Bụi kim cương – Phép màu mùa Đông ở Hokkaido

Đánh giá post

Người ta thường không thích mùa đông vì cái lạnh rét buốt của nó, nhưng bản thân tôi lại mong ước được một lần trải nghiệm mùa đông với những bông tuyết bay lả tả, với một khung trời tuyết trắng không nhiễm một màu sắc rực rỡ nào. Người ta bảo mùa đông chỉ mang đến những điều phiền toái, tôi lại chỉ thấy những điều kỳ diệu khi đông đến, thu qua. Người lạ ơi, mùa đông đẹp lắm, nó lạnh nhưng còn thua xa lòng người, mà điều nhiệm màu nó mang đến thì người có thấy được chưa?


Năm nay, vùng Hokkaido, Nhật Bản được thiên nhiên ban tặng cho một điều hết sức tuyệt vời, một điều tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn mà chẳng mấy người trong đời được nhìn ngắm, ấy là “bụi kim cương”. “Bụi kim cương” ở đây không phải để chỉ những hạt bụi được tạo ra từ những viên kim cương lấp lánh, mà là một hiện tượng tự nhiên độc đáo chỉ tồn tại ở vùng Hokkaido (Nhật Bản), Bắc Cực và Nam Cực.

Theo đó, bụi kim cương được tạo thành khi những tinh thể tuyết rơi xuống hoặc hơi nước ngưng tụ trong không khí rơi xuống đúng lúc ánh nắng mặt trời phản chiếu, tạo ra một luồng sương mù lấp lánh như những viên kim cương thật sự. Bụi kim cương có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng rất khó để mọi người có thể chụp lại bởi vì nó luôn chuyển động và có kích cỡ rất nhỏ. 

Vậy nên, trong khoảng tháng 1 đầu năm mới, người dân Nhật Bản sẽ đổ xô đến những khu rừng già trên núi cao, nơi có không gian rộng lớn được bao bọc bởi tuyết trắng để thưởng thức những hạt bụi kim cương giữa lúc bình minh vừa bắt đầu. Đây là khoảng thời gian tuyệt nhất để các du khách chụp ảnh check-in, “sống ảo” thoải mái.

Bụi kim cương - Phép màu mùa Đông ở Hokkaido

Trên thực tế, không dễ gì để mọi người có thể được ngắm nhìn những tinh thể lấp lánh, trong suốt này. Điều kiện lý tưởng để bụi kim cương xuất hiện bao gồm nhiệt độ xuống dưới -10 độ C, có nắng, độ ẩm hợp lý và không có gió, tầm nhìn cho phép là 1 km trở lên.

Với người dân ở đây, bụi kim cương không chỉ là một hiện tượng tự nhiên kỳ thú mà còn là tài sản tinh thần vô giá, đáng tự hào mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Thưởng thức bụi kim cương trở thành nét văn hóa độc đáo của xứ sở hoa anh đào tồn tại nhiều thập kỷ từ năm 1978. 

Khi đến đây, mọi người còn có thể tham gia vào sự kiện ngắm bụi kim cương thường được tổ chức tại suối nước nóng Kawayu, làng Tashikaga, quận Tokachi, thành phố Nayoro, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản với nhiều hoạt động đặc biệt khác.

Bụi kim cương - Phép màu mùa Đông ở Hokkaido

Bụi kim cương - Phép màu mùa Đông ở Hokkaido

Bụi kim cương - Phép màu mùa Đông ở Hokkaido

Cre: Ken’s Photography

Bụi kim cương - Phép màu mùa Đông ở Hokkaido

~#MamaTổngQuản~ (Tổng hợp)

Theo TinAnime

Facebook