Review truyện Trò Chơi Nguy Hiểm – Tác giả Ân Tầm

Đánh giá post

Bên cạnh những câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào cũng có những câu chuyện bắt đầu đã chứa đựng những giọt nước mắt. Những bộ truyện ngôn tình ngược cũng đem đến cho người đọc sức hấp dẫn riêng của nó. Những tình tiết có thể để lại sự đau thương, thấu cảm bao trùm lấy tâm hồn của người đọc. Điều đó sẽ càng lôi cuốn độc giả tiếp tục theo dõi để mong muốn thấy được kết thúc tốt đẹp, viên mãn cho cuộc đời của nhân vật. Một trong số các tác phẩm truyện ngôn tình ngược đẫm nước mắt không thể không nhắc đến review truyện Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời của tác giả Ân Tầm. Hãy cùng MangaFuyu tìm hiểu những bí mật đằng sau tác phẩm vô cùng thu hút độc giả trong thời gian gần đây. 

Review truyện Trò Chơi Nguy Hiểm

Mạch Khê vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên được nhận nuôi trong một gia đình hạ lưu. Mạch Khê có một tuổi thơ vô cùng đau khổ. Khi các bạn đồng trang lứa hàng ngày được cắp sách đến trường, được vô lo vô nghĩ vui chơi, tận hưởng những tháng ngày. Thì Mạch Khê liên tục bị cha mẹ nuôi bóc lột sức lao động, hành hạ đủ kiểu. Dường như cô không thể thấy được tương lai của mình trong cái chốn hôi thối bẩn thỉu này. Bỗng một ngày, khi Mạch Khê vừa tròn 8 tuổi, Lôi Dận đã tới nhận nuôi lại cô bé. Hắn đưa cô đến sống trong một tòa lâu đài tên là Bạc Tuyết nguy nga, tráng lệ. Cuộc đời cô bỗng mở ra một tương lai mới có lẽ sẽ tốt đẹp hơn. Sống trong lâu đài sa hoa đó, cô như một nàng công chúa nhỏ được chăm sóc kĩ lưỡng đến từng bữa ăn, giấc ngủ, được yêu chiều vô lo vô nghĩ. Tuy nhiên suốt 10 năm sống ở đây, Mạch Khê chưa từng nhìn thấy người cha nuôi Lôi Dận của mình. Đối với Mạch Khê, Lôi Dận như một vị thiên sứ đã cứu giúp cả cuộc đời và tương lai của cô nên cô vô cùng cảm kích hắn ta. 

Review truyện Trò Chơi Nguy Hiểm - Tác giả Ân Tầm

Mọi câu hỏi, sự thắc mắc về người cha nuôi vĩ đại của mình đã được Mạch Khê giải đáp vào năm cô 18 tuổi. Trong suốt 18 năm qua cô như một chú bướm thu mình trong lớp bọc kén bảo vệ, tưởng như đến năm 18 tuổi cô có thể tung cánh bay đến một tương lai tự do để thỏa sức với hạnh phúc của bản thân. Nhưng đôi cánh ấy đã bị dẫm nát. 

Lôi Dận nổi tiếng trong giới hắc đạo với dáng vẻ cao ráo, đôi chân thon dài, áo bào trang nghiêm và cặp mắt lục sâu hơn vực thẳm. Hắn ta xuất hiện vào đúng ngày sinh nhật của Mạch Khê. Và cuộc sống đầy rẫy những đau thương, nước mắt và máu của Mạch Khê bắt đầu từ đây. 

Mọi người đàn ông nào dám lại gần hay vây quanh Mạch Khê đều sẽ bị Lôi Dận lấy mất mạng. Hắn không khác gì một tên cầm thú khi thân là cha nuôi nhưng lại cưỡng bức con gái nuôi của mình, ép cô phải ở lại bên cạnh mình, phục tùng cho mình. Hình ảnh về vị cha nuôi thiên sứ trong suy nghĩ của Mạch Khê đã hoàn toàn sụp đổ. Tòa lâu đài mang tên Bạc Tuyết tráng lệ ấy không còn là một thế giới cổ tích trong ký ức của cô mà chỉ là một ngục giam tăm tối với những đau khổ, tâm hồn không còn tinh khiết. Mạch Khê dường như rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng không thể nào đứng dậy được nữa. Cô như một con rối trong tay của tên cha nuôi ác ma kia. Ánh mắt của cô chỉ chan chứa sự uất hận, bất hạnh đến tận xương tủy. Ngược lại, hắn thì lại vô cùng tàn độc dùng ánh mắt của mình để đe dọa, cướp đi sự trong trắng của cô.  

Review truyện Trò Chơi Nguy Hiểm - Tác giả Ân Tầm

Lôi Dận ngược lại cho cô địa vị, danh vọng. Hắn sử dụng quyền lực của mình đưa cô vào giới giải trí và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Hắn không ngần ngại khi cho cô bất cứ thứ gì cô muốn một cách vô điều kiện nhưng ngoại trừ sự tự do. Lôi Dận cho rằng vì yêu cô quá nhiều nên anh muốn giữ cô ở bên cạnh mình. Nhưng đối với Mạch Khê đó chỉ như sự đày đọa, cưỡng bức cả về tâm hồn lẫn thể xác. Cô cũng yêu anh, cũng dần có tình cảm với anh nhưng thâm tâm cô không phải là một con búp bê mặc người điều khiển. Mạch Khê đã không ít lần tìm cách bỏ trốn, rời khỏi Lôi Dận để mong tìm sự tự do cho bản thân mà trước nay cô chưa bao giờ cảm nhận được. 

Hai người dường như đã được duyên phận sắp đặt là mãi mãi phải ở bên nhau. Một lần nữa, Lôi Dận tìm được cô. Hai người đã bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới như không có những chuyện xảy ra trong quá khứ. Cô tưởng chừng như cuộc sống sẽ yên ổn từ đây thì bỗng nhiên sóng gió lại ập đến khi cô phát hiện ra bí mật được anh che giấu trong tòa lâu đài Bạc Tuyết nguy nga kia. 

Review truyện Trò Chơi Nguy Hiểm - Tác giả Ân Tầm

Trong cơn say, Lôi Dận bỗng gọi “Bạc Tuyết” một cách vô thức. Cùng với đó là những bí ẩn về cỗ quan tài cổ đã 20 năm nằm sâu trong khu vườn bí mật, quyển nhật ký mà mẹ cô để lại mang bao nỗi đau đớn, xót xa. Mạch Khê bỗng giật mình khi phát hiện ra người tình mà Lôi Dận mãi mãi không thể quên được đó chính là mẹ của cô. Vậy đằng sau đó, Lôi Dận còn che giấu những âm mưu hay bí mật gì khác nữa? Liệu cô có phải công cụ trả thù, một con búp bê thay thế cho tình cảm của hắn dành cho mẹ cô. Có phải hắn vẫn còn oán hận mẹ cô đến ngút ngàn. 

Nhưng 3 năm sau khi Mạch Khê bỏ đi. Đó là một khoảng thời gian không phải quá ngắn cũng không quá dài nhưng hai người đã thật sự thay đổi rất nhiều. Mạch Khê từ một cô gái non nớt đã trưởng thành, chín chắn và suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo. Lôi Dận từ một người chỉ biết giải quyết vấn đề bằng bạo lực đã vì cô mà nhẹ nhàng hơn. Hắn cố gắng học cách đồng cảm, thấu hiểu cho suy nghĩ của Mạch Khê. Vì muốn giữ cô ở bên mình mà hắn cưng chiều cô, vụng về quan tâm cô để cho cô có thể an tâm khi ở bên hắn. Mặc dù cô đã vô cùng đau khổ khi biết sự thật nhưng vẫn bao dung chấp nhận cho anh một cơ hội để thay đổi, sữa chữa những lỗi lầm của mình. 

Xuyên suốt tác phẩm, Ân Tầm đã xây dựng hình tượng hai nhân vật chính vô cùng nổi bật. Trò chơi nguy hiểm là một tác phẩm ngôn tình đồ sộ với những thể loại hot nhất, Như câu chuyện liên quan đến tình cảm, tình thân, showbiz và cả giới hắc đạo. Câu chuyện là sự ngược thân, ngược tâm của nam chính dành cho nữ chính nhưng đồng thời cùng với đó là những khúc mắc, những hiểu lầm giữa Lôi Dận và Mạch Khê. 

Bộ truyện được chắp bút bởi tác giả Ân Tầm, một người nổi tiếng với những tác phẩm ngược lấy đi nước mắt của biết bao độc giả. Câu chuyện được xây dựng trên những tình huống khác lạ nhưng lại không hề vô lý. Mọi tình tiết cao trào đều được gỡ rối một cách đúng lúc, đúng thời điểm. Ân Tầm không muốn câu chuyện quá tầm thường nên đã kết hợp những yếu tố ngược đẩy câu chuyện thêm kịch tính.Ân Tầm là một trong số ít tác giả viết H văn hay nên dễ dàng lôi kéo độc giả, đặc biệt là các sắc nữ. Đan xen trong đó là những phân cảnh mặn nồng vô cùng thu hút độc giả. 

Phần kết

Trên đây là những review truyện Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Nếu bạn yêu thích những thể loại truyện ngược với những drama gay cấn thì không thể bỏ qua bộ truyện này. MangaFuyu chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Source: Truyen24

Facebook