải ám ảnh và đó chính là những cô nàng mà chúng ta sẽ bàn tới trong bài viết sau.

Thường thì những mĩ nhân đáng sợ này sẽ xuất hiện trong những bộ truyện hay bộ anime được gắn nhãn kinh dị. Những cô nàng này gây ám ảnh không phải bởi ngoại hình mà chính là tính cách và những hành động kỳ dị. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không thử một lần “đổi món” và chiêm ngưỡng biệt đội thiếu nữ hắc ám của các tựa đề kinh dị nhé!

Nội dung bài viết

  • 1 #1-Mei Misaki (Another)
  • 2 #2-Sachiko Shinozaki (Corpse Party)
  • 3 #3-Rize Kamishiro (Tokyo Ghoul)
  • 4 #4-Shion Sonozaki (Higurashi no Naku Koro ni)
  • 5 #5-Ai Enma (Jigoku Shoujo)

#1-Mei Misaki (Another)

mĩ nhân đáng sợ Mei Misaki (Another)

26 năm trước, tại lớp 9-3 của trường trung học nọ, có một học sinh tên là Misaki (lời đồn không nói rõ đây là nam hay nữ). Vừa có ngoại hình ưa nhìn, vừa tốt tính, vừa giỏi cả học hành lẫn thể thao, Misaki rất nổi tiếng trong trường và được mọi người quý mến. Thế rồi đột nhiên Misaki qua đời trong một vụ hỏa hoạn.

Tất cả mọi người đều quá đỗi đau thương, không ai muốn chấp nhận sự thật rằng Misaki đã chết. Và không biết ai là người đầu tiên khởi sướng, nhưng toàn bộ trường học đều bắt đầu hành xử như thể Misaki vẫn đang sống giữa họ.

Hành động này đã vô tình làm mờ đi ranh giới giữa cõi sống và cõi chết. Trong buổi chụp ảnh kỉ yếu cuối năm, Misaki xuất hiện nơi góc ảnh với gương mặt nhợt nhạt và nụ cười quái dị. Đến đây thì bạn cũng biết mĩ nhân đáng sợ được nhắc tới chính là ai rồi nhỉ. Đó chính là Misaki.

Kể từ đó, lớp 9-3 hàng năm luôn xảy ra những sự việc kì lạ dẫn đến cái chết của rất nhiều học sinh lẫn giáo viên. Mùa hè năm 1998, một học sinh tên Sakakibara Kouichi chuyển tới lớp này. Không mất quá nhiều thời gian để cậu bắt đầu nhận ra bầu không khí khác lạ đang lơ lửng xung quanh.

Đặc biệt khi cậu nhận ra một nữ sinh kì lạ trong lớp – Mei Misaki, người có tên giống với học sinh đã mất 26 năm trước, cô gái luôn tỏa ra cảm giác rờn rợn, và là kẻ bị toàn bộ lớp 9-3 xem như “không tồn tại”.

#2-Sachiko Shinozaki (Corpse Party)

mĩ nhân đáng sợ Sachiko Shinozaki (Corpse Party)

Trong series Corpse Party (Bữa tiệc tử thi), cách đây rất lâu, có một ngôi trường tiểu học tên là Tenshin từng phải đóng cửa sau rất nhiều vụ án mạng và mất tích bí ẩn của cả giáo viên lẫn học sinh. Một thời gian sau, ngôi trường này bị phá đi và xây lên tại vị trí cũ của nó là một trường trung học mới – học viện Kisaragi.

Vào một đêm nọ, một nhóm học sinh lén ở lại trường để chơi trò kể chuyện ma đột ngột vướng phải một trận động đất bí ẩn. Biến cố đó đã đưa cả nhóm về quá khứ khi mà trường tiểu học Tenshin vẫn còn tồn tại, và nơi đây đầy rẫy hồn ma của những đứa trẻ bị giết. Trong số này, linh hồn đáng sợ nhất chính là cô bé 7 tuổi Sachiko Shinozaki. Đây cũng chính là mỹ nhân đáng sợ góp mặt trong danh sách này.

#3-Rize Kamishiro (Tokyo Ghoul)

mĩ nhân đáng sợ Rize Kamishiro (Tokyo Ghoul)

Tokyo Ghoul lấy bối cảnh trong một thế giới mà con người không còn là loài đứng đầu chuỗi thức ăn. Có một loại sinh vật khát máu, mang hình dạng giống con người nhưng phát triển hơn với những khả năng đặc biệt để trở thành kẻ đi săn – Ghoul, quỷ ăn thịt.

Nhân vật chính của câu chuyện, Ken Kaneki, rơi vào tầm ngắm của Rize Kamishiro – một Ghoul cực kì đáng sợ nằm trong nhóm những con quỷ bị truy đuổi gắt gao hàng đầu. Thế nhưng ngay trước khi bị ăn tươi nuốt sống, Kaneki đã được cứu khi một tai nạn bất ngờ giết chết Rize.

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ buộc phải cấy ghép nội tạng Rize cho Kaneki để cứu cậu mà không hề hay biết về thân phận thật của mĩ nhân đáng sợ này. Kể từ đó, chàng trai buộc phải vật lộn trong cuộc sống nửa người nửa Ghoul, đấu tranh với cơn đói và sự khát máu. Cậu cũng trở thành người đầu tiên bước qua ranh giới giống loài, người đầu tiên hiểu được bản chất của con người và Ghoul.

Mặc dù “chết” ngay từ đầu phim, Rize thực sự vẫn tồn tại xuyên suốt tựa đề, không chỉ trong những phân đoạn hồi tưởng hay lời kể lại, mà còn là ngay trong cơ thể cũng như tâm trí của Kaneki. Khi còn sống, Rize là một Ghoul khát máu điên cuồng có sở thích quyến rũ đàn ông bằng ngoại hình tuyệt mĩ, khiến họ yêu say đắm cô trước khi ăn thịt. Ngay cả sau khi chết và trở thành một phần của Kaneki, cô vẫn không ngừng dụ dỗ và kích động phần quỷ trong cậu.

#4-Shion Sonozaki (Higurashi no Naku Koro ni)

mĩ nhân đáng sợ Shion Sonozaki (Higurashi no Naku Koro ni)

Bộ anime này được chuyển thể từ bộ truyện Higurashi no Naku Koro ni kể về câu chuyện xoay quanh những cái chết không rõ thủ phạm ở vùng Hinamizawa – một ngôi làng nhỏ tại thời điểm năm 1983. Cũng chính vì thế mà có lời đồn rằng những con quỉ đã lấy đi sinh mạng của những nạn nhân đó.

Tuy cũng có cơ sở nói rằng UFO gây ra, nhưng bản thân người theo dõi câu chuyện lại có thể nghi ngờ chính những nhân vật trong phim là thủ phạm. Tất cả những tình tiết xoay vòng theo những hướng khó hiểu. Vậy đâu là câu trả lời cho những vụ giết người đó?

Điểm khá kì lạ của tựa đề này chính là mĩ nhân đáng sợ kiêm nữ sát nhân tâm thần Shion Sonozaki, nhân vật được khán giả yêu thích nhiều hơn cô em sinh đôi Mion Sonozaki. Shion sở hữu ngoại hình hết sức dịu dàng nữ tính, nhưng đằng sau vỏ bọc đó lại là một kẻ đáng sợ cực độ. Những vụ giết người tàn bạo của cô hầu như đều chỉ để giải tỏa sự buồn chán của bản thân, cộng thêm tràng cười ghê rợn khiến khán giả đều bị ám ảnh. 

#5-Ai Enma (Jigoku Shoujo)

mĩ nhân đáng sợ Ai Enma (Jigoku Shoujo)

Nội dung của tựa đề anime và cả bản manga Jigoku Shoujo xoay quanh một truyền thuyết thành thị về Jigoku Tsuushin (hay còn được biết đến với tên gọi đường dây nóng đến địa ngục) xuất hiện cách đây bốn thế kỷ trước. Hình thức hoạt động của nó biến đổi để phù hợp với thời đại: qua thư tín truyền thống, qua mạng và gần nhất là qua dịch vụ tin nhắn SMS trên điện thoại.

Chỉ cần gửi tên người mà bạn căm hận đến đường dây này, một cô gái sẽ xuất hiện và giao cho bạn một hình nộm rơm cột sợi chỉ đỏ cùng giao ước. Một khi bạn rút sợi chỉ đỏ trên hình nộm, người bạn muốn trả thù sẽ bị bắt về địa ngục, nhưng đổi lại chính bạn cũng sẽ phải xuống đó sau khi chết. Người thực hiện dịch vụ là Ai Enma – thiếu nữ địa ngục. Và chính vì làm công việc đáng sợ đó mà cô nàng này cũng được gắn cho biệt danh mĩ nhân đáng sợ.

Những nàng mĩ nhân đáng sợ này có thể khiến người xem phải ám ảnh và kinh sợ nhưng đó chính là sức hút riêng của họ. Nếu bạn có những ý kiến khác về những nhân vật độc lạ này thì đừng quên chia sẻ cho SharingFunVN biết nhé.

Theo Truyenvn

Facebook