[Spoiler] One Piece – Chương 1029

Đánh giá post

– Tiêu đề: Thẻ Bài Tower.

– Queen nói “Lão Vinsmoke Judge từng nói rằng hắn tạo ra con người bằng 1 bộ xương với sức mạnh và sự chịu đựng bền bỉ, cùng với 1 trái tim băng giá không cảm xúc”.

– Sanji đang khá bối rối với những thay đổi trong cơ thể mình, Sanji bảo cần chút thời gian để suy nghĩ và rời khỏi đó.

– Queen cố đuổi theo Sanji và khích tướng Sanji mặc lại bộ Raid Suit.

– Chuyển qua cảnh Kid đang bị đau đầu và sắp bị Big Mom đánh.

– Kid và Law đang đánh với Big Mom.

– Chuyển qua cảnh Killer đấu với Hawkins.

– Kid bị đau đầu là do Hawkins bị đánh vào đầu và dùng năng lực hình nhân thế mạng để chuyển hóa sát thương cho Kid.

– Killer nói có 2 câu hỏi mà anh ta muốn hỏi Hawkins.

– Câu hỏi thứ 1: “Chuyện gì sẽ xảy ra khi sát thương của ngươi không thể chuyển hóa được cho kẻ khác?”

– Hawkins đáp: “Sát thương này nhất định sẽ chuyển hóa cho tên Kid”.

– Ngay lúc này Killer cắt đứt cánh tay của Hawkins.

– Hawkins bối rối và hỏi: “Sao ngươi lại cắt đứt cánh tay của ta, nếu thế thì sát thương sẽ chuyển hóa cho…”

– Killer ngắt lời và nói: “Kid đã chẳng còn tay trái từ lâu rồi”.

– Câu hỏi thứ 2: “Nếu ta loại bỏ được hình nhân thế mạng cho Kid thì ngươi còn lại bao nhiêu con nữa?”

– Hawkins đáp: “Chúc mừng ngươi, đấy là con hình nhân cuối cùng rồi”.

– Hawkins rút ra thẻ bài Tower. Nhưng Killer đã đánh gục Hawkins.

– Thẻ bài Tower có ý nghĩa là “sự sụp đổ của cái cũ” và ẩn ý khác của nó là “mở ra 1 con đường mới”.

– Killer: “Cố lên nào, người anh em!”.

Cre: Okami Fansub

Theo TinAnime

Facebook