Netizen “cười xỉu” vì ca khúc “Doraemon chế” của Lê Dương Bảo Lâm!

Đánh giá post

Là một tín đồ của mạng xã hội thì hẳn trong những ngày gần đây, mọi người có thể dễ dàng thấy ca khúc “Doraemon chế” của Lê Dương Bảo Lâm được lan truyền trên mạng xã hội. Ca khúc đã thành công khi “phá đi” cả bầu trời tuổi thơ theo đúng nghĩa của nó. 

Ca khúc được Lê Dương Bảo Lâm trình diễn lần đầu tiên trong chương trình Sàn Đấu Ca Từ từ rất lâu nhưng đến hiện nay thì được “đào” trở lại và có phiên bản remix vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội bởi DJ ATOM. Không chỉ vậy, ca khúc này còn có cả điệu nhảy trên TikTok được thực hiện bởi FaiV.

Lời của ca khúc như sau:

Đô-rê-mi (Dorami), Nô-bi-ta (Nobita), Xu-ka (Shizuka), Đô-rê-mi, Chai-en (Jaian), Xê-ko (Suneo). Má Xê-ko thì nghèo, má Chai-en thì giàu. Còn Nô-bi-ta luôn ăn hiếp bạn bè. Nô-bi-ta thầm yêu Xu-ka, hái hoa hồng tặng cho Chai-en. Nếu Chai-en bằng lòng lấy Nô-bi-ta làm chồng. Một năm sau, Nô-bi-tô (Nobito) chào đời.

*Lời bài hát đã được chú thích thêm tên gọi của nhân vật sau khi Việt Nam ký Công ước Berne vào năm 2004.

Netizen "cười xỉu" vì ca khúc "Doraemon chế" của Lê Dương Bảo Lâm!

Nhiều người hâm mộ cũng đã để lại bình luận:

– Mỗi lần nghe giai điệu này là buồn cười không chịu được. Nobita yêu Shizuka nhưng lại hái hoa hồng cho Jaian. Ác gì mà ác dữ vậy.

– Tuổi thơ cày Doraemon của tôi đã bị ô uế.

– Giới trẻ hiện nay cái gì cũng bắt trend được hết. Xuất sắc.

– Sao học thì khó học còn mấy thứ tào lao như vầy lại dễ nhét vào đầu thế nhờ. *biểu tượng mặt cười haha*


Còn bạn, bạn nghĩ sao về ca khúc này?

Tổng hợp: TinAnime, TikTok

Khang Dora

Gửi confession của bạn tại:

Theo TinAnime

Facebook