Truyện Tôi Thăng Cấp Một Mình: Top 9 Ma Thú “Đông Fan” Nhất

Truyện tôi thăng cấp một mình 1
Đánh giá post

Truyện Tôi thăng cấp một mình có lẽ là một trong số ít các tác phẩm có thể biến phe phản diện thành phe chính diện, đầy kịch tính, đầy máu và nước mắt cùng vô vàn pha hành động chất lừ! 

Bài viết dưới đây sẽ cho bạn đọc cái nhìn tổng quát nhất về các Ma thú được cho là mạnh mẽ và thú vị nhất tính đến thời điểm hiện tại của webtoon.

Nội dung bài viết

  • 1 Ant King
  • 2 Vulcan
  • 3 Baruka
  • 4 Blood-Red Commander Igris
  • 5 Esil Radiru
  • 6 High Orcs
  • 7 Ice Bear
  • 8 Kaisellin
  • 9 Kamish

Ant King

Truyện tôi thăng cấp một mình 2

Vua Kiến là một Ma thú vô cùng mạnh mẽ, là nhân vật phản diện chính ở arc Jeju, nó có thể dễ dàng giết chết các thợ săn hạng S như một trò đùa, một số người đã ngã xuống khi đối đầu với Vua Kiến là Goto Ryuji, đánh văng thợ săn Cha Hae In. 

Vua Kiến được sinh ra từ quả trứng của Nữ hoàng Kiến – Ant Queen ở đảo Jeju. Đây là một trong số ít các Ma thú có thể giao tiếp với con người.

Vua Kiến là một trong số ít những “đứa con” mà Nữ hoàng Kiến đã dành nhiều ma pháp nhất để có thể trở thành một Boss mạnh mẽ nhất. Đáp lại “thành ý” này, Vua Kiến đã giết không ít thợ săn của Hàn Quốc và Nhật Bản – thứ hạng đa phần là cấp S. 

Sau khi Vua Kiến bị Sung Jin Woo – nam chính của truyện Tôi thăng cấp một mình – giết chết và được kết xuất bóng, đã trở thành một trong những binh lính thiện chiến nhất trong đội quân bóng của Jin Woo thì được “đặt tên” là Beru (fan Việt quen gọi là Ber). Beru là một trong những chiến binh Bóng đầu tiên đạt cấp bậc Chỉ huy Commander – nhờ vào khả năng giao tiếp.

Hồi còn sống, cũng như khi đã chết và trở thành một trong số các chiến binh Bóng của Jin Woo, Beru sở hữu nhiều năng lực mạnh mẽ vô cùng: khả năng hấp thụ năng lực, kỹ năng và sức mạnh của người bị nó ăn; khả năng bay lượn; khả năng biến đổi kích thước cơ thể tùy ý; khả năng triệu hồi các sinh vật khác nhờ quyền năng của nhà Vua…

Một trong những khả năng “khá phiền” của Vua Kiến là khả năng tự chữa lành luôn phát huy tác dụng nhanh chóng, khả năng này Beru có được là nhờ vào việc ăn một phần cơ thể của Min Byung Gyu. Cũng nhờ việc ăn Min Byung Gyu mà Beru có thể giao tiếp bằng tiếng người (tiếng Hàn, nhưng chưa thông thạo lắm), sau đó nó còn ăn thêm Goto Ruiji (thợ săn cấp S của Nhật Bản) và từ đó có được khả năng giao tiếp tuyệt vời bằng tiếng Nhật.

Vulcan

Truyện tôi thăng cấp một mình 3

Trong truyện Tôi thăng cấp một mình, Avaricious Vulcan được biết đến là một Ma thú cực kỳ mạnh mẽ, canh chừng các tầng sâu của Lâu đài Quỷ, cụ thể thì Avaricious Vulcan tọa lạc ở tầng thứ 50.

Ở Lâu đài Quỷ, Avaricious Vulcan là một trong những Ma thú đầu tiên có thể đem đến kha khá rắc rối cho Sung Jin Woo nhờ vào tốc độ và sức mạnh cực kỳ dũng mãnh, Avaricious Vulcan cũng đã giết được các chiến binh Bóng của Jin Woo.

Rất tiếc là khi Avaricious Vulcan chết, Jin Woo đã không thể kết xuất bóng của gã này vì linh hồn của hắn đã bị nhiễm bẩn.

Baruka

Truyện tôi thăng cấp một mình 4

Cùng với Vua Kiến, thì Baruka cũng là một trong số ít các Ma thú có khả năng giao tiếp với con người. Baruka là thủ lĩnh của một đội các Yêu tinh băng – là một đám goblin bát nháo lấy việc giết các thợ săn làm tiêu khiển. 

Baruka không chỉ là một Ma thứ có khả năng giao tiếp, mà nó còn vô cùng thông minh khi có thể khéo léo sử dụng kỹ năng tàng hình để đi theo Kim Chul như một người dẫn đường, trực tiếp trở thành người dẫn dắt để các Yêu tinh Băng có thể tiếp cận và tiêu diệt các Thợ săn.

Thông qua một cuộc giao tiếp cưới Jin Woo, Baruka đã tiết lộ rằng trong đầu hắn luôn có một giọng nói vang vọng, thôi thúc hắn đi giết hết tất cả con người, thế nhưng giọng nói đó lại không thể gáy nổi khi gặp Sung Jin Woo. 

Thứ hạng của Baruka khá mơ hồ nhưng thông qua việc hắn có thể đấu với Jin Woo trong thời gian dài kha khá, đối đầu với Iron và Igris thì có thể Baruka thuộc tầm cao nhất của rank A cho đến rank S, tuy nhiên điều này chỉ là suy đoán của rất nhiều fan đọc truyện Tôi thăng cấp một mình. 

Sung Jin Woo cũng thừa nhận rằng Baruka khá mạnh và có thể là một “leader” hoàn hảo khi đối đầu với một đám toàn những kẻ rác rưởi, và dù đã cố gắng nhiều lần nhưng Jin Woo đã không thể kết xuất bóng của Baruka và biến hắn thành một trong số các chiến binh Bóng của mình.

Blood-Red Commander Igris

Truyện tôi thăng cấp một mình 5

Chỉ huy Blood-Red Igris là một trong các số ít các Ma thú vô cùng mạnh mẽ của truyện Tôi thăng cấp một mình, khi Jin Woo xuất hiện trong một hầm ngục nơi anh phải hoàn thành nhiệm vụ Job Change Quest thì Igris đã ở sẵn đó, trông chừng một ngai vàng trống.

Trước kia Igris từng là Ma thú phục tùng mệnh lệnh của Ashborn, mãi cho đến khi Ashborn thực hiện việc khảo hạch sự tương thích trong cơ thể của Jin Woo để truyền lại sức mạnh của ông. Để làm được điều đó thì AShborn đã phải lấy đi khá nhiều năng lượng của Igris, đồng thời để cho Igris trở thành người test Jin Woo. 

Và đó cũng là một trong những mệnh lệnh cuối cùng mà Ashborn giao cho Igris, lúc này ông cũng đã từ bỏ chiến tranh và quyết định sẽ tha thứ cho các Ruler (vì đã kết bè phái giết chết Đáng Sáng Thế), hứng thú với chiến tranh trong ông cũng nguội lạnh. 

Vì từng là một con người, một chiến binh trước khi trở thành một Ma thú phục tùng dưới trướng của Ashborn, Igris dù không nói ra nhưng lại chất chứa nhiều cảm xúc trong lòng. Đầu tiên là anh không biết mình nên vui hay buồn với quyết định của Ashborn, ngoài việc chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện, anh đã không thể làm gì hơn. 

Khi đối đầu với Jin Woo, Igris đã rất ngạc nhiên với tinh thần quyết chiến đến cùng của Jin Woo, đồng thời, chính đôi mắt sắc lạnh đầy cương quyết của Jin Woo đã thoáng làm anh ngỡ ngàng và hoàn toàn mất tập trung và sau đó là bại trận. 

Esil Radiru

Truyện tôi thăng cấp một mình 6

Esil Radiru là con gái của tù trưởng Radiru và là một Ác ma quý tộc được tìm thấy tại Hầm ngục thuộc Lâu đài của quỷ cấp S. Esil gặp Sung Jin-Woo lần đầu tiên tại tầng 79 của Lâu đài Quỷ, khi đội của cô cố gắng loại bỏ đội quân Bóng tối của anh ta, nhưng do sức mạnh của Jin-Woo, toàn bộ đội của cô đã dễ dàng bị giết. Chết nhanh nhất trong số trong truyện Tôi thăng cấp một mình! 

Cô cũng suýt bị Jin-Woo giết, nhưng vì anh thích tính cách của cô và cô cũng đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích nên anh đã tha mạng cho cô. Esil Radiru có tính cách cởi mở và trung thực, do cô ấy dễ dàng tin tưởng những lời của Jin-Woo. 

Mặc dù sống trong Ma giới, Esil Radiru có một tính cách rất điển hình của một cô gái. Điều này được thể hiện khi cô ấy dễ dàng đỏ mặt khi Jin-Woo nói rằng anh ấy sẽ “mượn” cô ấy và một lần khác là  khi cô hỏi tại sao Jin Woo quyết tha thứ cho gia tộc của cô. Anh main rất tỉnh và đẹp trai của truyện Tôi thăng cấp một mình – Sung Jin-Woo đã trả lời: Vì tôi thấy cô đáng yêu!

High Orcs

Truyện tôi thăng cấp một mình 7

Ở truyện Tôi thăng cấp một mình, High Orc lần đầu tiên xuất hiện trong ngục tối của Cổng Hiệp hội Thợ săn, nơi Sung Jin-Woo đi cùng với đội B của Hiệp hội Thợ săn với tư cách là một Porter.

High Orc là những Ma thú hình người mạnh mẽ được tìm thấy trong các Hầm ngục Hạng A. Các Orc thường cao và to hơn người bình thường, có mắt đỏ, da đỏ, cũng như hình xăm khắp cơ thể. Lãnh đạo của họ (và là Trùm của Ngục tối Hạng A) là một Pháp sư cấp cao, Kargalgan.

Không giống như hầu hết các quái vật ở nhiều hầm ngục khác, những con ma thú này có trí thông minh. Thể hiện trong cuộc chiến giữa Đội B của Guild High Orc và các Hunter, High Orc đã phớt lờ những người chặn ở tiền tuyết và đi thẳng vào tuyến sau. 

Nhiều chi tiết cho thấy rằng nếu đối đầu trực diện với các Thợ săn hạng A thôi thì phía thợ săn chưa chắc có thể nắm phần thắng, trừ khi Sung Jin Woo xuất hiện. Chuyện đời không như các bạn Orc mong muốn, Jin Woo đã ở đó, về sau cả đám đã trở thành một phần trong đội quân Bóng của nam chính truyện Tôi thăng cấp một mình.

Ice Bear

Truyện tôi thăng cấp một mình 8

Nếu bạn đọc truyện Tôi thăng cấp một mình và cảm thấy yêu thích chiếc Bóng Tank to bự thì đây là “quá khứ” huy hoàng của anh chàng. Ice Bears là Ma thú thứ hai mà Sung Jin-Woo và nhóm quái vật của anh gặp phải bên trong Hầm ngục Cổng Đỏ.

Ice Bear tấn công theo bầy đàn và được nhìn thấy nhiều nhất trong rừng, và đặc biệt là trong các hang động. Trước khi Jin-Woo đến và chinh phục hầm ngục này thì số lượng của quân đoàn Ice Bear cũng khá hùng hậu.

Thủ lĩnh của bầy Ice Bear là một con Gấu trắng lớn với vết sẹo trên mắt trái và 2 vết sẹo lớn xuất phát từ vai và dài xuống ngực, tạo thành một chữ ‘X’. Sau khi chiến đấu hết sức cuồng nhiệt cùng với Igris thì nó đã bị giết bởi Igris và bị Jin-Woo đã kết xuất bóng, kể từ đó Ice Bear có tên là Tank – chính thức trở thành một chiếc “xe tăng” trong đội quân bóng của Sung Jin Woo.

Kaisellin

Truyện tôi thăng cấp một mình 9

Trong khi Tank được “đưa” vào đội nhờ công lao của Igris thì Kaisellin đã gia nhập quân đoàn Bóng của Sung Jin Woo nhờ công của Iron. 

Trong truyện Tôi thăng cấp một mình, Kaisellin khi còn sống là một con rồng bay, vật cưỡi của Quỷ Vương tại Lâu đài quỷ. Trong lúc Jin Woo đang chiến đấu cùng Quỷ vương thì Iron đã nhanh chóng xử xong con vật cưỡi này. Sau cùng Jin Woo đã kết xuất bóng của nó và đặt lại tên là Kaisel, một chiến binh Bóng cấp bậc Hiệp sĩ hạng A.

Kamish

Truyện tôi thăng cấp một mình 10

Kamish – “ngôi sao mới nổi” của truyện Tôi thăng cấp một mình – là một Ma thú vô cùng mạnh mẽ xuất hiện sau khi Vụ vỡ ngục xảy ra trong một cánh Cổng hạng S đầu tiên xuất hiện ở Hoa Kỳ, nó đã phá hủy một phần phía tây của Hoa Kỳ và giết hàng trăm Thợ săn Tinh nhuệ của nước này. Kamish được coi là tai họa tồi tệ nhất của Nhân loại.

Kamish đã từng là một trong những người lính của Dragon Monarch, như anh ấy đã thú nhận khi Jin-Woo kết xuất Bóng của mình. Thông qua cuộc trò chuyện ngắn giữa anh ấy và Jin-Woo, Kamish cho hay rằng mình thấy biết ơn vì đã phục vụ Shadow Monarch, đồng thời bày tỏ sự buồn bã khi phải ra đi.

Khác với các Ma thú khác của truyện Tôi thăng cấp một mình, Kamish mang một lòng căm thù mãnh liệt đối với Con người, đặc biệt là khi anh ta bị Jin-Woo coi là một chiếc Bóng, thể hiện qua việc anh ta cố gắng sử dụng một đòn tấn công cực hiểm lên đám thợ săn. Lòng căm thù đó càng tăng lên khi Kamish nhớ đến nỗi đau mà các Thợ săn đã gây ra cho anh trước khi chết. 

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ liệu sự căm ghét của Kamish dành cho Con người là do Lõi ma thuật được cấy vào người bởi những Ruler hay chỉ do bản thân anh ấy.

Được gọi là tai họa tồi tệ nhất của nhân loại, Kamish chắc chắn là một Ma thú cực kỳ mạnh với nhiều khả năng đáng kinh ngạc, thế nhưng trên tất cả, việc Kamish sở hữu một trí thông minh tuyệt vời không thua kém gì con người mới đáng nhắc đến nhất. 

Thể hiện ở việc Kamish đã tiết lộ với Jin Woo rằng trên thế giới có nhiều người được thừa hưởng sức mạnh của các Ruler, muốn Jin Woo đề phòng, chứng tỏ trí nhớ và khả năng phân tích vấn đề này hoàn toàn khác xa đám Ma thú bình thường.

Trên đây là một số ma thú đã xuất hiện trong webtoon hành động ly kỳ hấp dẫn này, hành trình chinh phục các ma thú của Sung Jin Woo càng kéo dài, độc giả của truyện Tôi thăng cấp một mình càng có nhiều cơ hội thưởng thức nhiều trận đấu kịch tính giữa main và các ma thú ngày một mạnh mẽ hơn.

Theo Truyenvn

Facebook