Review truyện Thiên Sơn Mộ Tuyết

Đánh giá post

Review truyện Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết là một bộ truyện khá ấn tượng của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn vì trước đây truyện của má Phỉ toàn toàn SE, vậy mà này lại là một cuốn HE.

Khi đọc xong truyện mình thật muốn đi review truyện Thiên Sơn Mộ Tuyết ngay cho được. Nhìn chung dù không phải là kết SE thì truyện của má Phỉ cũng không kém tình tiết máu chó, và đương nhiên quyển ngôn tình này cũng vậy. Truyện được đăng tải trên MangaFuyu và bạn có thể đọc full hoàn toàn lẫn chính văn và ngoại truyện.

Nữ chính của chúng ta là Đồng Tuyết, đơn giản và thiện lương, cô cũng rất lạc quan với những việc xảy đến với mình.

Nam chính là Mạc Thiệu Khiêm, nam chính mà qua lời kể của Đồng Tuyết là một người độc đoán, ít nói, kiệm lời như một tảng băng. Đồng Tuyết nói anh lạnh lùng tàn nhẫn, mà trong ba năm sống chung với anh, cô cũng chỉ nhìn thấy mặt lạnh lùng tàn nhẫn của anh đối với cô.

Review truyện Thiên Sơn Mộ Tuyết

>> Truyện HOT: Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Mộ Vịnh Phi – Mạc Thiệu Khiêm – Đồng Tuyết – Tiêu Sơn – bốn người họ chính là Thiên Sơn Mộ Tuyết, vạn dặm đều là giá lạnh, ngăn cách giữa những con người là số phận thương đau và tình yêu mãnh liệt.

Hôm nay, cho tôi xin phép nói về tình yêu giữa Mạc Thiệu Khiêm và Đồng Tuyết, hay nói cách khác là tình yêu của Mạc Thiệu Khiêm dành cho Đồng Tuyết.

Anh là một người đàn ông thành đạt, tiếp cận Đồng Tuyết chỉ vì để trả thù cha cô, người đã hại chết cha anh. Nhưng rồi sống giữa bao nhiêu thật thật giả giả, tình yêu của anh lại đậm sâu hơn cả những thù hắn mà đời trước để lại. Hận thì thật hận nhưng lại yêu thấu tận tâm can, mặc dù biết thứ cô đưa chỉ là một cái bẫy nhưng anh vẫn chấp nhận đánh đổi, đánh đổi cả sản nghiệp mà anh đã cố gắng gìn giữ để được ở bên cô 30 ngày.

Có thể nói Mạc Thiệu Khiêm là một trong những nam chính ít tra nhất của má Phỉ. Anh lạnh lùng tàn nhẫn muốn tiếp cận để hủy hoại cô, nhưng cũng chính anh lại là người vứt bỏ tất cả để bảo vệ cộ một đời bình an. Lúc Đồng Tuyết đứng ở sân bay, lúc cô đọc được ba chữ “Anh yêu em” nơi mảnh giấy anh để lại, có lẽ đó là lúc con người của Mạc Thiệu Khiêm mới thực sự chân thật tồn tại nhất trong mắt cô, cuối cùng tình yêu của anh cũng có thể nói ra rồi.

Trong truyện mình thích nhất chi tiết là Mạc Thiệu Khiêm bao giờ cũng đạt một bông phong tín tử màu tím trong phòng của Đồng Tuyết, suốt ba năm chưa từng quên ngày nào.

Bông Phong tử tín màu tím có nghĩa là “anh xin lỗi”. Trong ba năm qua, không giây phút nào anh âm thầm bày tỏ lời xin lỗi đối cô. Xin lỗi đã không thể đối tốt với em, không thể để em cười, xin lỗi vì xuất hiện trong cuộc đời của em. Và, xin lỗi vì đã yêu em.

Review truyện Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tình yêu của Mạc Thiệu Khiêm là day dứt, là đau đớn là đứng giữa một bên nghĩa bên tình. Có lẽ suốt cuộc đời này, điều anh hèn nhát nhất là đã không dám đứng trước mặt cô để nói lên ba chữ “anh yêu em”. Khi làm cô tổn thương, thậm chí anh còn ngắn về mình phần đau đớn hơn bao giờ hết…

>> Truyện HOT: Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Trên đây là phần review truyện Thiên sơn mộ tuyết. Còn nếu như bạn muốn biết về kết cục của truyện ra sao, liệu Mạc Thiệu Khiêm và Đồng Tuyết có đến được với nhau hay không. Và rằng cuộc đời của các nhân vật phụ, về Mộ Vĩnh Phi, về tình đầu Tiêu Sơn của Mộ Tuyết sẽ như thế nào. Hãy truy cập MangaFuyu để đọc truyện online và biết thêm bạn nhé.

Source: Truyen24

Facebook