Review truyện Ma Đạo Tổ Sư – Tiểu thuyết đam mỹ không thể bỏ lỡ

Đánh giá post

Hiện nay, rất nhiều đạo diễn phim hiện đại đã lựa chọn thể loại phim chuyển thể từ những tác phẩm tiểu thuyết ngôn tình và nhận được sự đánh giá cao. Đặc biệt, những tác phẩm truyện đam mỹ chắc chắn không còn xa lạ đối với các khán giả trong những năm gần đây. Một trong số đó phải kể đến bộ phim Trần Tình Lệnh được chuyển thể từ tác phẩm Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Từ nguyên tác đến bộ phim chuyển thể đều khiến khán giả không thể rời mắt. Vậy sức hấp dẫn của tác phẩm như thế nào? Hãy cùng MangaFuyu review truyện Ma Đạo Tổ Sư trong bài viết dưới đây. 

Review truyện Ma đạo tổ sư

Giang Phong Miên là Gian tông chủ của Vận Mộng Giang thị đã nhận nuôi một cô nhi tại Liên Hoa Ố. Đứa bé tên là Ngụy Vô Tiện. Phong Miên là một người giàu tình cảm, với vẻ ngoài luôn vui vẻ, lạc quan. Hắn luôn sống theo cách của mình mà không để ý người người phán xét mình ra sao, hắn chỉ cần sống là chính bản thân mình. Ngụy Vô Tiện vào năm 15 tuổi đã cùng Giang Trừng và Giang Yến Ly con của Giang tông chủ đến Cô Tô Lam thị cầu học. Ngụy Vô Tiện đã gặp được định mệnh của đời mình tại đây. 

Lam thị là một trong tứ đại gia tộc tu tiên có vị trí quan trọng trong bách gia tiên môn. Trong tiên môn gồm có Cô Tô La Thị, Vân Mộng Giang Thị, Kỳ Sơn Ôn Thị và Thanh Hà Nhiếp Thị. Trong ba tháng theo học tại đây, Ngụy Vô Tiện đã gặp và quen biết với Lam Vong Cơ Nhị công tử của Lam Thị. 

Review truyện Ma Đạo Tổ Sư - Tiểu thuyết đam mỹ không thể bỏ lỡ

Lam Vong Cơ mang phong thái lạnh lùng, uy nghiêm. Là một người có nề nếp, quy củ rõ ràng. Một người tu tiên không nhiễm bụi trần, pháp khí là thất huyền cầm cùng với bội kiếm Tị Trần. Lam Vong Cơ cũng là một cô nhi nhưng từ nhỏ sau khi được nhận nuôi đã được dạy dỗ trong môi trường nghiêm khắc với gia quy khủng khiếp khiến tính tình dần trở nên lạnh như băng. Vì vậy là khi gặp Ngụy Vô Tiện một người tính tình phóng khoáng, luôn vui vẻ, thích làm theo ý mình thản nhiên không quan tâm đến gia quy, thoải mái uống rượu đánh nhau. Trái ngược hoàn toàn với Lam Vong Cơ khiến cho hắn có chút gì đó bị tính tình của Vô Tiện thu hút. Ngoài mặt hắn luôn tỏ ra xa lánh vì kẻ phiền phức luôn gây chuyện nhưng sâu trong lòng thì lại luôn hướng sự quan tâm của mình tới Vô Tiện. Rồi hai người dần rung động và có tình cảm với nhau từ lúc nào không hay biết.

Kỳ Sơn Ôn Thị truy tìm Âm Thiếu để điều khiển oán linh với âm mưu là bá chủ tu chân giới. Kỳ Sơn Ôn Thị muốn các gia tộc khác đều phải nghe theo họ, không được làm trái ý nếu không sẽ bị diệt môn. Vì để bảo vệ gia tộc, bảo vệ những người thân trong gia đình mà những người thiếu niên cho dù chưa tu tiên thành thạo, pháp khí chưa vững vàng vẫn phải đứng ra đối mặt với sóng gió. 

Các công tử thế gia bị Ôn thị dùng vũ lực triệu tập đến Kỳ Sơn để giáo huấn. Cùng lúc đó, Cô Tô Lam Thị bất ngờ bị cháy. Lam Hi Thần là huynh trưởng lại đột nhiên mất tích cùng bản nhạc phổ. Vì để bảo vệ an nguy của gia tộc mà Lam Vong Cơ đã bị thương và bị đưa đến Kỳ Sơn. Tại đây, Vong Cơ và Vô Tiện đã một lần nữa gặp lại nhau. Hai người đã đồng hành, sát cánh bên nhau cùng nhau vượt ra mọi khó khăn, hạ gục quái thú Đồ Lục Huyền Vũ để thoát chết. Lam Vong Cơ đã tỏ tình với Ngụy Vô Tiện nhưng đáng tiếc lúc đó Vô Tiện đã mơ màng ngủ thiếp đi không hay biết gì vì bị sốt. 

Review truyện Ma Đạo Tổ Sư - Tiểu thuyết đam mỹ không thể bỏ lỡ

Trong khi cuộc chiến giữa các tiên môn xảy ra, Vân Mộng Giang Thị đã dính vào diệt môn, phu phụ Giang tông chủ bị giết chết, Giang Trừng mất kim đan, cả gia tộc ly tán. Ngụy Vô Tiện đã hiến Kim Đan cho Giang Trừng vì mong muốn được trả ơn. Ngụy Vô Tiện bước tới ngã rẽ cuộc đời từ đây. Hắn bước chân vào con đường tu ma. Ngụy Vô Tiện khi giết chết con quái vật Đồ Lục Huyền Vũ đã nhận được âm Hổ Phù. Đó là một thứ tà vật có khả năng triệu oán, điều khiển sức mạnh của bất cứ linh hồn đã chết nào. Vô Tiện đã luyện Hổ Phù thành pháp khí của mình. Cùng với sáo Trần Tình, hắn điều khiển hung khí đến tiếp sức cho bách gia tiên môn đánh bại Kỳ Sơn Ôn Thị. Sau khi trận chiến kết thúc, tưởng rằng có thể trở về bên cạnh người thân của mình thì sóng gió lại tiếp tục ập đến. Những chuyện đau lòng liên tiếp xảy ra chỉ vì những mưu tính quyền lợi, những hận thù, những quyết định sai trái. 

Vì Ôn Gia mang trọng tội mà bị diệt tộc nhưng Ngụy Vô Tiện lại một lòng muốn bảo vệ cho những người con lại vô tội, trong đó có tỷ muội Ôn Tình và Ôn Ninh đã từng mang ơn với mình. Vì quyết định này là cả hắn đối đầu với cả tu chân giới. Di Lăng Táng Cương là nơi trú ngụ của hắn, cứ tưởng sẽ có được cuộc sống yên bình ai ngờ hắn vẫn bị truy sát, bị vu oan dùng ác chú lên người Kim Tử Huân và giết chết Kim Tử Hiên. 

Sư tỷ bị giết khiến cho hắn rơi vào tận cùng của sự đau khổ, tâm can của hắn giờ chỉ còn là tro tàn khiến hắn điên cuồng giết người. Không còn gì để mất, Ngụy Vô Tiện điều khiển oán linh truy sát khiến cho máu nhuộm khắp nơi, thần trí mơ màng khiến hắn không còn thiết sống nữa. 

Review truyện Ma Đạo Tổ Sư - Tiểu thuyết đam mỹ không thể bỏ lỡ

Trong lúc hắn tưởng như cả thế gian này đã quay lưng lại với hắn, mọi thứ đều đối xử với hắn một cách tàn nhẫn thì có một Lam Vong Cơ đã bỏ mặc thế sự ngoài kia mà đưa tay đỡ lấy thân thể yếu đuối của hắn về Loạn Táng Cương. Vì để đi tìm và bảo vệ cho hắn mà Vong Cơ đã chống lại 33 vị trưởng bối, chịu không biết bao sự hành hạ, người đầy thương tích. Nhưng Vô Tiện bây giờ chẳng còn gì nữa, hắn chỉ còn lại cái xác không hồn. 13 năm Lam Vong Cơ đem Ôn Uyển về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với một mối tình tuyệt vọng chỉ mong một ngày có thể tìm thấy một điều gì đó nhỏ bé còn sót lại của người đó. Mạc Huyền Vũ là một kẻ đoạn tụ bị Lan Lăng Kim Thị vứt bỏ mà điên khùng. Sau khi trải qua những bất hạnh vì căm hận mà Huyền Vũ trộm cấm thuật hiến xá gọi hồn Vô Tiện trở về sống trong thân xác của chính mình để mong báo thù. Di Lăng Lão Tổ một lần nữa đã sống lại, quay về nhân gian sau mười ba năm cách biệt. Người đầu tiên nhận ra sự trở về của Vô Tiện không ai khác chính là Vong Cơ. Lam Vong Cơ vẫn luôn một lòng bảo vệ hắn, bất chấp đúng sai chỉ tin vào Vô Tiện.  

Sau nhiều sóng gió, cả hai đã tìm ra sự thật bị vùi lấp để rửa oan cho cái gọi là tà ma đạo Di Lăng lão tổ giết người không lương tay, Mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Sau bao nhiêu sai lầm của mình, Vô Tiện hiểu được tấm chân tình từ những ngày đầu quen biết của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đã thật sự có tình cảm với Vong Cơ. Định mệnh của hai người vốn dĩ là của nhau nên cho dù có đi một vòng lớn thế nào thì cả hai vẫn sẽ gặp lại nhau. Hai người đã có một màn tỏ tính khiến cho lòng người cũng bị rung động theo. Ngụy Vô Tiện khẳng định tình yêu của mình với Lam Vong Cơ không vì một điều gì khác, không vì một lý do nào chỉ là thực sự yêu hắn, muốn lên giường với hắn.

Phần kết

Trên đây là những review truyện Ma Đạo Tổ Sư một tác phẩm đã làm mưa làm gió tại MangaFuyu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Source: Truyen24

Facebook