Review Xuyên Không Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Đánh giá post

Nếu như ai yêu thích thể loại đam mỹ thì không thể bỏ qua tác phẩm “Xuyên không thành vai ác phải sống làm sao” của tác giả Y Dĩ Dực. Bằng tài năng khéo léo và chi tưởng tượng hết sức phong phú đã xây dựng thành công nên một câu chuyện vui hài hước  lại vừa có các chi tiết hợp lí. Để hiểu chi tiết hơn mong các bạn hãy lắng nghe một chút ý kiến, review ” Xuyên không thành vai ác phải sống làm sao” của mình sau khi đọc xong cho bạn tham khảo nhá!!!

Review Xuyên Không Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Review Xuyên Không Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Tác phẩm thuộc thể loại đam mỹ, cổ đại, hiện đại, với nhiều hình ảnh hài hước lôi cuốn người đọc, phong cách nhẹ nhàng sâu lắng của tác giả đã đưa t vào thế giới xuyên không có một không hai hihi.Tuy mình chưa giới thiệu gì cho các bạn được bao nhiêu cả nhưng không hiểu sao trong đầu mình luôn muôn nói là truyện này rất hay, thực sự không ngắn nhưng không thể không cuốn, trong các quá trình xuyên từ này sang khác bạn đọc sẽ thấy được các diễn biến tâm lý của nhân vật được tác giả Y Y Dĩ Dực miêu tả một cách chân thực chi tiết vô cùng đặc biệt đó chính là nhân vật thụ mà mình muốn kể với các bạn đây, nếu mình có lặp lại những điều như thế này mong các bạn hãy thông cảm cho mình, vì trong mình lúc này thực sự rất nôn nao muốn gửi đến các bạn những cảm nhận của mình về truyện này nên khó để có thể tránh khỏi những cảm xúc bất chợt, mình cùng đi tiếp nhé.

Tiêu Dư An từ nhỏ đã được sinh ra trong một gia đình giàu có lại vừa thông minh, anh có một ước mơ là trở thành một vị tổng tài bá đạo nên đã dốc hết tâm sức để hoàn thành ước mơ. Trở thành một người đẹp trai ga lăng sát gái ngược luyến tình thâm lại còn phải thuộc lòng 300 câu nổi bật của tổng tài bá đạo. Nhưng chưa gì hết mới chỉ thực hiện được có một phần là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền thì lại phải xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết nhưng lại càng oái ăm hơn khi xuyên đúng ngày ông Bắc Quốc hoàng đế, kẻ chính xâm lược tàn phá quốc gia của nam chính đã vậy còn biến thái tối ngày nhìn vào mông nam chín. Haiz sao mà sống nổi đây….

Haha vậy mới cho nên khi Tiêu Dư An xuyên qua như vậy thì phải đối tốt với nam chính hehe để sau này lỡ như sa cơ thất thể thì hắn có thể tha cho ta một mạng, nhưng ai mà có ngờ được lỡ yêu nhau luôn rồi sao, hahaha mấy bạn thấy xoắn chưa.

Tới phần hay rồi đây mình sẽ kể tiếp cho mấy bạn nghe nè, mặc dù mới xuyên thành Bắc Quốc hoàng đế nhưng dường như Tiêu Dự An đã xem mình như là một vị vua thật haha tự nhiên xem Bắc Quốc thành tổ quốc của mình luôn nào là lo cho dân phục hưng tổ quốc đã lo cho dân thì thôi đi lại còn đi lo cho nam chính yêu luôn nam chính mới đau chứ.Hai người đi từ  hiểu lầm này sang hiểu lầm khác đến cả hận nhau xem thường tính mạng của nhau, một chặng đường dài khiến người đọc thăng trầm theo gặp nhau rồi xa nhau nhưng để rồi haha cái kết thật thỏa mãn các bác ạ.

sự nhập tâm quá đà của Tiêu Dự An đã khiến ông dằn vặt giữa quốc gia và trai đẹp, phải chi không làm vua thì chắc nam chính bị luộc rồi .Đặc biệt vị vua Thụ này có khá ngốc nghếch ngớ  ngẩn khi luôn nói những điều kỳ lạ không giống thời kỳ đó gì hết vậy mà chả có ai nghi ngờ cả có khí xuyên vào truyện khác chắc bị lôi ra thiêu chết rồi cũng nên haha.

Nhưng bù lại thì công(nam chính) khá là chủ động , công thực sự về khôi phục tổ quốc đấu tranh vì dân nhà. Ban đầu chúng ta bị đánh lừa vì tưởng chừng như nam chính là kẻ nhẫn nhục vì quốc gia vậy mà mê trai bỏ dân lun, haha đang đánh vậy đó mà mún chạy về ở bên thụ mới đau chứ, biết không chừng mê trai đến nổi quên lính mình đang đổ gục phía trước, kể ra công tham lam chứ vừa mún chiến đấu lại vừa muốn tình yêu chứ, để rồi khi thụ đã cứa cổ công trách thụ sao không vì côReview Xuyên Không Thành Vai Ác Phải Sống Làm Saong mà sống. Mọi người mê đam mỹ chắc tới đây là rưng rưng rồi.

Đánh giá: nhìn chung chuyện khá ổn về mặt nội dung mọi người có thể thấy ở phần đầu tác giả đã đặt ra cho Tiêu Dự An là một vị tổng đài bá đạo nhưng rồi ta có thể thấy sự ngây thơ ngốc nghếch so với sự thiết lập của tác giả ban đầu, còn về cốt truyện ta có thể thấy từ đầu là hài hước sau đó là kết bi, đôi khi sẽ gây khó chịu cho người đọc  

Nhưng bù lại có nhiều điểm mạnh, nhưng việc tác giả thể hiện rõ nét được hình ảnh cả hai nhân vật đặc biệt là nam chính, so với những người khác khi viết về xuyên không thì tá giả Y Y Dực Vỹ có phần nổi trội hơn ông có cái nhìn sâu sắc và đa chiều hơn. Việc được Vương Nhất đồng ý chuyển thể là minh chứng.

Tuy nhiên bên cạnh đó mình cũng sẽ có những nhận xét thiên về cá nhân của mình về truyện mà mình khá không vừa lòng vừa dạ đó chính là: tuy mình đã đọc hết được 210 chương tuy mình bị cuốn hút thực sự nhưng thực sự có thể tác phẩm được ít người đọc đến chắc là do quá ngán, tiếp theo đó là tuy khá tài năng trong việc miêu tả tâm lý nhân vật nhưng về cốt truyện thì tác giả ít đầu từ về các tình tiết đâm ra chúng ta sẽ thấy những chi tiết đó khá đơn giản và những chi tiết hình ảnh hài hước thật sự nhưng chỉ dành cho những người thực sự hiểu nó và tất nhiên có nhiều người vẫn sẽ không cảm nhận đươc điều đó, tuy nhiên không thể không phủ nhận đươc cách tác giả sắp xếp các tình huống vô cùng mạch lạc, còn một điều nữa mà mình nghĩ cũng sẽ có một vài bạn thấy không thích riêng mình thì vẫn OK thôi đó chính là một phần tích cách của nhận vật chính chúng ta Tiêu Dư An lại có phần hơi ngây thơ khờ dại nếu bạn thấy không thành vấn đề thì triển thôi nào.

Truyện tuy dài nhưng lại mang cho chúng ta một cảm giác mới mẻ dài nhưng thấm, và truyện có nhiều điểm mạnh mà mình muốn để dành đó cho chính các bạn thưởng thức. Truyện phù hợp với các bạn đam mê đọc onl, từng nhân vật cho đến những phân cảnh hay hình ảnh đều đọng lại cho mình những điều vô cùng đặc biệt. Và mình ngồi ở đây nói lên tất cả cảm nhận của chính mình để nói cho các bạn những điều chân thực nhất. Phải đọc thử nhá.

 ĐÁNH GIÁ: 8/10

Trên đây là những review chân thực của mình khi đã đọc tác phẩm ,đó là những ý kiến cá nhân có gì không hài lòng xin các bạn bỏ qua, MangaFuyuh luôn cung cấp cho bạn những mẫu chuyện hấp dẫn nhất nếu bạn không hài lòng về mẫu truyện trên đây các bạn bạn có thể đọc một số truyện khác như: kết hôn âm dương, chồng yêu là quỷ, nghịch thiên tà thần,…Chúc các bạn có những phút giây thật thoải mái bên đọc truyện 24h!

Source: Truyen24

Facebook