Review Tam Thốn Nhân Gian

Đánh giá post

Nói về thể loại truyện tiên hiệp, huyền huyễn thì không ít bạn đọc theo dõi kênh truyện24.com để cập nhật tác phẩm mới nhất đáng để xem. Vậy thì hãy để chúng mình review Tam Thốn Nhân Gian thuộc thể loại trên xem là bộ truyện này đáng để đọc không nhé!

Review Tam Thốn Nhân Gian

Review Tam Thốn Nhân Gian

Tác giả Nhĩ Căn không còn quá xa lạ với các bạn đam mê đọc truyện, ông được biết đến khá nhiều với bảng xếp hạng Bạch Kim rất được hâm mộ trên các trang mạng. Mới đây, ông đã cho ra mắt bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian- là một trong những tác phẩm đặc sắc mới nhất của tác giả. Truyện viết về nhân vật ” tiểu bàn tử” Vương Bảo Nhạc mới chỉ khoảng 16-17 tuổi với một thân hình mập ú cùng với mộng ước làm quan của hắn. Trong tâm trí của Vương Bảo Nhạc luôn luôn có một mong ước, khát khao cháy bỏng là được trở thành Tổng Thống Liên Bang. Mong ước thật lớn lao đối với một tiểu tử mới có chừng đó tuổi đã làm cho người đọc cảm thấy vô cùng bất ngờ. Và rồi chúng ta cũng được biết đến lý do từ đâu mà VBN lại có mong ước lớn lao đến như vậy. Thì ra đó là trong trí nhớ của hắn, lúc nhỏ phụ thân thường xuyên cảm khái thổn thức vỗ đầu hắn mà nói:

“Bảo Nhạc, còn là làm quan tốt, ngươi phải nhớ kỹ, tiền tuy rằng có thể giải quyết hết thảy, nhưng vẫn là gặp bị người khi dễ, đều muốn không bị người khi dễ, chỉ có làm quan, trở thành người trên người.” Những lời nói đó đã khắc sâu vào tâm hồn tiểu tử Vương Bảo Nhạc, dần dần hình thành trong tâm trí của hắn mong muốn làm quan. Trải qua nhưng cay đắng thời học sinh tiểu học đã giúp hắn nhận ra được rằng trên quan trường cũng còn có quan lớn và quan lớn hơn nữa. Nên mộng ước của hắn là phải trở thành Tổng Thống Liên Bang, đối với hắn chỉ có như vậy mới không bị ai bắt nạt, khi dễ chính mình. Để thực hiện ước mong của mình Vương Bảo Nhạc đã tìm mọi cách dự thi vào Phiêu Miểu đạo viện vì rất nhiều quan lớn của Liên bang đều đã từng học trong đạo viện này.

Review Tam Thốn Nhân Gian

Gia tộc của Vương Bảo Nhạc vốn sinh ra rất nhiều người béo như hắn, trong một lần ngủ mơ hắn thấy được mình chưa kịp trở thành Tổng Thống Liên Bang thì đã béo quá và đã đi theo các lão tổ tiên béo mập trong gia tộc hắn “lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân”.
Câu truyện bắt đầu từ đây với mong muôn cháy bỏng là giảm béo đến điên cuồng của Vương Bảo Nhạc để không bị chết sớm mà thực hiện ước mơ trở thành Tổng Thống Liên Bang.
Vận mệnh của Vương Bảo Nhạc cũng thay đổi từ đây, hắn vô tình mà lục được chiếc mặt nạ đồ cổ trong nhà rồi đem đi làm quà biếu cho Lô y sư để mong có được một chỗ dựa trong đạo viện. Nhưng định mệnh đã không để chiếc mặt nạ này xa rời hắn, Lô y sư đã chẳng những không nhận quà biếu mà còn ném trả lại cho hắn chiếc mặt nạ màu đen và giáo huấn hắn một trận vì tội láu cá tí tuổi đầu đã biết đưa hối lộ. Có được chiếc mặt nạ màu đen, Vương Bảo Nhạc tình cờ biết được cái bẫy thử thách tâm cảnh của Phiêu Miểu đạo viện dành cho các thí sinh dự thi vào đạo viện. Với một cẩm nang làm quan do hắn tự nghiên cứu, đúc rút ra từ rất nhiều sách vở, điển tích. Vương Bảo Nhạc đã tự biên tự diễn trở thành nhân vật anh hùng trượng nghĩa xả thân cứu các bạn khỏi những yêu thú, nguy hiểm trong cạm bẫy huyễn ảo này.
“Sinh là đạo viện người, chết là đạo viện Hồn!”

Câu thoại kinh điển trong vở diễn kịch đã động đến trái tim, làm cảm động các lão sư của Phiêu Miểu đạo viện. Trải qua một cuộc tranh giành gay gắt cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng được lão sư có Chòm râu dê dùng quyền hạn lựa chọn năm năm mới được một lần nhận về Pháp Binh hệ.
Từ đây Vương Bảo Nhạc trở thành “Đặc chiêu đệ tử” của Pháp Binh hệ và nối tiếng khắp cả đạo viện, hắn từng bước đi trên con đường hiện thực hóa mơ ước chảy bỏng trở thành Tổng Thống Liên Bang. Câu truyện tiếp diễn với rất nhiều pha hài hước làm cho chúng ta không thể nhịn cười. Nhất là những chiêu giảm béo vô cùng đặc sắc của Vương Bảo Nhạc.

Trích truyện

Chói chang ngày mùa hè, ở vào Liên Bang Đông Bộ Trì Vân Vũ Lâm, mây mù tràn ngập, tựa như một tấm lụa mỏng vờn quanh, từng cây từng cây cổ thụ che trời, giăng khắp nơi, trong tán cây um tùm, khi thì có mấy con chim bay đằng không mà lên, tê minh lấy bay lượn tại phía chân trời.
Trên bầu trời, mặt trời phảng phất có thể vĩnh hằng tồn tại kia, đã không còn là mọi người trong trí nhớ dáng vẻ, mà là tại nhiều năm trước, bị một thanh cực lớn đến khó mà hình dung thanh đồng cổ kiếm, trực tiếp đâm xuyên, lộ ra gần phân nửa mũi kiếm!

Cổ kiếm này giống như kinh lịch Vạn Cổ tuế nguyệt, từ tinh không mà đến, lộ ra vô tận tang thương, càng có một cỗ mãnh liệt uy áp, hình thành vầng sáng, bao phủ thương khung, phảng phất có thể trấn áp đại địa, để chúng sinh cúng bái!
Từ xa nhìn lại, một màn này kiếm dương rừng mưa, tựa như một bức tranh, cho đến nơi xa truyền đến ong ong thanh âm, mới bị đánh phá. Một chiếc khinh khí cầu màu đỏ, chính tại trên rừng mưa chậm rãi bay tới. Khinh khí cầu này khoang thuyền rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người, có thể nhìn thấy rất nhiều thiếu niên nam nữ, ở trên boong thuyền tốp năm tốp ba, khi thì truyền ra hoan thanh tiếu ngữ.

Review Tam Thốn Nhân Gian

Bọn hắn, là đến từ trong Phượng Hoàng thành, lần này thi vào Liên Bang tứ đại đạo viện một trong, Phiêu Miểu đạo viện học sinh, chính cưỡi phi thuyền thuộc về Phiêu Miểu đạo viện này, vượt qua vạn dặm, tiến về Phiêu Miểu đạo viện cầu học.
Có lẽ là đối với cầu học chờ mong, lữ trình đối với những thiếu niên nam nữ này tới nói cũng không buồn tẻ, giữa nam nữ, càng có một ít mông lung hấp dẫn, khiến cho vạn dặm hành trình này, có khác một chút niềm vui thú. Lại bởi vì đường xá xa xôi, cho nên tại trên phi thuyền này, trang bị quán ăn, phòng tu linh, phòng y tế các loại khu vực. Giờ phút này, phi thuyền trong quán ăn, học sinh không ít, trong đó một chỗ bên cạnh bàn cơm, ngồi một cái nâng cao cái bụng tiểu mập mạp.
Tiểu mập mạp này ước chừng 17~18 tuổi, mặc màu lam rộng thùng thình trường bào, tròn trịa khuôn mặt nhỏ miễn cưỡng cũng coi như mi thanh mục tú, chính một bên vỗ bụng, phát ra thanh âm bộp bộp, một bên hối tiếc không kịp nhìn qua trước mặt bảy tám cái đĩa trống không.
“Một trận này ăn hết lại phải trướng ba cân, ta làm sao lại nhịn không được đâu, muốn trở thành tổng thống liên bang, ta không thể tráng niên mất sớm a.” Tiểu mập mạp sầu mi khổ kiểm, hối tiếc không thôi lúc, ợ một cái.

Tiểu mập mạp này gọi Vương Bảo Nhạc, cũng là lần này thi vào Phiêu Miểu đạo viện học sinh, đời này của hắn mộng tưởng, chính là làm quan, đem trở thành tổng thống liên bang, trở thành chính mình suốt đời truy cầu, sở dĩ có vĩ đại như vậy lý tưởng, cùng hắn tuổi thơ kinh lịch chặt chẽ không thể tách rời. Trong trí nhớ của hắn, lúc nhỏ phụ thân thường xuyên lời nói thấm thía vỗ đầu của hắn, cảm khái thổn thức.

Một câu truyện mở đầu có nội dung khá vui nhộn hài hước, mạng lại nhiều tiếng cười cho bạn đọc. Giúp chúng ta thư giãn đầu óc và rất có lợi cho sức khỏe sau những lúc bận rộn đời thường. Mới các bạn cùng đọc truyện để thưởng thức những tuyệt chiêu giảm béo có một không hai của Vương Bảo Nhạc

Source: Truyen24

Facebook