Thật đẹp! Sài Gòn ơi – Cùng vượt qua nhé!

Đánh giá post

Trước làn sóng mới của Covid-19 và số ca mắc tiếp tục gia tăng thì tình người, tình thương của đồng bào cả nước lại nồng nàn hơn bao giờ hết. Quả nhiên, cụm từ một quốc gia đoàn kết thật xứng đáng cho hai chữ Việt Nam. Mới đây, lực lượng quân đội cũng đã đi lên tuyến đầu để hỗ trợ cho đội ngũ y tế, công an và các tuổi trẻ tình nguyện tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!

Quân dân đồng lòng chống dịch.

Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Lê Trần Hồng Anh lớp 7 trường THCS Lê Quý Đôn (Thành phố Hồ Chí Minh).


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Tranh Đông Hồ với phiên bản bộ đội phân phát gạo cho nhân dân.

“Rau xanh tã lót thùng mì / Khăn ăn lăn nách thiếu gì nói con”.


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Phiên bản người lính sợ hãi khi “đi chợ hộ” trên cung đường Phạm Thế Hiển với 3.800 số nhà.


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Một bức ảnh hài hước khi ở nhà quá lâu và chị em cũng vã.


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Câu chuyện người cha chở bình oxy để cứu con tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh.
Tranh: Anbecks (Hà Nội)


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Minh “Râu” – người đàn ông tặng rau miễn phí.
Ảnh: Anbecks (Hà Nội)


Và sau đây là loạt ảnh của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Yến trường THCS Nguyễn An Ninh (Vũng Tàu):


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!“Việt Nam ơi cố lên nhé!”. 

Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!“Đội mưa, kệ gió cũng vì người dân”.


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!San sẻ rau xanh trong những ngày giãn cách.


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Bộ đội và dân quân nấu ăn cho người ở khu cách ly.


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Bạn ở nhà không vất vả.
Nhưng có người vất vả vì bạn ở ngoài kia.


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Em bé trong khu cách ly.


Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!Anh công an tạm biệt con để chuẩn bị lên đường chống dịch.


Ngoài ra, còn có bức hình của em nhỏ quốc tịch Hàn Quốc đang sinh sống tại Đà Nẵng, Lee Yun Woo đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi vẽ bức tranh “Unite to fight against Covid”. Đến cả một đứa trẻ còn có thể trở thành một họa sĩ nhí như một chiến sĩ nhỏ trên mặt trận chống dịch nhưng vẫn có nhiều người thua cả một đứa trẻ: họ thông chốt, họ đánh lực lượng chức năng,… hay thậm chí ngồi tại nhà tuyên truyền những thông tin sai lệch về các phương pháp điều trị Covid-19.

Thật đẹp! Sài Gòn ơi - Cùng vượt qua nhé!

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng từng nói lúc còn làm Thủ tướng: “Chống dịch như chống giặc!” mà đã là giặc thì “Già, trẻ, gái, trai” đều phải “đánh”. Mỗi người dân như một chiến sĩ, mỗi gia đình như một pháo đài để phòng dịch bệnh. Kết quả của chiến thắng này chính là chiến thắng của nhân dân chứ không chỉ riêng bất kỳ cá nhân nào cả. 

Ai cũng cảm thấy bức rức, khó chịu khi ở nhà quá lâu chứ không chỉ mỗi mình bạn vì thế hãy tuân theo các Chỉ thị của Chính phủ, Nhà nước và lực lượng tuyến đầu để Tết Nguyên Đán 2022 thực sự là một ngày Tết của toàn dân.

Khang Dora

Theo TinAnime

Facebook