SGB Hasmed: Hành trình từ cậu nhóc bỏ học đến ngôi sao đường trên của VCS

SGB Hasmed: Hành trình từ cậu nhóc bỏ học đến ngôi sao đường trên của VCS - Ảnh 1
Đánh giá post

Ai là cái tên xứng đáng thừa kế ngai vàng của vị vua LMHT? Người hâm mộ T1 đang chờ đáp án cho câu hỏi này. Đã rất lâu rồi kể từ khi ra mắt đấu trường LMHT chuyên nghiệp, Faker vẫn duy trì phong độ ổn định và đứng trên đỉnh cao của làng Esports. Tuyển thủ sinh năm 1996 đã viết trang sử cho riêng mình và “bất tử” như chính biệt danh “Quỷ vương”.

Tuy nhiên, Faker không phải là “Quỷ vương” duy nhất ngự trị ở Summoner’s Rift. Ở VCS, khu vực đường trên từng là vùng đất của riêng Phạm “Zeros” Minh Lộc. Ra mắt VCS khi chỉ mới 17 tuổi, Zeros sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ nhờ lối chơi chủ động và cực kỳ mãn nhãn. Đó là lý do vì sao HLV Dương “Tinikun” Nguyễn Duy Thanh gọi Zeros là “Ma vương”.

SGB Hasmed: Hành trình từ cậu nhóc bỏ học đến ngôi sao đường trên của VCS - Ảnh 1
Zeros từng là trung tâm trong cách vận hành khi còn chơi cho SGB.

Nổi lên trong màu áo GAM, tuy nhiên Zeros chỉ thực sự bước lên đỉnh vinh quang khi cập bến Buffalo. Anh giành chức vô địch VCS mùa Hè 2018 và mùa Xuân 2019, đồng thời là trung tâm trong cách vận hành của Buffalo. Lúc đó, người hâm mộ tưởng chừng như đế chế mới mang tên Buffalo đã hình thành. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng của Zeros lại là trở về khoác áo GAM.

Khi ấy, ban lãnh đạo Buffalo phải tự đặt ra câu hỏi rằng ai sẽ là người thay thế xứng tầm cho Zeros? Câu trả lời của Buffalo là không thể. Mùa Hè 2019, Buffalo công bố đội hình thi đấu với sự xuất hiện của đường trên vô danh mang tên Raizo. Giống như Zeros, Raizo bước vào đấu trường khắc nghiệt của LMHT khi chỉ mới 17 tuổi.

Quả là rủi ro rất lớn khi giao trọng trách thay thế Zeros cho tuyển thủ chưa từng có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, rủi ro còn lớn hơn dành cho Buffalo: Raizo không phải là đường trên đích thực. Hoá ra, Zeros chưa từng ký hợp đồng chính thức với Buffalo. Đó chỉ là thương vụ được mượn và không hề rõ ràng giữa các bên.

Để trám vào vị trí của Zeros, Buffalo không tìm kiếm những nhân tố trên thị trường chuyển nhượng mà nhìn sang đội học viện của mình. Dù vậy, khi HLV Nguyễn “‘Ren” Văn Trọng nhận thấy các thành viên đội trẻ chưa đủ tuổi, anh đã tìm đến Raizo. Lúc bấy giờ, Raizo vẫn thi đấu ở vị trí xạ thủ và thần tượng của anh chính là Teddy của T1.

“Khi HLV Ren muốn tôi gia nhập đội tuyển với vai trò là tuyển thủ đường trên, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy đang nói đùa. Tuy nhiên, khi biết rằng anh ấy hoàn toàn nghiêm túc, tôi thực sự cảm thấy rất áp lực”, Raizo trả lời phỏng vấn trên Inven Global trước thềm Rift Rivals 2019.

Tự tin vào khả năng của bản thân, Raizo lập tức gật đầu. Trong xếp hạng đơn, anh nổi tiếng là người có thể sử dụng nhiều vị tướng khác nhau. Cuối cùng, Raizo đã ra mắt đầu trường chuyên nghiệp theo cách không thể ấn tượng hơn. Đó là pha 1 đấu 2 và có 2 điểm hạ gục, đồng thời kết thúc trận đấu với KDA lý tưởng 12/3/4.

Buffalo ngày càng tự tin và mạnh mẽ, qua đó có 4 chiến thắng liên tiếp với sự xuất hiện của Raizo ở đường trên. Không chỉ bùng nổ và điềm tĩnh, Raizo còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi mái tóc đỏ đặc trưng. Người ta nói rằng mái tóc ấy rất phù hợp với phong cách thi đấu bùng nổ và hung hăng của Raizo trong Summoner’s Rift.

Cuối cùng, Raizo khiến khán giả quên đi xuất phát điểm của mình là xạ thủ. Anh tỏ ra thành thạo với các vị tướng cận chiến và vượt qua mọi sự hoài nghi của các CĐV Buffalo. Đến lúc này, Buffalo tin chắc rằng mình đã tìm ra người thay thế hoàn hảo cho Zeros. Raizo có tất cả mọi thứ, từ kỹ năng, sự quyết tâm, tinh thần không sợ hãi và một siêu sao đã sẵn sàng đứng trên sân khấu lớn.

Nhưng đằng sau ánh hào quang, ít ai biết rằng Raizo đã trở qua rất nhiều thử thách trên hành trình đến với VCS. Cậu nhóc Lâm Huỳnh Gia Huy lớn lên tại thành phố biển Rạch Giá xinh đẹp đã thôi học từ năm lớp 9. Lúc bấy giờ, bạn bè gọi Raizo với cái tên thân thuộc là “Bi nhỏ”. Chỉ mới 14 tuổi, Raizo có cuộc sống vất vả hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa.

Thay vì tận hưởng tuổi “ăn chơi”, Raizo làm việc 12 tiếng mỗi ngày ở các nhà hàng và quán net để phụ giúp bố mẹ. Thời điểm đó, gia đình của Raizo gặp khó khăn về mặt tài chính khi kinh doanh bị phá sản. Đó cũng là lý do khiến cho tình cảm trong gia đình của Raizo phần nào rạn nứt.

“Mỗi lần đi học về và thấy bố mẹ cãi nhau, tôi lại ra quán net để chơi game và nghĩ cách kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời tôi”, Raizo trả lời phỏng vấn với Zing News.

Khi không làm việc, Raizo dành toàn bộ thời gian cho LMHT, tựa game mà anh đã tìm hiểu từ khi mới học lớp 5. Không lâu sau, Raizo tự tạo dựng tên tuổi của mình ở máy chủ Việt Nam, lọt vào Top 10 Thách Đấu và thi đấu ở các giải nghiệp dư. Raizo kiếm được một ít tiền từ các giải đấu, thế nhưng chừng ấy là vẫn chưa đủ.

Raizo cho rằng mình đang thực sự tận hưởng khi được chia sẻ đam mê cùng những ngườ bạn xung quanh. Dù vậy, nguồn tài chính hạn hẹp khiến Raizo phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè. Từng có thời điểm, bạn của cậu bé “Bi nhỏ” phải khao cả tiền ăn uống và chơi net khi cả 2 đi cùng nhau. Trong nhiều ngày liền, Raizo cũng chỉ sống nhờ mì gói.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Raizo, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt chỉ là động lực để anh tiến lên phía trước. Cho đến một ngày, anh đối mặt với các tuyển thủ hàng đầu VCS trong xếp hạng đơn. Đáng chú ý, trong đó có cả Ren – HLV hiện tại của Raizo. Ren tỏ ra ấn tượng với niềm đam mê mà Raizo dành cho LMHT cũng như kỹ năng của cậu bé lớn lên ở Rạch Giá này.

Ngoài đánh xếp hạng đơn, Raizo cũng rất chăm chỉ theo dõi VCS. Thi thoảng, Ren và Raizo thi đấu cùng nhau nếu rảnh. Cuối cùng, Raizo nhận ra rằng mình không thể sống nhờ đồng lương ít ỏi từ công việc phục vụ được nữa. Sau một khoảng thời gian dài đồng hành và có được sự thân thiết nhất định, Raizo đã nhờ đến sự trợ giúp của Ren.

“Cậu ấy gọi cho tôi và nói rằng mình không còn nơi nào để đi nữa. Vì thế, tôi đã bỏ tiền túi để đưa Raizo từ Rạch Giá lên TP.HCM. Hành trình gia nhập SGB của Raizo cũng bắt đầu từ đó”, HLV Ren kể lại. 

SGB Hasmed: Hành trình từ cậu nhóc bỏ học đến ngôi sao đường trên của VCS - Ảnh 2
“Bi tóc đỏ” từng gây náo loạn VCS ở giai đoạn đầu mới xuất hiện. 

Sau khi nhận được tháng lương đầu tiên từ thi đấu chuyên nghiệp, Raizo đã dẫn những người bạn cũ của mình đi ăn tối. Từ một cậu nhóc nghèo khó đến ngôi sao của VCS, đây quả là cốt truyện anime hợp lý cho tuyển thủ có cái tên cũng lấy cảm hứng từ anime. Tuy nhiên, lối chơi của Raizo dần trở nên quen thuộc hơn với các đối thủ và anh đã bị bắt bài.

Những BLV của VETV gọi Raizo là “Viên ngọc quý được Buffalo mài giũa”, trong khi cựu tuyển thủ Trần “Optimus” Văn Cường lại đưa ra nhận định khác. Anh cho rằng tại thời điểm đó, Buffalo vẫn chưa nhận ra những hạn chế trong phong cách thi đấu của Raizo. Thế nhưng, đến một lúc nào đó, ban huấn luyện của Buffalo cũng phải nhìn ra để tìm cách khắc phục.

Sau tất cả, Optimus đã đúng. Có tâm lý và cá tính thiên phú của một tuyển thủ đường trên, Raizo không sợ bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, Raizo lại không sở hữu 2 yếu tố chính để làm nên thành công của một người chơi đường trên – tính toán thế lính và phán đoán lối di chuyển của rừng đối phương. Nếu để đối thủ khai thác, có trận đấu Raizo bị hạ gục đến 8 hoặc 9 lần.

Bên cạnh lối chơi, lượng tướng hạn chế là vấn đề của Raizo khi mới thi đấu tại VCS. Anh chỉ thường mang ra các vị tướng như Akali, Vladimir, Irelia và Aatrox. Khi nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên đưa Raizo đến Buffalo, HLV Ren thừa nhận mình phải gặp nhiều khó khăn để giúp cậu học trò thích nghi từ vai trò xạ thủ lên đường trên.

“Đó là khoảng thời gian vô cùng chông gai dành cho cá nhân Raizo cũng như tập thể Buffalo. Cậu ấy cần tập trung nhiều hơn vào việc xử lý các kèo đấu, kiểm soát đường, đẩy lính cũng như sử dụng những pha Dịch Chuyển. Tôi đã lên kế hoạch và làm việc 1-1 chỉ để rèn luyện cho riêng Raizo”.

Cuối cùng, Buffalo kết thúc giải mùa Hè 2019 với vị trí thứ 4 và có hiệu số 8-6. Đó là thành tích tương đối khá kém cỏi nếu nhìn vào màn trình diễn của Buffalo ở mùa giải 2018 và giải mùa Xuân 2019. Đáng nói hơn, Buffalo không thay đổi bất kỳ vị trí nào, ngoại trừ Raizo. Và sau kết quả thất bại ấy, Buffalo đã tan ra khi hỗ trợ Palette và cả HLV Ren cũng rời đi.

Raizo bắt đầu đi trên con đường của riêng mình. Sau mùa giải đầu tiên không giành được bất kỳ danh hiệu nào, người ta bắt đầu nghĩ rằng Raizo còn lâu mới thay thế được Zeros. Nhưng tất nhiên, Raizo là viên ngọc quý, có nền tảng vững chắc và cần được mài giũa thêm. Cũng từ thời điểm đó, cái tên Raizo bắt đầu chìm vào quên lãng.

Raizo bắt đầu tìm cái tên mới có liên quan đến tên thật “Huy” ngoài đời. Cuối cùng, anh lựa chọn Hasmed – thực thể hư không được tạo ra bởi họa sĩ Peter Mohrbacher, hay còn được biết đến với danh xưng “Kẻ tận diệt”. Sự thú vị bắt đầu hình thành. Thực tế, chỉ có 2 dạng đường trên trong LMHT: đỡ đòn như Impact hoặc điên loạn như TheShy.

Hasmed xuất hiện và thực hiện cách tiếp cận liều lĩnh hơn. Anh luôn chủ động đè đường đối thủ hoặc lấy lợi thế về mặt cá nhân. Tuy nhiên, Hasmed chưa đủ sự tinh tế để mang về những giá trị cho đội tuyển của mình. Năm 2020, Buffalo tiếp tục có xu hướng sa sút và thậm chí còn phải rơi vào cuộc chiến trụ hạng ở giải mùa Hè.

Tuy nhiên, với Hasmed, đó là một năm thành công. Giữ vững bản sắc, Hasmed dẫn đầu ở hầu hết mọi chỉ số về tỷ lệ hạ gục, tổng số mạng và xếp thứ 2 về sát thương gây ra mỗi phút. Đó là thành tích đáng kinh ngạc khi Hasmed chơi cho một đội ở nhóm dưới. Mặc dù còn nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng nhìn chung Hasmed đã vươn mình thành một đường trên lý tưởng để tỏa sáng ở VCS.

Với kỹ năng vượt trội và vẻ ngoài điển trai, Hasmed được rất nhiều người hâm mộ yêu thích. Đó là giai đoạn đường trên trở nên khốc liệt hơn các vị tướng chống chịu nhạt nhoà bị bỏ sang một bên để nhường chỗ cho các “nhân tố gánh đội” hạng nặng. Lật ngược lại vấn đề, thật khó để tưởng tượng rằng với phong cách ấy, làm thế nào để Hasmed chơi tốt ở vị trí xạ thủ.

Vai trò xạ thủ rất ưu tiên khả năng giữ vị trí và nằm xuống càng ít càng tốt. Tuy nhiên, khi được chuyển lên đường trên, Hasmed đã được trả về đúng nơi mình phải thuộc về. Chính Hasmed thừa nhận, anh thực sự phù hợp với vai trò đường trên hơn nhờ các yếu tố bổ trợ cho vị trí này.

“Tôi cảm thấy đường trên rất phù hợp vì có thể đè bẹp đối thủ của mình. Đôi khi, tôi có thể mang tới khả năng chống chịu cho đồng đội. Dù là sử dụng vị tướng sát thương hay đa dụng, tôi vẫn có thể mang tới đóng góp rất lớn trong những pha giao tranh. Tôi khát máu, thế nhưng vẫn duy trì sự cẩn thận để không khiến cả đội bị ảnh hưởng”.

SGB Hasmed: Hành trình từ cậu nhóc bỏ học đến ngôi sao đường trên của VCS - Ảnh 5
Hasmed ngày càng trưởng thành hơn trong lối chơi. 

Hasmed không bao giờ muốn quay lại vị trí xạ thủ bởi có lẽ không còn hứng thú. Tuy nhiên, sự yêu quý mà Hasmed dành cho Teddy không bao giờ thay đổi. Hasmed chia sẻ mình rất thường xuyên theo dõi LCK và LPL, đồng thời đang xem Nuguri là nguồn cảm hứng. Khả năng Dịch Chuyển và đi đường của Nuguri cũng là yếu tố đáng để Hasmed học hỏi.

Thậm chí, điểm chung của Nuguri và Hasmed là đều rất thích sử dụng Vladimir, vị tướng đã không còn được ưu tiên trong LMHT chuyên nghiệp. Dù vâyj, đội trưởng của SGB rất muốn một ngày nào đó Vladimir sẽ trở lại mạnh mẽ ở khu vực đường trên.

“Tôi rất muốn Vladimir được sử dụng trở lại. Tuy nhiên, phiên bản thi đấu hiện tại có nhịp độ khá nhanh. Trong khi đó, Vladimir chỉ thực sự mạnh khi trận đấu trôi về giai đoạn cuối. Cho nên, tôi không nghĩ vị tướng này sẽ trở lại đâu. Nhưng nếu phiên bản thi đấu ưu tiên cho các vị tướng chống chịu, đó là lúc thích hợp để mang ra Vladimir”.

Giống Nuguri, Hasmed cũng bày tỏ mong muốn ra nước ngoài thi đấu nếu có cơ hội. Thế nhưng, mục tiêu của anh là tập trung cho SGB, tập thể hoàn toàn mới và trẻ trung của năm 2021. Bằng cách nào đó, Hasmed trở thành tuyển thủ lớn tuổi nhất đội khi mới 19 tuổi. Nhớ lại giai đoạn mình từng được các đàn anh chăm sóc kỹ lưỡng, Hasmed xem đó là bài học để truyền đạt kiến thức cho các đàn em hiện tại.

Bất chấp những hoài nghi, SGB đi một mạch tới trận chung kết và giành ngôi á quân khi thua GAM 1-3. BeanJ và Taki thi đấu xuất sắc, trong khi Hasmed đã tìm được phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân. Hasmed vẫn vậy, vẫn chiếm ưu thế khi đi đường và là mối đe dọa trong giao tranh. Tuy nhiên, điểm mới trong lối chơi của Hasmed là sự kiên định.

Hasmed không nằm xuống dễ dàng như trước. Trong 3 giải đấu đầu tiên, tỷ lệ bị hạ gục của Hasmed lần lượt là 3,50, 3,96 và 4,06. Tuy nhiên, tại VCS mùa Xuân 2021, con số ấy giảm xuống chỉ còn 2,22. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho thấy Hasmed đã cải thiện và tiến bộ ra sao về mặt cá nhân. Không chỉ là lối chơi, ngoại hình Hasmed cũng thay đổi.

Mái tóc đỏ rực lửa ngày nào đã biến mất hoàn toàn và thay vào đó là diện mạo vô cùng chững chạc của Hasmed. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc sự bùng nổ của Hasmed sẽ mất đi. Khi được hỏi về vị tướng yêu thích nhất, Hasmed lập tức trả lời đó là Akali. Anh không chắc mình là người chơi Akali giỏi nhất, nhưng rất tự tin mình là tuyển thủ sử dụng Akali hiệu quả nhất.

Ngoài ra, Hasmed đã thêm một vài vị tướng giao tranh tổng ấn tượng vào danh sách ưu tiên của mình, đặc biệt là Kennen, Gnar và Ornn. Nhiều người đã nhận thấy sự chăm chỉ và cầu tiến của Hasmed, trong đó có HLV trưởng Ren. Hơn ai hết, HLV Ren hiểu rõ tiềm năng của Hasmed đến đâu so với Zeros. Bởi lẽ, anh từng dẫn dắt cả 2 tuyển thủ này.

Tuy nhiên, HLV Ren đã chỉ ra điểm giống và khác của Zeros lẫn Hasmed. Cả 2 đều không bao giờ muốn thua cuộc. Đổi lại, Zeros muốn mọi người thi đấu vì mình, trong khi Hasmed lại thi đấu vì mọi người. Dù vậy, nói đi cũng phải nói lại. Zeros đã gặt hái được hầu hết các danh hiệu tại VCS, Hasmed thì không. Ở trận chung kết VCS mùa Xuân 2021, sự non nớt là lý do chính khiến SGB chịu thất bại 1-3 trước GAM.

SGB Hasmed: Hành trình từ cậu nhóc bỏ học đến ngôi sao đường trên của VCS - Ảnh 6
Sự chững chạc có thể dễ dàng nhận thấy ở vẻ bề ngoài vô cùng “người lớn” của đội trưởng SGB. 

Sau 7 tháng giải đấu bị gián đoạn, Hasmed sẽ có cơ hội vượt lên Kiaya như chính mục tiêu anh đề ra sau trận thua 1-3 trước GAM. VCS mùa Đông 2021 cận kề và Hasmed đã dành phần lớn thời gian trước đó để theo dõi CKTG 2021. Tại giải đấu ấy, EDG là đội lên ngôi vô địch và đội trưởng của SGB đặc biệt ấn tượng với khả năng sử dụng Graves của Flandre.

“Tôi có thể sử dụng Graves như cách Flandre đã làm tại CKTG 2021, thậm chí là có thể tốt hơn”, Hasmed khẳng định. Nếu bạn không tin Hasmed, hãy nhớ rằng Hasmed từng sử dụng Vayne đường trên vô cùng thuần thục. Tự tin nhưng không tự mãn, thống trị nhưng không ích kỷ, Hasmed đã gác lại hào quang ở đường dưới để tìm kiếm vùng đất cho riêng mình ở phía đối diện bản đồ Summoner’s Rift.

Điều gì sẽ xảy ra nếu có thêm “Quỷ vương mới” xuất hiện tại SGB? Chúng ta đều không biết được. Tuy nhiên, sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy đã mở ra cánh cửa mới cho Hasmed. Sau cùng, tuyển thủ sinh năm 2002 cũng phải bước đi trên con đường của riêng mình, con đường của kẻ tận diệt. Và người ta sẽ nhận ra rằng, việc Hasmed thi đấu ở đường trên không phải là sự lựa chọn mà là do số phận đã chọn anh. 

Theo Thethao.vn

Facebook