Review truyện Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn

Đánh giá post

Review truyện Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn

Review truyện Đông Cung

Phỉ Ngã Tư Tồn vốn là mẹ kế của bao nhiêu nam nữ chính trong truyện ngôn tình, đối với Đông Cung cũng vậy. Một bức tranh quyền lực thấm đẫm máu và nước mắt, đánh đổi bằng tình yêu chân thành của công chúa Tiểu Phong và thái tử Đông cung Lý Thừa Ngân.

Khi đọc xong Đông Cung, rất nhiều người chửi Lý Thừa Ngân, chửi hắn là tra nam – mà thực chất hắn là tra nam thật. Một kẻ đứng trong vòng xoáy mưu đồ và quyền lực, hắn sống trong muôn vàn tính kế, bao gồm tính kế cả người hắn yêu nhất.

Có lẽ vốn đầu Lý Thừa Ngân chỉ định lừa Tiểu Phong để đánh chiếm quê hương của nàng, tuy nhiên đến cuối cùng hắn lại rơi vào chính cãi bẫy của hắn, rơi vào chính tình yêu giả dối khi. Để khi nhìn lại đã trôi qua bao nhiêu, cũng đã đánh mất bao nhiêu điều trân quý.

>> Truyện HOT: Lối rẽ nào cho tôi 

Nói về nàng công chúa Tiểu Phong, cơn gió tự do giữa đại mạc lại bị cuốn vào vòng xoáy của mưu quyền và tranh đoạt. Cuộc đời nàng nếm trải cảm giác đau đớn nhất khi mà bị chính người mình yêu nhất lừa dối. Hắn giết ông ngoại nàng, chiếm vương triều của ông ngoại, bức tử mẹ nàng, bức điên cha nàng…Hắn khiến cho máu của thần dân của nàng đổ xuống, tô đậm thêm sự vàng son trên ngai vàng của hắn.

Review truyện Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn

Ba năm sau khi nhảy xuống sông Quên, nàng và hắn cùng quên đi tấm bi kịch mà chính hắn đã dệt nên, quên đi mối thù giết ông ngoại, mối thù cướp nước mà sống cùng hắn ở Đông Cung lạnh lẽo. Nàng lại lần nữa yêu hắn. Hắn cũng lại lần nữa yêu nàng.

Tiếc thay, dù ở thời gian nào, tình yêu mà Lý Thừa Ngân dành cho Tiểu Phong vẫn không được chân thật. Hắn còn vương quyền, còn ngai vàng, còn biết bao âm mưu phía trước.

Thực ra trong khoảng thời gian đó, Lý Thừa Ngân từng nghĩ chỉ cần dẹp xong đống phản đồ, dẹp xong những kẻ ngáng đường thì hắn sẽ nói với nàng, rằng hắn yêu nàng, chứ không phải cô Triệu Lương Đệ kia. Thế nhưng, lúc hắn chưa kịp tỏ lời yêu thì bi kịch lần nữa xuất hiện, nàng nhớ ra rồi, quá khứ bi thương mà hắn “ban tặng” cho nàng, cuối cùng nàng cũng nhớ ra rồi. Tiếc thay hắn vẫn cứ ở trong giấc mơ mà hắn tô vẽ, có thể giấc mơ đó đã có một phần vị trí của nàng.

Ngày nàng bỏ đi, ngày nàng đứng trên bờ tường biên ải trở về Tây Châu, giây phút nàng kêu hắn bắt cho nàng 100 con đom đóm, giây phút nàng gieo mình xuống từ trên tường thành xuống mặt đất lởm chỏm, cuối cùng hắn nhớ ra rồi. Những tháng năm niên thiếu ngây thơ, bái thiên địa lập lời thề, những năm cùng nàng ngắm sao giữa đại mạc, cùng bắt 100 con đom đóm cho nàng, cuối cùng hắn cũng nhớ ra  rồi…

>> Truyện HOT: Anh chưa mười tám

Tiếc thay, lúc đó nàng Tiểu Phong đã hóa thành cơn gió tự do vĩnh viễn, nàng mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất, cũng mãi mãi rời xa vòng tay hắn mất rồi…

Tôi đã không review truyện Đông Cung theo cốt truyện, mà tôi lựa chọn cách đi theo cảm xúc của nhân vật. Bởi chỉ có thể cùng đau khổ, cùng day dứt thì chúng ta mới thấu hiểu triệt để cuộc đời của họ. Hãy cùng đón đọc truyện online Đông Cung trên MangaFuyu để cùng thử xem rốt cuộc Lý Thừa Ngân có đáng trách hay không, tình yêu của hắn và nàng công chúa Tây Châu Tiểu Phong liệu còn kết cục khác hay không nhé.  

Source: Truyen24

Facebook