Review truyện Phù Dao hoàng hậu – Giấc mộng thiên hạ của nữ cường

Đánh giá post

Review truyện Phù Dao hoàng hậu – Giấc mộng thiên hạ của nữ cường

Phù Dao hoàng hậu là tác phẩm thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại. Bộ truyện này sau khi ra mắt đã trở nên nổi tiếng trong giới mộ truyện. Hơn nữa nó cũng là tác phẩm được giới phê bình văn học Trung Quốc đánh giá khá cao cả về nội dung lẫn cốt truyện.

Cũng giống như nhiều tác phẩm xuyên không khác, Phù Dao hoàng hậu khai thác đề tài cô gái trộm mộ tài ba của thế kỷ 21, trong một tai nạn mà xuyên không về thời cổ đại. Ở đây Phù Dao bắt đầu tỏ rõ khả năng và bản lĩnh của mình. Tính cách quật cường thông minh của nữ chính khiến hình tượng nữ cường hiện lên một cách rõ rệt. Mà hiện này, người đọc ngôn tình thích chuyển sang thể loại nữ cường với những cô nàng mạnh mẽ chứ không còn thích thể loại nữ chính ngu ngơ, tiểu bạch thỏ, cho nên Phù Dao hoàng hậu lại càng thêm nổi tiếng.

>> Truyện hot: Bạo Quân Sủng Hậu

Cá nhân mình thích tình tiết Phù Dao xuyên không từ lúc 5 tuổi, ít nhất lúc này cho đến khi trưởng thành, cô sẽ thích ứng một cách hợp lý với thế giới cổ đại, hơn là việc những nữ chính xuyên không về đúng khuôn mặt của mình rồi phát triển các tình tiết khác.

Phù Dao là một nữ cường nhưng nàng không phải là giỏi nhất, nàng có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm, nàng không hề hoàn hảo nhưng lại hoàn hảo khi đứng bên Trưởng Tôn Vô Cực.

Review truyện Phù Dao hoàng hậu – Giấc mộng thiên hạ của nữ cường

Khi đọc tác phẩm này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những phiêu lưu và quá trình trở thành hoàng hậu của Phù Dao. Nàng kiên cường dũng cảm, vốn dĩ là một kẻ đi đào trộm mộ nhưng lại luôn có nghĩa khí, không hề lươn lẹo. Ngay cả với người nàng yêu là Trưởng tôn Vô Cực, nàng vẫn luôn sòng phẳng với hắn, chưa trả hết nợ thì sẽ không rời khỏi.

Thế nhưng điểm mình không quá thích ở nhân vật này chính là sự mạnh mẽ quá đà của nàng, thực ra bản lĩnh của nữ cường là vậy, nhưng sự cứng rắn và mạnh mẽ của nàng đôi lúc lại khiến người khác bực mình, cũng khiến người ta thương xót.

Nói về dàn harem của nàng thì cũng tốn nhiều bút mực. Đó là Trưởng tôn Vô Cự yêu nàng bằng cả tâm can, đồng cam cộng khổ. Là Tống Việt đơn phương dấu kín mối tình để ở bên cạnh nàng, là Chiến Bắc Dã luôn đứng phía sau âm thầm bảo vệ, chờ đợi một ngày nàng quay lại nhìn thấy hắn.

Nói chung vì nữ chính chỉ có một, cho nên nam phụ sẽ để dành cho chị em chúng ta. Mỗi chàng trai trong Phù Dao hoàng hậu luôn khiến cho mình nhớ mãi. Sự thâm tình của họ dành cho nữ chính không phải chỉ một hai dòng là có thể nói hết, mà tình cảm giữa các tuyến nhân vật cũng vậy, vô cùng đáng trân trọng.

>> Truyện hot: Tinh Lạc Ngưng Thành Đường

Review truyện Phù Dao hoàng hậu là một tác phẩm đáng để đọc, nó đã được chuyển thể thành phim và cũng gây được tiếng vang lớn trong lòng người hâm mộ. Thậm chí tác phẩm này đã mang về cho tác giả 2 giải thưởng “Tác phẩm văn học nữ xuất sắc năm 2011” và “Tài năng mới xuất sắc trong văn học nữ năm 2011”. Cách xây dựng bối cảnh cũng như giọng văn của tác giả chính là một trong những điều khiến mình lưu lại lâu hơn với tác phẩm này.

Bạn có thể đọc truyện online bộ truyện này để cùng thưởng thức thế giới của nữ cường, sự mạnh mẽ của Phù Dao khiến cho chúng ta sẽ không thể nào quên được nàng, cũng không thể quên được tình yêu sâu đậm, trong tim chỉ có duy nhất một bóng hình đối phương của cả nam nữ chính.

Source: Truyen24

Facebook